1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái nhất của TDC...............................! ! ! ! ! !

Chủ đề trong 'Dancing' bởi latin_sky, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ủa bigkiss đã về rồi à, vậy mà chẳng thấy nói gì.
    Thân,
    Manh Cuong
    http://www.vietnamdancesport.net
  2. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0

    Anh đã nói rõ nhiều lần là anh không bảo mình nhảy giỏi hiểu chưa nên đừng bao giờ nghe bạn em kể rồi đi chụp mũ người khác
    Em nên nhớ bây giờ anh học năm thứ năm Bách Khoa có nghĩa là thời kì anh thi đại học (nam 99 thì phải) thì trường Y lấy điểm đầu vào 3 môn "hệ số 1" Anh nói có sách mấch có chứng nếu không tin hãy lục lại thông tin tuyển sinh năm đó đi nhé.Anh nhớ hồi đó trường Y lấy mấy khoa chỉ có 15-16-18 điểm là cao nhất 3 môn.(Bởi vì cháu anh hồi đó thi Y mà).Haha mà hồi anh thi đại học Bách Khoa riêng 2 môn Toán và Hoá anh cũng được tròn 19(mười chín điểm-9,5 Toán và 9,5 Hoá-hồi đó điểm 10 Toán Bách khoa có duy nhất 2 người còn 9,5 như anh chưa đến 7 người).
    Em nghĩ trường đại học Y hồi đó đề thi khó hơn Đề thi Bách Khoa saoXin thưa với em là hồi đó đề thi đại học Xây dựng và đại học Bách khoa là khó nhất khoai nhất và sương nhất nhưng cũng khiến anh tự hào nhất vì anh làm ngon lành
    Điều đó có nghĩa là nếu anh đăng kí thi Y thì với 2 môn Toán + Hoá anh thừa sức 19 điểm(thừa mấy điểm so với chuẩn) chưa kể nếu anh thi thêm môn Sinh cũng ít nhất 7 điểm(điểm phẩy Sinh của anh hình như gần 9,0) và cũng được phép đi thi học Sinh giỏi sinh lớp 11 nhưng do anh chọn khối A nên chỉ đi thi học sinh giỏi môn Toán.
    Tóm lại em và cô bạn baby-girl85 và ông thầy của em đừng bao giờ nghe ai nói mà nghe bằng 1 tai mà sai lệch sự việc
    Anh xưa nay tuy là hơi kiêu một chút nhưng những gì anh nói thì đều có lập trường và dẫn chứng ...vững chắc không bắt bẻ được đâu.Đơn giản anh thích làm luật sư từ bé nên bao giờ cũng vật chứng và nhân chứng chứ không bao giờ làm việc trên cảm tính
    Có thể anh ghét ai đó nhưng nếu người ta có tài thì mình phải phục người ta thôi chứ không nên ghen ghét mà phủ nhận cái tài đó của người ta.Phủ nhận cái tốt đẹp của người khác chẳng khác nào "xỉ nhục bản thân".Hãy biết thừa nhận cái hay cái tốt của đối thủ mà cố gắng phấn đấu đó là "châm ngôn của anh"
    Hi vọng em và baby-girl85 hiểu những gì anh nói và nhân đây anh cũng nói với baby-girl rằng anh lờ mờ đoán ra em là ai và em là người như thế nào rồiThất vọng thay thất vọng thay




    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nói rõ nhiều lần là anh không bảo mình nhảy giỏi hiểu chưa nên đừng bao giờ nghe bạn em kể rồi đi chụp mũ người khác
    Em nên nhớ bây giờ anh học năm thứ năm Bách Khoa có nghĩa là thời kì anh thi đại học (nam 99 thì phải) thì trường Y lấy điểm đầu vào 3 môn "hệ số 1" Anh nói có sách mấch có chứng nếu không tin hãy lục lại thông tin tuyển sinh năm đó đi nhé.Anh nhớ hồi đó trường Y lấy mấy khoa chỉ có 15-16-18 điểm là cao nhất 3 môn.(Bởi vì cháu anh hồi đó thi Y mà).Haha mà hồi anh thi đại học Bách Khoa riêng 2 môn Toán và Hoá anh cũng được tròn 19(mười chín điểm-9,5 Toán và 9,5 Hoá-hồi đó điểm 10 Toán Bách khoa có duy nhất 2 người còn 9,5 như anh chưa đến 7 người).
    Em nghĩ trường đại học Y hồi đó đề thi khó hơn Đề thi Bách Khoa saoXin thưa với em là hồi đó đề thi đại học Xây dựng và đại học Bách khoa là khó nhất khoai nhất và sương nhất nhưng cũng khiến anh tự hào nhất vì anh làm ngon lành
    Điều đó có nghĩa là nếu anh đăng kí thi Y thì với 2 môn Toán + Hoá anh thừa sức 19 điểm(thừa mấy điểm so với chuẩn) chưa kể nếu anh thi thêm môn Sinh cũng ít nhất 7 điểm(điểm phẩy Sinh của anh hình như gần 9,0) và cũng được phép đi thi học Sinh giỏi sinh lớp 11 nhưng do anh chọn khối A nên chỉ đi thi học sinh giỏi môn Toán.
    Tóm lại em và cô bạn baby-girl85 và ông thầy của em đừng bao giờ nghe ai nói mà nghe bằng 1 tai mà sai lệch sự việc
    Anh xưa nay tuy là hơi kiêu một chút nhưng những gì anh nói thì đều có lập trường và dẫn chứng ...vững chắc không bắt bẻ được đâu.Đơn giản anh thích làm luật sư từ bé nên bao giờ cũng vật chứng và nhân chứng chứ không bao giờ làm việc trên cảm tính
    Có thể anh ghét ai đó nhưng nếu người ta có tài thì mình phải phục người ta thôi chứ không nên ghen ghét mà phủ nhận cái tài đó của người ta.Phủ nhận cái tốt đẹp của người khác chẳng khác nào "xỉ nhục bản thân".Hãy biết thừa nhận cái hay cái tốt của đối thủ mà cố gắng phấn đấu đó là "châm ngôn của anh"
    Hi vọng em và baby-girl85 hiểu những gì anh nói và nhân đây anh cũng nói với baby-girl rằng anh lờ mờ đoán ra em là ai và em là người như thế nào rồiThất vọng thay thất vọng thay[/size=4]
    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  4. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Handsome nói lắm quá...
    Con gà mà gáy càng to
    Nó chỉ có biết O O cả ngày
    Nhảy gì mà như đi cày
    Sway méo mó còn hơn Chí nghiền
  5. hotchick

    hotchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đến chết cười cái anh Handsome B này, thôi được rồi, anh cho em tên đi, em trace lại một cái biết ngay là anh được bao nhiêu điểm ý mà, em rồi trường Y tuyển điểm bao nhiêu cũng biết ngay, anh nói anh luôn có dẫn chứng với cả thích nghề luật sư mà mấy cái dẫn chứng của anh toàn anh khoe chứ có thấy ai kiểm chứng đâu??? Đọc lại mấy bài mới biết anh thi được tổng cộng 26 điểm tức là Vật lý được có 7 điểm thôi à?À quên mất, anh ơi em tưởng đề thi khó người ta dừng từ năm 95 chứ đâu có đợi đến năm 99, cái này em không chắc lắm.Hihihi mà anh thi đại học lại còn hình như năm đó anh thi nữa, chẳng hiểu ra sao nữa, năm thi của mình còn chẳng nhớ rõ mà sao điểm thi nhớ rõ thế. Em có mấy người bạn học lớp kỹ sư tài năng mà chẳng thấy người ta khoe điểm thi bao giờ cả.
    Anh ơi, em đâu có khen anh nhảy giỏi đâu?? Anh mắc bệnh vĩ cuồng à?? Đọc lại bài xem em có khen anh nhảy giỏi câu nào không?? Mà em cũng chẳng quen bạn Baby_girl85 cũng như chẳng nghe ông thầy nào nói cả, em chỉ đọc lại bài quoted rồi nhận xét thế thôi đừng nói là em nghe ai.
    Vài lời thế nhé mong anh..... .
    P/s coc: Anh là con trai à?? Thế nào lại chổng xuống thế?? Anh ơi em ngứa em tự gãi bằng cách post bài rồi, không nhờ anh Handsome B đâu
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Anh xưa nay vẫn tự nhận là mình kiêu mà Bọn con gái ngoại thưong nhiều đứa bảo anh nhìn con gái chúng nó bằng nửa con mắt huống chi là......Bọn con trai Bách khoa học tanh tưởi 10 thằng có đến 8 thằng tinh vi không tin vào Bách khoa mà điều tra Mỗi thằng tinh vi 1 phương diện và 1 kiểu khác nhau thôi.Cho nên khoe điểm cũng có sao đâu miễn là đừng bốc phét là được .Do hoàn cảnh đưa đẩy thôi chứ anh đâu muốn khoe -bởi vì trước khi mấy người mù quáng như bọn em vào đây thì anh chưa hề post những bài về cá nhân anhHơi ức chế nên nói quá chút bỏ qua nha cô bé
    Chẳng hiểu em học năm thứ mấy mà "mù thông tin " vậy.Vài năm gần đây đề thi chung nên nó dễ còn mấy năm về trước thì đề thi riêng do từng trường ra nên nó khó hiểu chưa nào.Bách Khoa là 1 trường đại học lớn của việt nam nên mức độ cọ xát và tranh đấu.... rất cao do đó đề thi hồi đó cũng rất khó.Anh chỉ nói lên nhận xét của nhiều người.Đời này cái gì cũng có cái giá của nó chứ không phải thiên hạ ngu hay những cậu thí sinh khác dở hơi mà phải thi những trường khó như Bách khoa ;Xây dựng(khối A) hay ngoại thương; ngoại giao(khối D).Mà nhà anh nghèo khó lại chẳng ô dù nên anh phải bán mạng thi Bách khoa để dễ bề xin việc không như mấy cậu ấm con ông cháu cha nhảy vào mấy cái trường ...........Nhân tiện anh hỏi luôn em đang học trường nào
    Nghe giọng em nói có vẻ cũng tự hào về học vấn của mình nhỉ nhưng xin thưa với cô bé là học trò anh hay em của anh hay bạn bè anh chúng nó nhiều đứa còn tanh tưởi hơn em là cái chắc.Ít ra cũng vài đứa thủ khoa á khoa hay đoạt giải quốc gia...
    Cái bọn Kĩ sư tài năng cũng ối thằng khoe điểm mà em không biết đó thôiChúng nó nguỵ quân tử nên ít người biết chúng nó khoe còn anh tính tình bộc trực thẳng thắn không thích vòng vèo úp mở nên khoe lộ liễu em thông cảm(mà do bọn em bắt buộc anh dẫn chứng chứ anh đâu muốn khoe)
    Em lôi mấy cu cậu học Kỹ sư tài năng ra doạ anh sao?Xin thưa với em là những thằng học Bách Khoa mà giỏi khiến anh phục thì đi du học hết rồi còn(trong đó có mấy thằng bạn thân của anh).Những đứa ở lại đây học về điểm số công nhận cũng giỏi -về mặt này anh phục chúng nó nhưng ở đời không ai toàn diện cả(anh cũng đã nói rồi) nên chúng nó hơn anh mặt này lại kém anh mặt kia(anh nhớ Toán cao cấp Bách khoa hồi đại cương của anh cũng khiến cho vài cậu học đỉnh cao của bách khoa-cũng học kĩ sư tài năng hay đang đi học nước ngoài cũng phải phục anh)Thậm chí anh lên bảng chữa bài toán mà cách giải của anh tham khảo từ sách của Nga khiến giáo viên mới ra trường còn ngỡ ngàng nữa làChuyện hơi ngoài lề nhưng kể chút xíu cho vui box.
    Giảng đường anh hồi đó (BK26 đến 30 K44) có cậu đoạt giải nhất olympic toán Bách Khoa nhưng trong khi đó bọn Kĩ sư tài năng có thằng nào hơn được cậu ta đâu(kĩ sư tài năng cũng đâu phải thằng nào cũng có IQ và EQ cao tuyệt đối đâu).Sống trong chăn mới biết chăn có rận em à.Ối đứa nhờ vào mánh khoé mà vào học chỗ này chỗ kia.Mỗi bách khoa là ít tiêu cực nhất
    Ở đời người con trai văn võ phải song toàn còn nếu chỉ biết văn mà không võ cũng vứt mà ngược lại cũng không xong.Nên em về khuyên mấy cậu bạn em học trâu bò mọt sách cũng nên chơi thể thao và va chạm với đời cho sớm vào kẻo sau này ra trường đời vấp ngã không đứng daỵy được.Nếu như anh cũng chỉ lo học và học trâu bò như chúng nó thì có lẽ ....
    Anh cũng chỉ nói đến vậy còn hiểu thế nào thì hiểu.Anh xưa nay vẫn nhận là mình kiêu mà nên có sao đâu. Em có thể cho anh biết em học đâu lớp nào không để có dịp gặp nhau để hiểu thêm về nhau chứ qua mạng không thể hiểu hết 1 con người đâuAnh có thể lấy 1 cái nick khác và che dấu những cái xấu của bản thân mà thể hiện là 1 người con trai tuyệt vời và hoàn thiện trong mắt của thiên hạ nhưng chẳng bao giờ anh làm vậy.Ở đời ai cũng có ưu khuyết điểm.Sống nguỵ quân tử như vậy anh rất ghét
    Em có thể điều tra về anh qua những cậu bạn và cô bạn học bách khoa với anh 5 năm-1 thời gian dài để có thể hiểu rõ về nhau.Họ sẽ nhận xét về anh ngoài đời và bản chất ra sao nhé.Họ trong con mắt của những người bạn Bách khoa khác cũng là những người tuyệt vời đó











    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  7. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    P/s coc: Anh là con trai à?? Thế nào lại chổng xuống thế?? Anh ơi em ngứa em tự gãi bằng cách post bài rồi, không nhờ anh Handsome B đâu
    Boy đây em a...à...Man chứ ko phải boy...hichichic...... Đọc bài viết của HB và của em thấy ngứa ngáy tí tí nên post bài chơi.. Em phật lòng à...chắc ko rồi.. HB hắn vĩ cuồng chứ anh thì "gái" cuồng...
    Con gái về làm vợ anh
    Anh làm một phát 5 canh chìm xuồng
    Được Coc_ghe2000 sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 17/03/2004
  8. thangnick81

    thangnick81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đến nẫu ruột cái cậu Hen sồm này ....làm cốc bia đi đã cho thông họng rồi nói tiếp này ....đọc thôi cũng hết cả hơi nữa là ngồi type như thế, lại còn nghe chú nói chắc anh cũng
    Chữ kí em hay thế mà bị các bác đổi mất, iem nà iem cú các bác nắm đấy.
  9. hotchick

    hotchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ơ, sao tự dưng lại bảo em mù quáng??Anh quáng gà thì có, có biết em là ai đâu mà nói là bọn em mù quáng. Một là anh đang làm đồ án tốt nghiệp mà vẫn khoái nhảy nhót nên không có thời gian bị tẩu hoả nhập ma, hai là tư duy lô gic của anh có vấn đề.
    Cần biết em học năm thứ mấy để làm gì anh?? Anh mới là người mù vì chỉ người ngu dốt và mù quáng mới đánh giá một người mà mình chưa biết là mù thôi cưng ạ.Để em dậy cho anh cái này nhé, không biết thì phải dựa cột mà nghe hiểu không: từ năm 95 các trường đã bỏ đề thi khó, sau đấy đến tận năm ngoái hay năm kia mới sử dụng chung đề thì khiến điểm cao vọt lên. Nếu anh thi từ năm 95 về trước mà được đến 26 điểm thì cũng giỏi đấy, còn sau thì cũng là thuộc loại khá giỏi thôi, đừng be be lên là tôi học giỏi lắm như vậy, nghe ngứa cả tai.
    Anh biết em như thế nào mà khẳng định gớm thế?? Tất nhiên là có rất nhiều người giỏi hơn em anh ạ, nhưng đến bây giờ thì em biết chắc chắn người đó không phải là anh đâu. . Tầm 26 điểm Bách Khoa thì như trên em đã nói, khá giỏi thôi.
    Anh ơi, sao lại cứ lấy ánh hào quang thi đại học 26 điểm với cả giải toán cao cấp từ năm thứ nhất ra ôn lại làm gì. Anh có thể vui lòng cho em biết liệu sắp tới anh tốt nghiệp ra trường có được bằng KHÁ không??? Ý em nói là trung bình các môn chỉ hơn 7,0 thôi. Tất nhiên em biết BK học cũng tương đối khó, nhưng mà anh mà được trên 7.0 thì cũng được coi là khá giỏi rồi, còn nếu anh mà được trên 8.0, tức là tương ứng với khả năng học giỏi của anh mà anh đang cố làm cho mọi người ở đây hiểu như vậy qua sự tinh vi của anh, thì em xin phép rút lại mọi lời nói trên đây của em và xin lỗi anh. Quan trọng nhất là phải thành thật như một người đàn ông chân chính nhé .
    Anh à, võ đoán là một việc mà người giỏi thật sự không bao giờ làm cả,sao anh biết bạn em chúi đầu vào học hành mà không chơi thể thao, sao anh biết các bạn ý có vấp ngã hay không? Em thấy các bạn ý đá bóng hay lắm anh ạ, còn vấp ngã thì phải chờ thời gian trả lời thôi.
    Có lẽ sao anh?? Có phải ý anh định nói anh sẽ được giải quốc gia hay quốc tế hay Olympic gì đó, hay đơn giản sẽ giỏi hơn chúng nó không ạ?? Đừng mơ mộng cưng à, ở đời hơn nhau ở hành động ý, ngồi nói phét và mơ mộng thì anh không hơn được mấy thằng nghiện đầu ngõ nhà em đâu .
    Thôi nói tạm thế đã, buồn ngủ quá, nếu muốn mai tiếp nhé cưng . Còn phải học nhiều cưng ạ.
    P/s: Anh không cần viết đậm chữ to thế đâu, tốn đất diễn đàn ra mà câu văn vẫn cứ tối. Cứ bình thường thôi chứ viết thế cũng có tạo thêm được nhiều ấn tượng lắm đâu, đơn giản là bên ngoài có vẻ hào nhoáng nhưng thực ra ý nghĩa bên trong vẫn là một đống đậu ..... Hà Lan
  10. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bigkid ơi, em về rồi à? Nhanh quá nhỉ? Về nhà thấy vui không em?
    Lâu lắm rồi chị cũng không thấy QV mà Vịt cũng chả lên trên Yahoo nữa thì phải ... Chán wá
    We are all born mad. Some remain so

Chia sẻ trang này