1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái Nick biết nói !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ducfcb, 27/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    He he, người cần coi chừng là lão già zulu , gặp ai cũng bé, cứ làm như mình nhớn lắm
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  2. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Hê..hê...ai đang rắc thính thế nhỉ....người ta nói "gà đẻ gà tục tác" quả là không sai !! Phục ông cha ta thật !
    a****a ga aru sa
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha ha ha ha ha .......
    Miễn bàn luôn.
    Hô hô hô hô hô hô hô hô ........
    Thật hết nói.
    Ke ke ke ke ke ke ke ke ke .......

    The Soul of NgheTinhIIR
  4. VND

    VND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chú Zulu ơi, THÍNH là gì ?
    Ta mang cho em một chút buồnVì ta như sóng lênh đênh....
  5. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp...có những người như thế này nên thằng cha Zu lại càng tích cự rải thính kháp mọi noi , đến lúc biết đấy là thính thì đã...thôi rồi Lượm ơi !!
    a****a ga aru sa
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, vấn đề tuổi tác. Biết Zulu là ai chưa mà dám gọi hắn là chú. Muốn gọi hắn thế thì ít ra cũng phải có chút "họ hàng", gợi ý nhé, có em gái thì cứ gả cho hắn, thế thì tha hồ gọi hắn là chú .
    Thứ hai, muốn biết THÍNH là gì àh? Dễ thôi, gả em gái cho hắn rồi thì biết THÍNH là gì ngay, thơm lắm...He he he ...



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Em Bi à, em muốn biết THÍNH là gì thì phải hỏi anh chứ. Hỏi @Zulu là coi chừng em bịnh dính THÍNH trước khi kịp nghe giải thích đó, mà đã dính rồi thì thôi ...... xong. THÍNH là một loại bột được tạo ra từ một công thức rất đặc biệt của các bộ tộc ĂN THỊT NGƯỜI mà Zulu là một trong số đó. Các bộ tộc này dùng thứ bột ma quái này để đưa đường dẫn lối những người ngây ngây thơ thơ như em vào tròng đấy. Mà không biết tại sao em ở tận bên kia cũng lại lang thang thơ thẩn vào đây làm gì cơ chứ. Cẩn thận đi em, sểnh chân là chết tắp lự liền đó.

    The Soul of NgheTinhIIR
  8. VND

    VND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ok, gả em gái thì gả em gái. Cháu chẳng ngại chuyện đấy. Chỉ cần chú mang lễ ăn hỏi đến cho cháu là được ngay. Sính lễ gồm : 1 mâm thính "thơm" của chú để kiểm định chất lượng. OK ?
    To anh natna : hi hi sao anh nhận ra em ?
    Ta mang cho em một chút buồnVì ta như sóng lênh đênh....
  9. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh có giỏi không? Tại sao à? Bí mật . Lâu lắm rồi không gặp em, em vẫn khoẻ đấy chứ? Dạo này hình như em tập trung vào học nhiều hơn rồi thì phải. Hôm nào rảnh anh em mình gặp nhau nói chuyện nhé.
    À, tại sao anh gửi offline mess cho em mà em không trả lời?

    The Soul of NgheTinhIIR
  10. kaoming

    kaoming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nick tui thì đơn giản lắm : Kaoming <--- lấy ra từ tên thật là Cao Minh
    Nick cũ là Kao : lấy từ cái họ thôi .
    Trông chả có gì thú vị nhể . Nhưng cái nick Kao là cái nick dùng đầu tiên trên mọi diễn đàn .
    Lần sử dụng đầu tiên là trên Rock Cafe .Lần thứ 2 reg là ở TTVNOL
    Xem răng chứ bây dừ người ta toàn goi tui là thằng Kao chứ có còn nhớ tên tui nựa mô
    Còn cái chữ kí hả ! Ăn cắp của cô em !
    Trước đọc được một bài thơ kiểu thế này
    " Là con gái là phải ngang tàng bướng bỉnh..."
    ... rồi gì gì đó nữa .
    Bài thơ này là của một Rock fan nữ Nghệ An bên RockVn
    Húng quá đem cái này ra đọ lại chơi!
    Là con gái phải dịu dàng nữ tính
    Mắt thẳm sâu như biển lặng sóng triều
    Tóc cuộn gió đan thành màu nắng nhạt
    Cười tan nước mắt làm mưa
    Được kaoming sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 17/10/2003

Chia sẻ trang này