1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái nhất trong tác phẩm Cổ Long

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi phuongnam_kts, 10/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pen7CAD

    Pen7CAD Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    3
    Cái đồng chí...Trần Mặc này là ai nhỉ???. Có vẻ cũng gây niềm tin cho nhiều người quá. He he, em thực không hiểu ổng xếp CL giai phẩm theo kiểu gì...Túm lại Trần Mặc là ai nhỉ???
  2. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Nhà nghiên cứu,phê bình số 1 số 2 Đại lục về các tác phẩm võ hiệp và dòng văn học này.
  3. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Cái bác Kim Dung89 này...ngộ thât. Rõ là đồng chí Pen7Cad đang giễu cái Cổ Long giai phẩm của cụ Trần Mặc ấy mà. Thực ra thì Trần Mặc bình phẩm cũng chưa hẳn đã bằng...Hoài Thanh, Hoài Chân. Cái "Bảng cửu chuơng" của cụ hẵn còn dăm lỗ hổng to đùng. Chưa thuyết phục nên lòng người còn trăm mối.
  4. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Cho 2 bên đổi vị trí thì...dở như nhau.Thanh,Chân nhà mình cũng giỏi,mà ông kia thì cũng rất khá,nói theo kiểu...ta là "Cả 3 pác là 3 bông hoa đẹp.Bông nào cũng thơm,cũng đẹp như nhau.
    Cái danh mục chưa chắc không ổn.
    Danh mục truyện thì...rất ổn.
    Xếp hạng truyện của CL và họ Ôn rất...chủ quan.
    Khổ cái là đồng chí kia chưa chắc biết cái bảng ấy mà giễu.Và nếu có giễu thì em đế thêm 1,2 dòng lại càng tăng tính trí tuệ và trào phúng(ca tụng Pác trong Vi hành đấy).
  5. khaikhang

    khaikhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, xin phép các thầy. Em có biết cái bảng ấy. Nhưng quả thật là xem xong cái bảng ấy em ...thấy chán cái ông Trần Mặc thích chơi trội, khác người này. Giả mà không có cái bảng vớ vẩn ấy thì em cũng không biết ổng là ai.
    To thầy Phuongnam: em sorry trước, thầy so sánh kiểu gì vậy, ai lại đem bác Hoài Thanh, Hoài Chân nhà mình so sánh với Mr Trần. Thế thì khác nào "Đem bông hoa lài cắm bãi...."
    em sorry lần nữa, các thầy thông cảm cái sự nói thẳng của em.
  6. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi thích nói thẳng mà vẫn không sổ toẹt ra ai là...,còn ai lại là...cho nó...ruột ngựa nhẩy.
    Nói thế kia nhỡ đâu có người hỉu nhừm thì...chít.
  7. khaikhang

    khaikhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    thầy thông cảm, em nguời mới mà lị. Dám đâu chơi trèo
  8. Pen7CAD

    Pen7CAD Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    3

    [/quote]
    Hí hí, xin phép các thầy. Em có biết cái bảng ấy. Nhưng quả thật là xem xong cái bảng ấy em ...thấy chán cái ông Trần Mặc thích chơi trội, khác người này. Giả mà không có cái bảng vớ vẩn ấy thì em cũng không biết ổng là ai.
    To thầy Phuongnam: em sorry trước, thầy so sánh kiểu gì vậy, ai lại đem bác Hoài Thanh, Hoài Chân nhà mình so sánh với Mr Trần. Thế thì khác nào "Đem bông hoa lài cắm bãi...."
    em sorry lần nữa, các thầy thông cảm cái sự nói thẳng của em.
    [/quote]
    Khổ nỗi thích nói thẳng mà vẫn không sổ toẹt ra ai là...,còn ai lại là...cho nó...ruột ngựa nhẩy.
    Nói thế kia nhỡ đâu có người hỉu nhừm thì...chít.
    [/quote]
    thầy thông cảm, em nguời mới mà lị. Dám đâu chơi trèo
    [/quote]
    Cái bác này thật là...không nhìn thấy nick của nguời ta thế sao mà còn động vào. Mình cũng mộ cái bác KD này đứng trong hàng nhất. Cơ mà mình ham vui, thấy vài người cùng...nhất chứ không phải một. Vậy xin phép đuợc chia sẻ cùng bác. Cố lên
  9. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Cái bệnh già...thật khổ. Hễ cứ đổi giời là thấy mình mẩy nhức buốt mãi không thôi. Đêm dài đằng đẵng, lớ xớ thế nào nhà em lại vớ được mấy lời cảm khái của Cổ tiên sinh:
    "Ngàn vàng mua một trận cười
    Ngàn xưa anh kiệt mấy người vững chân
    Rượu đào men thấm lâng lâng
    Còn ta, ta giữ đôi phần nam nhi".

    Thực là, lời của bậc trí giả dễ say lòng nguời hơn ruợu. Hừm hừm, trong cái khí khái lâng lâng ấy... học đòi người xưa, ta cũng nâng chén rượu cay làm 1 hơi hết sạch. Khà... mở mắt ra, cuộc đời vẫn còn thực vậy. Vợ dại, con thơ, chuyện cơm, áo, gạo, tiền lấn cấn - hơi rượu nồng đánh cũng chẳng tan. Than ôi, mới biết phong độ anh hùng phải do trời xanh quyết định.
    Phận mình hãy biết vui vầy với vợ với con. Lúc có tiền hãy trốn vợ, cùng bạn làm một trận Karaokê cho thoả chí, khi rỗng túi, một mình lại dở vài trang sách, coi lần này cổ nhân đã dạy đã ứng với mình chưa...
    Được phuongnam_kts sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 25/08/2007
  10. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thầy Phuongnam đừng để đến lúc vận khí đã cạn, ngửa cổ lên trời than "Seo hông coá ngừ bạn gái nào của ta đến thăm ta hết vậy ta?".

Chia sẻ trang này