1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái nhất trong tác phẩm Cổ Long

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi phuongnam_kts, 10/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Những cái nhất trong tác phẩm Cổ Long

    Cổ Long một trong những Đại tác gia về tiểu thuyết võ hiệp. Con rồng trong những con rồng. Những tác phẩm của ông để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn đọc, những nhân vật mà ông tạo dựng mỗi người mỗi vẻ đáng yêu và rất đời. Minh chứng cho điều này một tờ báo của Hồng Kông đã tổ chức bình chọn những cái nhất trong tác phẩm của ông. Những nhân vật hư cấu trong truyện đã đi vào đời thực:


    + Tác phẩm dài nhất: Tuyệt đại song kiêu
    + Tác phẩm dở nhất: Thanh kiếm của tam thiếu gia
    + Tác phẩm bị chê nhiều nhất: Thiên nhai minh nguyệt đao
    + Tác phẩm nổi tiếng nhất: Sở Lưu Hương, Vô tình kiếm khách, vô tình đao, Tuyệt đại song kiêu.
    + Nhân vật luỵ vì tình nhất: Lý Tầm Hoan
    + Nhân vật có nhiều biệt hiệu nhất: Lý Tầm Hoan (Tiểu lý phi đao, Tiểu lý thám hoa, Thái hoa lang...)
    + Nhân vật nữ buớng bỉnh nhất: Chu Thất Thất
    + Nhân vật nam bướng bỉnh nhất: Tiểu Ngư Nhi
    + Nhân vật nam đáng yêu nhất: Lục Tiểu Phụng.
    + Nhân vật nữ đáng yêu nhất: Tô Anh
    + Nhân vật nữ bi khổ nhất: Lâm Thi Âm (Trong vô tình kiếm khách, vô tình đao)
    + Nhân vật nam bi khổ nhất: Lý Tầm Hoan, Phó Hồng Tuyết.
    + Nhân vật nữ hào phóng nhất: Phong Tứ nương
    + Nhân vật "tồi tệ" nhất: Hồ Thiết Hoa (Trong Sở Lưu Hương)
    + Nhân vật lạc quan nhất: Hoa Mãn Lâu.
    + Nhân vật có nụ cuời hấp dẫn nhất: Tây môn suy tuyết.
    + Nhân vật có thân thế bí hiểm nhất: A Phi
    + Đôi tình nhân đẹp nhất: Lý Tầm Hoan và Lâm Thi Âm
    + Đôi tình nhân dễ thương nhất: Tiểu Ngư Nhi và Tô Anh
    + Đôi tình nhân tỏ tình lãng mạn nhất: Lục Tiểu Phụng và Sa Mạn
    + Đôi tình nhân và tiếng sét ái tình: Hoa Mãn Lâu và Thạch Tú Tuyết.
    + Đôi tình nhân đau khổ nhất: Sở Lưu Hương và Trương Khiết Khiết.
    + Đôi tình nhân oan gia: Thẩm Lãng và Chu Thất Thất.


    Dĩ nhiên, mỗi người một ý. Đây là lý do mình post những bình chọn trên để mời các bác cùng tham gia bình luận. Nào các fan của Cổ Long, những thắc mắc, quan điểm của các bạn như thế nào, những cái nhất vẫn còn rất nhiều chờ mọi người khám phá.
  2. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Ủng hộ bác một tý, lâu mới gặp người có tâm huyết với Cổ gia.
    Đệ có mấy sự thay đổi:
    + Tác phẩm dở nhất: Theo đệ nếu không tính các tác phẩm trong thời kỳ đầu, dở nhất do Cổ tiên sinh viết có lẽ là phần 7 và 8 của Sở Lưu Hương hệ liệt "TÂN NGUYỆT TRUYỀN KỲ " và "NGỌ DẠ LAN HOA"
    + Tác phẩm bị chê nhiều nhất: Thiên nhai minh nguyệt đao (Chê chỗ nào lão huynh)
    + Nhân vật nam bướng bỉnh nhất: Phẫn Nộ Đích Tiểu Mã (Quyền Đầu)
    + Nhân vật nam đáng yêu nhất: Tiểu Linh Ngư.
    + Nhân vật nữ đáng yêu nhất: Tô Anh
    + Nhân vật nữ hào phóng nhất: Phong Tứ nương Đệ thích thay bằng nhân vật nữ hay nhất, độc đáo nhất kia.
    + Đôi tình nhân đẹp nhất: Lý Tầm Hoan và Lâm Thi Âm (Ặc đôi này mà đẹp á! Nam gàn dở, nữ ngu ngốc) Theo em danh hiệu này có thể để cho cặp Phương Bửu Ngọc -Tiểu Công Chúa (Ân Thù Kiếm Lục). hoặc Nam Cung Bình-Mai Tuyết Ngâm (Hộ Hoa Linh).
    + Đôi tình nhân dễ thương nhất: Tiểu Ngư Nhi và Tô Anh hoặc Đoàn Ngọc-Châu Châu (Bích Ngọc Đao)
    + Đôi tình nhân tỏ tình :lãng mạn" nhất: Lục Tiểu Phụng và Sa Mạn (đệ mạn phép cho hai chữ lãng mạn vào ngoặc kép. Hích lãng mạn!!!!)
    À này, bác có thể sửa lại mấy cái tên nhân vật và truyện cho đúng được không?
    Ví dụ:
    Vô tình kiếm khách, vô tình đao-> Đa tình kiếm khách vô tình kiếm
    Thạch Tú Tuyết.-> Thạch Tú Vân
    Được kemetmoi sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 10/08/2007
  3. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    He he, em thì thích Cổ Long lắm, cơ bản là lâu nay lạc bước giang hồ không gặp được bằng hữu. Vậy trước tiên xin kính bác mấy chén gọi là tạ lỗi.
    Em có mấy ý kiến góp lại với bác như thế này. Trước hết là đề nghị sửa lại tên tác phẩm của bác. Em thì thấy có lẽ là ...không phải vậy đâu. Dịch giả nước ta nhiều khi dịch tên tác phẩm còn nhiều điều không thống nhất. Lắm khi lại tự mình bịa ra tên khác . (Bộ Long Hổ phong vân là một ví dụ: tên chính thức của nó chắc bác biết rồi, Huyết hải phiêu hương, Đại sa mạc, hoạ mi điểu hay còn gọi là tác phẩm 1,2,3 trong bộ Thiết huyết truyền kỳ). Ngoài ra có những tác phẩm lại do chính tác giả đổi lại tên vậy nên dẫn tới việc khó khăn nhiều khi xác định tác phẩm. Em đã nói rồi, nhờ có bộ Cổ Long tác phẩm tập của Hội văn chương Kiếm hiệp Trung Hoa mà em mới ngộ ra được khối điều. Bác thích hôm nào rảnh em post lên mình cùng tham khảo cho vui.
  4. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Àh quên. Cái vụ "Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm" hay còn gọi là "Phong vân đệ nhất đao" hay còn gọi là Tiểu Lý Phi Đao -phần 1 và Huyết tâm lệnh-phần 2. Bác nói theo em là chính xác đấy (nhưng lý do em vừa nói rồi) và cái bình "loạn" về những cái nhất kia là em post nguyên bài dịch từ báo của Hồng Kông nên theo em nghĩ mình phải tôn trọng cách bình chọn của họ thôi.
    Nói thêm: + phẫn nộ đích tiểu mã làm sao mà cứng đầu được bác. Lý do: cứng thì rất cứng mà mềm lại quá mềm. bác nhớ không anh chàng này quá mềm với bằng hữu, với lão bà bán quán với cô nàng...mới gặp lần đầu. Túm lại anh chàng này chỉ cứng khi bị cứng mà thôi. Em thấy Tiểu Ngư Nhi được đấy. Cứng đầu, cứng lòng ngay cả đối với người mình thầm yêu tha thiết.
    + Tác phẩm ngọ dạ lan hoa: Tác giả viết khi đang lâm bệnh nặng sắp chết, chắc vì vậy độc giả không nỡ bình chọn bác ạh. Em thấy vậy cũng nên.
    + Phương Bửu Ngọc, tiểu công chúa trong ân thù kiếm lục. (Cổ Long tác phẩm tập không có tên)
  5. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    He he, tiếp buớc các bác bên Kim Dung, ta thử bình xem trong truyện của Cổ Long, võ công ai cao nhất. Cái này là khó lắm đấy nhẽ. Võ công của các nhân vật Cổ Long là xuất phát từ tâm ý, mà cái này thì...khó chết đi được. Dưng mà, có khó nó mới hay, các bác nhể. Ta cứ thử thống nhất thế này cho nó dễ: không phải cứ thắng là võ công cao hơn: kiểu như, Sở Lưu Hương chưa hẳn võ công đã cao hơn Thuỷ Mẫu Âm cơ, hay mình chia ra làm từng loại nhỏ hơn tỷ như, kiếm pháp ai cao nhất, chưởng pháp ai mạnh nhất, khinh công ai nhanh nhất rồi mới bình loạn xem võ công ai cao nhất xem sao?
  6. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Hớ hớ em bắt đầu luôn.
    + Kiếm pháp ai cao nhất: Trung nguyên nhất điểm hồng vs Tây môn suy tuyết (hèm hèm ai hơn nhỉ)
    + Khinh công cao nhất: Sở Lưu Hương (he he cái này có vẻ chắc cú đấy).
    + Ám khí ai cao nhất: Tiểu Lý Thám Hoa.
    + Ai là người lười nhất: Vương Động.
    + Ai là người bẩn nhất: ẹ, em thêm một phiếu cho Vương Động, cứ nghĩ đến cái chăn của hắn là em thấy ghê hết cả nguời, cơ mà cũng buồn cười.
  7. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Ân thù kiếm lục chính là Cán hoa tẩy kiếm lục đó,tra trong danh mục là có.
  8. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thuyết CL hơi khó bit ai cao nhất ... Nhìu khi nhân vật chính cũng ko phải võ công cao nhất ... thắng chỉ do may hay do hoàn cảnh,...
    Bây h phải xem ai liều nhất ...: A Cát vô dụng
  9. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em góp ý tí được ko.Tây Môn Suy Tuyết hai lần đại chiến-với Độc Cô Nhất Hạc và Diệp Cô Thành-đều thắng,nhưng bản thân y cũng công nhận hai người kia kiếm pháp ko tồi,bị thua là vì có nguyên nhân khác
  10. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Không so sánh như bác được,
    Nhất Điểm Hồng: chỉ ngang tay với Cơ Băng Nhạn suy ra hắn mới chỉ đạt đến cảnh giới cao thủ, so với các siêu cấp cao thủ như Sở Lưu Hương, Soái Nhất Phàm, Thạch Quan Âm v.v... còn thua xa, chưa nói đến những nhân vật như Thủy Mẫu Âm Cơ.
    Tây Môn Xúy Tuyết: Đã được liệt vào hàng siêu cấp cao thủ, ngang ngửa nếu không nói là hơn với những nhân vật truyền kỳ như Lục Tiểu Phụng, Cung Cửu, Mộc đạo nhân v.v... nhất là sau khi quyết chiến với Diệp Cô Thành, kiếm thuật của hắn đã vượt lên một mức nữa, khó có thể đo lường được.

Chia sẻ trang này