1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái nhất của TDC...............................! ! ! ! ! !

Chủ đề trong 'Dancing' bởi latin_sky, 12/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Những cái nhất của TDC...............................! ! ! ! ! !

    - mỗi lần offline TDC nhà ta........................nhất
    - anh em trong TDC là những người........................ nhất
    - con gái TDC .........................nhất
    - TDC là box có điều kiện............vui vẻ và dễ tạo cảm hứng nhất
    - box dancing có một anh chàng.......................nhất
    -TDC có một cô nàng.......................nhất
    - Sắp tới TDC sẽ tổ chức một buổi................................lớn nhất, đông vui nhất
    ------------------------------------------------------------------------------------
    còn những cái gì nữa nhỉ???
    -----------------------------------------------------------------------------------
    thử tài phán đoán và nhận xét của bạn

    [side=4]latin_sky[/side=4]
  2. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Hờ, có cần phải thêm là TDC có những người HÂM nhất không nhể...hi hi sodi nếu làm bác cụt hứng, nhưng mà TDC sôi nổi nhất đấy, anh em vực TDC lại hơn ngày xưa đê...

    ghost_casper
  3. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Người như thế nào TDC đều có, hâm nhất, dở nhất
    ................nhưng tôi thấy hình như mỗi lần offline thì TDC nhà ta đứng đầu trong các BOX đi offline, 30-40-60 đông vui quá rồi còn gì......CÒn nữa nói về điều kiện vui chơi và gặp gỡ thì TDC nhà ta cũng có nhiều điều kiện nhất rồi còn gì...này nhé dancing , jumping, eating,singing....không thiếu món gì...chỉ tiếc hôm offline 2-3 bác Ghost_Casper không đi được mà thôi...thử một lần đi sẽ biết ngay thôi mà....
    Con gái TDC thì không phải bàn cãi rồi..........còn tôi???? đương nhiên là anh chàng hâm nhất rồi.... tôi đang hâm và định hâm nữa đây này
    Ghost_casper..........
    [side=4]latin_sky[/side=4]
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Từ trước tới nay, hoạt động của TDC là phập phù nhất!
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  5. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cái này thì em đồng ý với anh Te cả hai tay hai! Híc, nhưng mà làm thế nào được, cuộc đời này nhiều thứ phải lo quá anh ạ, dancing xét cho cùng cũng là một thú đam mê. Mà để đam mê được thì phải có thời gian, có tiền,... có cạ! Híc,.. ko biết đến bao giờ em mới có thể đam mê với dancing được đây, học kiểu lúc nào rỗi thì đi, bận thì nghỉ, lúc qua clb nọ, lúc ghé clb kia, buổi đực buổi cái.. thì dễ lắm. Nhưng mà như thế thì em chẳng có hứng tẹo nào. Mà để tập cho nghiêm túc thì... hic hic, nhà em tít trong ngõ, bố làm phó thường dân, bản thân em để có miếng ăn thì phải quần quật đến 4-5h sáng là chuyện thường. Thôi thì em xin nhận mình là người phập phù nhất trong cái tập thể phập phù TDC vậy!

    Close your eyes, open your heart,... and give me your money!
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Mà để đam mê được thì phải có thời gian, có tiền,... có cạ!
    [/quote]
    HB cũng thông cảm với anh
    Cạ ơi Cạ ở phương nào
    Để Anh vất vả lao đao đi tìm
    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  7. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bác Ted ơi, em nghĩ bác phải thêm câu này vào cái khẩu hiệu của bác : " Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.TỐI MUỐN ĐI NHẢY "
  8. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    hi hi, con gái TDC mà không phải bàn cãi à...hơi bị nhầm đấy...Các buổi lên sàn gần đây tớ không đi được vì chẳng bít thông tin gì cả, chẳng ai thông báo rộng rãi.chán thế đấy, không biết bây giờ đã cải thiện được tình trạng thiếu nữ như ngày xưa chưa....kinh nghiệm là phải rủ theo 1 cô bạn nữa để đề phòng đến đó ngồi giương mắt lên nhìn mọi người....hu hu...Cuối tuần đi offline đê, vào buổi chiều ý...có gì các bác cứ thông báo cho iem với..

    ghost_casper
  9. Baby_girl85

    Baby_girl85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    HB cũng thông cảm với anh
    Cạ ơi Cạ ở phương nào
    Để Anh vất vả lao đao đi tìm
    HB ơi ! em cũng buồn giống anh nè ! sao anh ý không để ý đến em nhỉ ? chỉ khi nào đi nhảy thì đi thôi mà chẳng hề đả động gì cả . Hơi buồn vì chiều cao của anh HB ạ ! nếu anh cao thêm khoảng độ mấy phân nữa chắc là ổn đấy . Hay anh lên Nguyên Ngọc chỗ anh Tùng nói với anh ấy đóng cho một đôi giày nhảy cao cao nhưng chôn đế bên trong nhinì bên ngoài trông vẫn BT .Em sẽ đổ đấy .


    Có thể nào hiểu được lòng anh ?
    Khoảng thời gian há chẳng với đầy
    Anh có biết lòng người đang nhớ
    Để thuyền tình lạc bến mộng mơ .
  10. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Trời sinh ra ai cũng có ưu nhược điểm nhất là về ngoại hình.Không ai hoàn mỹ cả.Mà hoàn thiện cái bản lĩnh người con trai mới khó khăn em àAnh cũng đang hoàn thiện dần bản thân mình nè
    Em cứ thích so sánh HB với cậu Dũng Y của em sao(em so sánh HB với cậu bạn em mấy lần ở box kinh tế rùi đó) hehe.Em thích so thì cho Em so HB sợ gì vì HB lạ gì cậu Dũng Y đó chứ hehe.Em cũng được bạn Trang cho biết HB ra sao rồi chứ.Không đơn giản mà anh lại vô tình quen được nhiều người bạn của em như vậy đâu.
    Em hình như có vẻ tự tin về ngoại hình của em nhỉ?Cao 1m65 ok công nhận là tuyệt đó nhưng Em chắc chưa biết con gái xinh đẹp ngoan "đã từng học" học việt đức hay Trần Phú (trường em bằng tuổi và hơn tuổi em ) HB quen không ít đâuEm chắc biết Linh Chi 12a3 hay Diệp 12a1 hay Hương 12a2 hoặc Phương Anh 12a6 hay là Giang 12a7 .....cùng khối Việt Đức với em chứ(nếu em học Việt Đức).Hãy hỏi họ xem có biết HB học Bách Khoa năm thứ 5 là ai nhé.Em muốn HB kể thêm là HB đã đang quen nhiều bạn từng là cựu học sinh mấy trường Kim Liên hay Ams hay là Trần Phú hay Chu văn An thậm chí toàn bộ các trường đại học lớn nhỏ ở miền bắc mà nhiều cô bé ngoại hình không hề thua kém bạn Linh Hương của em hay ai đi nữa không? Hình như duyên dáng ngoại thương 10 cô vào chung kết anh chơi với 3 cô đóVà nhóm người mẫu ngoại thương anh quen và chơi với mấy đứa đóEm không cao bằng mấy đứa em anh học ngoại thương đâu
    Chiều cao của một người tính từ đầu đến trời mà.Chẳng ai bảo 1 cô gái cao 1m65 lại hoàn toàn cuốn hút và hấp dẫn hơn "về ngoại hình" so với 1 cô bé 1m6 nhưng lại có một gương mặt đẹp và một nụ cười duyên hay một mái tóc dài óng ảhơn cô bé 1m65 kia.
    Con trai cũng như vậy thôi.Một cậu cao hơn 5 hay thậm chí 10 cm nhưng :Thân người không chuẩn;dáng đi không đẹp hay cơ thể không toát lên vẻ mạnh mẽ ..hoặc thịt nhão bèo nhèo vì lười thể thao cũng chẳng có gì đáng để so sánh với một cậu thấp hơn nhưng hội tụ những ưu điểm anh vừa kể.Anh không nói HB là người thứ hai nhưng anh muốn em hiểu thêm về điều đó.Nếu muốn cậu bạn trai của em có được những ưu điểm của người con trai thứ 2 chắc em phải khuyên cậu ta chơi thể thao 5 năm cho đến 10 năm(bởi vì cậu ta tập 3 năm thì người khác cũng thêm 3 năm tập luyện)hehehe
    Anh có lần nói với em là anh học "Bách khoa-dân kỹ thuật " thì so làm sao được với dân YHồi đó anh mà thi Y thì chỉ cần 2 môn Toán và Hoá anh cũng đỗ hehe Nhưng cô bé đừng vội nhụt chí buồn vì những lời anh nói bởi vì bạn trai của em chắc trong mắt em thì đỉnh cao hơn anh hehe.Nhưng trong mắt người khác thì để người khác nhận xét nhéđấy gọi là khách quan
    Nói thì nói vậy cho vui thui chứ anh bắt đầu có cảm tình với em rùi đóCó lẽ do anh thích bị chọc phá ...
    Để hôm nào anh thửa giầy rùi nhảy với em nhé hihi nhưng nếu như em nhảy kém quá anh không dảm nhảy lần nữa đâu



    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép

Chia sẻ trang này