1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái nhất trong tác phẩm Cổ Long

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi phuongnam_kts, 10/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thầy Phuongnam nếu hùng khí ngất trời hãy nhập hội với Giang Nam Du Ngũ cùng Bạch Mã công tử cạn hết 2 vò 20 cân Thiệu Hưng nữ nhi hồng, thêm 1 vò Thiện Nhưỡng.
    Người mềm nhũn ra rồi qua tay Linh Lung Ngọc Thủ, biến thành trang mỹ nam tử cỡ Tống, Phan rồi thì tha hồ phiêu hốt tam giang , ngũ hồ, tiền vung bạc vạn, nữ nhân vây quanh, thoả sức mà tầm hoan nơi Khoái Hoạt Lâm. Lúc đấy chả còn con thơ, chả còn vợ sề, phong lưu tiêu sái. Trời đất chỉ còn mình ta..
  2. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    . Nhà em cảm ơn bác lắm lắm. Có nhời của bác em cũng vững tâm hơn. Cơ mà bác nói vậy thì chắc là...nhà bác chưa vợ, chưa còn gì sất rồi. Nhà em nói sai thì mong bác lượng thứ chứ cái giống có vợ rồi...đôi khi nó như đàn bà ấy. Suy nghĩ, nhời nói, việc làm nhiều khi nó ...chẳng giống ai.
  3. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Miệ, iem nghe mà cảm khái.
    Nhớ Hùng Sư Châu Mãnh thành Lạc Dương năm xưa, một tay kiêu hùng sử thanh Kim Bối Đại Khảm Đao chém người như chém chuối, chỉ một đao lấy mạng hổ tướng Tôn Thông của Bắc Đạo Tam Thập Cửu Lộ Đại Tiêu Cục.
    Dù cho một trăm một vạn tên Thái Sùng, dù phải đơn đao xông vào long đàn hổ huyệt, dù thiên quân vạn mã giăng bẫy rập chờ, y cũng sẽ phóng ngựa vung đao vào chém giết một lượt.
    Nhưng đáng tiếc, một hảo hán cứng tựa sắt đá lại trở nên mất hết nhuệ khí như thế này.
    Chỉ vì một cánh **** nhỏ nhoi.
    Điệp Vũ.
    Trước lúc chết dưới lưỡi Ly Biệt Câu, Nhất Đẳng Hầu Địch Thanh Lân khi xem Điệp Vũ múa tuyệt không thốt lên được lời nào. Y vốn được giang hồ đồng đạo xưng tụng là kẻ biết cách thưởng thức nữ nhân nhất trong thiên hạ.
    Là vì một đôi trường túc.
    (Kiếm Thánh rốt lại cũng cần có một nữ nhân).
    Được rendezvous sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 26/08/2007
  4. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Luận về khinh công có lẽ không mấy nhân vật có thể sánh với công phu độc môn của Ngưu Nhị Quải Tử, chỉ có một chiếc giò lái mà lướt đi trên mặt tuyết tuyệt nhiên không để lại dấu vết.
    Chống lại tất cả các quy luật định nghĩa về trọng lực trọng trường trọng tâm trọng điểm..
  5. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Lưu lạc trên đời kiếm miếng cơm manh áo, lâu lắm mới có dịp ghé lại đây, chợt giật mình nhận ra mình có lỗi mà chưa nhận.
    @ lão huynh phuongnam_kts: Đệ chưa nhớ kỹ, chưa tìm hiểu hết đã dám buông lời đại ngôn, thực là muôn vàn đáng tội. Xin chịu phạt ba chén.
    Kính mong lão huynh không chấp nhất mà bỏ quá cho,
    Sau lại nói, Kim Lương Cổ ba vị đại gia mỗi người mỗi vẻ,
    Kim lão gia thì chẳng cần nói nhiều, nhưng càng lớn em càng thấy giống An-dec-xen, tức là nếu em có con, em cũng khuyên nó nên bắt đầu KH với Kim lão.
    Lương trưởng lão tuyệt không đơn giản, càng đọc càng thấy độc đáo, nếu Thất Kiếm tạo cho người ta cảm giác nhàm thì đến những phần Thiên Sơn sau lại càng lúc càng linh động, càng biến hóa. Đến những tác phẩm như Kiếm Ảo Linh Kỳ thì quả thực đã vứt cái khuôn công thức mà phiêu diêu với gió mây.
    Nhưng đặc biệt nhất vẫn là Cổ lão, khi lang bạt trên đời, nếm những mặn ngọt đắng cay mới thấy những gì Cổ lão viết thực như thấm vào lòng.
    Kiều bang chủ oai trấn Thiếu Lâm tự, Quách đại hiệp đức trùm Tương Dương thành vốn là hình tượng em ngưỡng mộ khi còn trẻ dại, lớn hơn một chút lại thích như Lệnh Hồ công tử lưu lãng thiên nhai với Thánh Cô, hay như Dương đại hiệp ẩn cư bên Long Nữ.
    Nhưng vào đời mới thấy, làm Kiều Phong, Quách Tĩnh đã khó, làm Lệnh Hồ, Dương Quá lại càng khó hơn. Nhân thế trùng trùng hiểm ác, không tiến là thoái, không ngừng tranh tranh đoạt đoạt, chợt cảm thấy câu nói: "Tôi không chờ lâu thế được!" của một Tiểu Phi mới nhập giang hồ còn hào khí bừng bừng hơn tiếng thét chấn động Thiếu Thất sơn của Kiều bang chủ năm xưa.
    Tiếc thay Tiểu Phi nói được câu đó vì hắn là Tiểu Phi, ta không có tài như hắn đành học theo lời của Lý Thám Hoa vậy, dẫu chua xót, đắng nghét nhưng đó vẫn là con đường phải đi.
    Chợt nhận ra, thích đọc Cổ tiên sinh vì trong đó đôi khi ta nhận ra trong đó có CON NGƯỜI MÀ TA MUỐN TRỞ THÀNH lẫn CON NGƯỜI MÀ TA ĐANG TRỞ THÀNH, để có thể, đôi khi cười nhạo cuộc đời và cười nhạo chính bản thân mình.
    Đọc Kim Dung, chợt cười mơ màng, nhớ xưa muốn làm Kiều bang chủ.
    Đọc Cổ Long, chợt cười méo xệch, thấy mình sao giống Long Tiếu Vân.

    Được kemetmoi sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 31/08/2007
    Được kemetmoi sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 31/08/2007

Chia sẻ trang này