1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái nhất của ĐH Xây Dựng trong làng đại học VN

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi starxd87, 06/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    thâm toàn diện
    Được sauthamdam sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 27/11/2007
  2. minhtuctn

    minhtuctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhà mình vừa thâm vừa đen.
  3. sttd

    sttd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhân có bác Chọc nói về cái WC, em tiếp luôn: tỉ lệ số WC Nam : WC Nữ bất hợp lý nhất, hiện nay là 1:1, theo em nên là 10:1 mới hợp lý ==> phù hợp với tình trạng dương thịnh âm ... tịt.
    __________________________________________________
    Đúng là XD có khác, thiết kế hợp lí thiệt đó, nhà WC nam bao h cũng to hơn WC nữ ! Các pác cứ để ý thì thấy. ( xin nói là em đã vào cả WC nam lẫn nư roài ! keke)
  4. minhtuctn

    minhtuctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả hợp lý lắm, nhiều cái vô lý lắm, nhất là mấy cái quy định kỳ cà kỳ cục của trường. Em kể qua vài cái quy định củ chuối nhất nhá.
    - Đóng cửa nhà H1 sau khi vào tiết 1 : cái củ chuối này cũng đã lâu rồi nên ko nhớ nó tồn tại được bao lâu. Chỉ nhớ là nhờ cái quy định này mà một thời gian căng tin trường mình đông đột biến vào các tiết đầu mỗi buổi học. Quy định này còn bất công ở chỗ chỉ có ở H1, còn H2 thì nó ... thua vì H2 ko có cửa, hi.
    - Thấy đóng cửa H1 không hiệu quả, gần đây quy định này được nâng lên ở cấp toàn trường - đóng cổng trường sau khi vào tiết 1. Ngày đầu tiên áp dụng quy định này quá ấn tượng, cả một đoạn đường Giải Phóng trước cổng XD bị ùn từ 6h45 đến 7h30. Dân tình đi qua cứ tưởng có biểu tình ở XD. Các bác XD nhà mình cũng lạ, đã ko được vào trường lại còn đứng ở cổng cười phe phé. Quy định này chỉ được khoảng 4, 5 hôm vì trong số phải đứng ngoài cổng trường còn có cả các thầy, còn nhiều lớp thì tiết đầu chỉ có thầy với khoảng chục SV.
    - Tương tự quy định trên là việc phải đeo thẻ nhựa khi vào trường. Ngày đầu tiên áp dụng quy định này cũng giống như khi đóng cổng trường, lại ùn tắc, lại cũng có các thầy chung chiến hào với SV, thầy Hòe trưởng khoa Tin là một ví dụ, các lớp cũng vắng thê thảm. Quy định này cũng chỉ được 2 ngày.
    - Rồi đến cái căng tin cũng lắm chuyện: không cho mang cốc với chai ra khỏi căng tin. Xin lỗi các bác chứ MK, căng tin thì bé như cái móng chân, trong khi trường thì to như cái bàn chân, SV nhiều như ... lông chân mà nó bắt nhồi hết trong đấy thì chịu thế đek nào được. SV nhà mình kệ, cứ lờ lớ lơ đi rồi cái căng tin nó cũng phải thua đấy, he.
    Cơ mừ sinh viên XD đúng là khó bảo, cái này không biết có phải một cái nhất nữa không nhể các pác.
  5. tengidaytroi

    tengidaytroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    vui up
  6. minhakt

    minhakt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    đọc xong cái này, thì có nhiều bác giới tính k rõ ràng nhất
  8. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    anh em nào biết sđt của thầy Trần Văn Tấn khoa Kinh tế xây dựng kô chỉ cho em với em đang cần gấp lắm
  9. NhatTrung_gt

    NhatTrung_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    bác này ..........
  10. noname606

    noname606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đang bàn về vấn đề những cái nhất của trường ta mà các bác lại nói sang đề tài khác nhiều quá.
    Mà các bác nói hết cái nhất rồi em chỉ xin góp ý kiến thôi này thôi
    Nhân viên trường ta củ chuối nhất, hống hách nhất, coi thường sinh viên nhất.
    Khách hàng là thượng đế thế mà mấy bà căng tin vừa bán vừa quát, bán thì đắt, bẩn. Vậy mà vẫn phải mua
    Nhà để xe thì chật mà đội ngũ trông xe thì đầu gấu nhất. chửi bậy, quăng quật xe thì khỏi nói, Xe em mới mua mà cho vào có 1 tháng h nó đã ...
    Kết luận : ở trường ta luyện được tính kiên nhẫn, trơ.Hình như đã có trong kế hoạch của các thầy rồi thì phải

Chia sẻ trang này