1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái nhất của ĐH Xây Dựng trong làng đại học VN

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi starxd87, 06/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. starxd87

    starxd87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Những cái nhất của ĐH Xây Dựng trong làng đại học VN

    Em phát biểu trc nhá, các pác cho ý kiến thêm :
    Các thầy đi ô tô nhiều nhất trong các trường ĐH
    Sinh viên XD chân chất, lãng mạn , ga lăng nhất,thế mới có câu Trai Xây Dựng Gái Ngoại Thương.
  2. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều chú ếch ngồi đáy giếng nhất! Điển hình là cái topic này
  3. yurygagaryn

    yurygagaryn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đừng tự hào thái quá ntn.Hãy để XD trong tim là được rồi.
  4. Exlinct

    Exlinct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Trường XD có cái nhà dở hơi nhất, công năng sử dụng tồi nhất, nhà WC bốc mùi kinh dị nhất, nhiều cột tròn nhất, bậc thang cao nhất (trên 300).......... Làm nhiều người bực mình nhất! Nhưng lại làm triển lãm show hàng được ưng ý nhất...........
    Giới thiệu với mọi người đó là nhà Hờ Hờ!
  5. ca_noc123

    ca_noc123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    em cũng x đây nhưng thấy hình như ko có cái gì nhất đâu !
    mà cứ để xây dựng vốn là nó như trước đi !
  6. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì nhất à ? Có cái giảng đường đày đoạ SV nhất ( nhà H1 6 tầng thì ko được dùng thang máy trong khi sách XD nào cũng :" nhà từ 6 tầng trở lên phải bố trí thang máy cho mọi người đi lại ", nhà H2 thì giải nhất về kiến trúc mà phí phạm ko gian ( trường bằng cái lỗ mũi rồi mà ko tiết kiệm ) + chống nóng + chống ồn kém. Nhà thì nghiệm thời chưa lắp thang máy đã bắt SV leo lên học, nhiều hôm leo lên tầng 9 xong tí tụt huyết áp mà chết. Thư viện vô tích sự nhất, rõ to mà chẳng mấy công dụng, 8 giờ sáng mới mở cửa, 5 giờ chiều đã đóng.
    Còn nhiều cái nữa....
  7. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    -Sân trường nhiều phấn nhất thế giới;đảm bảo 100% ko đâu sân trường nhiều phấn trắng như sân trường xd
  8. huyndaivn

    huyndaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    sân trường Xây Dựng nhiều phấn là do đặc điểm nhà của trường nữa các bác ạ.Xây dựng nhất ở khoản "Tính an toàn" khi thiết kế và tính ..khi thi công
  9. minhtuctn

    minhtuctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Sao cả nhà toàn vạch áo cho người xem lưng vậy nhỉ, thế để em cởi áo luôn nha.Ke ke.
    - Nhân có bác Chọc nói về cái WC, em tiếp luôn: tỉ lệ số WC Nam : WC Nữ bất hợp lý nhất, hiện nay là 1:1, theo em nên là 10:1 mới hợp lý ==> phù hợp với tình trạng dương thịnh âm ... tịt.
    - Tỷ lệ Diện tích đất/Số SV bé nhất ==> trường mình mới bị gọi là cục thịt thừa của BK
    - Nhà gửi xe "thâm" nhất : bé, đông, đội hình phục vụ ... "hết ý".
    - Căng tin thảm nhất : bé, bẩn, bựa, chặt chém
    - Có cái hội trường xấu nhất : trông như con cóc chết.
    - Ký túc xá lôm côm nhất (nhưng vui nhất)
    - Sân trường đa năng nhất : vừa là sân chơi, sân chạy, sân bóng chuyền, bóng đá ...
    - Có một thế hệ (vàng) nổi tiếng nhất : với uống rượu, oánh nhau và Kưa gái.
    ..........
    Mới chỉ kể sơ qua những cái gọi là HẠ TẦNG mà em thấy hình như mình đã tụt cả quần ra rồi, kể tiếp thì không khéo ... @#$%^@#$%^. Ke ke ...
  10. Exlinct

    Exlinct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hừ......... chú nhầm nhá! Tỷ lệ 1:1 là đúng rồi, các cô trường mình hình như cứ vào là thận yếu hay sao ấy nên số lượt cũng ngang bằng các chàng chứ chả ít hơn đâu!
    Mà đã đi là rủ cả đàn cả đống đi, đùa giỡn chí choé chứ không âm thầm lặng lẽ như cánh đàn ông!

Chia sẻ trang này