1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái phảI .... thử khi đến đất Mỹ !

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 09/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    San Diego - America Finest City. Miễn bàn. lol..
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Xét riêng về thuế nhà, rate có thể bằng nhau nhưng tiền trả thuế thì cao hơn vì giá nhà quá cao so với bên Texas đó huynh !
    Chính phủ tự ước định giá nhà để đánh thuế .
    Vì giá nhà quá cao , chính phủ Cali không cần phải tăng rate đánh thuế lên nữa !
    Khối kẻ bên Cali, suốt đời cong lưng trả tiền thuế trên căn nhà của mình mà khi bán đi, thuong thì giá có thể dưới giá chính phủ ấn định . Ấy là vì chính phủ ấn định giá dựa trên nhu cầu cần mua nhà chung chung mà thôi .
    Bạn có thể trả thuế suốt 20 năm trên giá trị chính của căn nhà mà chỉ khi bán đi, bạn mới biết là bạn bị chính phủ Cali móc túi mà không thể khiếu nại bắt họ trả nguoc lại difference trong 20 năm quá đó !
    Đó là xét riêng về cái "hụi chết" trong thuế nhà của Cali .
    Còn các loại thuế khác, từ income tax, tiền xã hội etc , thuế tiểu bang, thuê xe cộ đuờng xá ... tùm lum cả . Cali là .. killer !
    Và tiểu bang Cali vẫn còn cứ bị thâm hụt ngân sách . Tức là, sẽ còn bị chính phủ móc tiền nguoi dân một cách khôn khéo mà không cần phải tăng thuế !
    Các bạn thử mua thêm 1 căn nhà thứ 2 để cho mướn lại . Và sẽ thấy big big difference giữa Cali và Texas !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 17/11/2005
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Oh, em hiện đang ở Houston ? Anh đi Houston chơi hoài . Có khi sáng đi tối về nữa !
  4. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Không biết VN bây giờ đã có mấy cái roller coasters kiểu như trong Six Flags chưa? Nếu chưa thì cũng nên đi thử cho biết tụi Mỹ nó crazy (in my opinion) như thế nào .
  5. nta522

    nta522 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Roller coaster thì VN có nhưng nói về sợ thì không thể so sánh với 6 Flags
  6. Sammy

    Sammy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Ở SG anh àh, nhưng mà có quen 1 ông houston qua đây làm việc. Đi chơi thấy cũng vui, mà em cũng muốn biết thêm 1 chút về Houston để có nhiều chuyện hơn để nói . Buồn cười nhất là ổng cạo trọc đầu, đi đường người ta cũng nhìn dữ lắm. Người VN mình chắc còn chưa quen với chuyện đó . Hi, anh Thuyền nói qua US từ khi 10 tuổi mà sao anh viết tiếng Việt giỏi quá vậy??
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nhờ internet của 10 năm sau này đó em à ! Nhất là sau khi viết hàng ngàn bài trên ttvnol này nữa và được rất nhiều nguoi email sửa tiếng Việt hoặc góp ý cho anh .
    Thành tích của anh hồi còn nhỏ bên VN đây ..
    Chưa đi học tiểu học nhưng đã trốn ba má chui rúc trên gác xép để đọc hết bộ Tam Quốc Chí 9 cuốn và vẫn còn nhớ tên nhân vật trong đó đến bây giờ . Trước khi rời VN, anh đã đọc hết tất cả các sách giảng văn, lịch sử và địa lý của tất cả các lớp từ 6 đến 12 . Anh rất thích đọc sách và nhà anh có các anh chị học các lớp đó !
    Căn bản của anh khá ư là tàm tạm để tiếp tục cải thiện qua NET đó em ... Và ba anh dạy tiếng Việt cho Mỹ bên này !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 17/11/2005
  8. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền, em ở gần Shreveport nè Gần Dallas lắm, gần xịt à. Bao giờ anh qua chơi casino kêu em nha (em ko chơi nhưng sẽ hộ tống anh around )
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Oh, em nhắc ra anh mới nhớ !
    Những cái ... phải thử khi đến Mỹ ?
    Phải thử đi casino !!! hihih Phải xúi mấy nguoi đó đi casino ở Shreveport 1 chuyến cho biết vận đỏ đen và thấy cảnh bát ngát cờ bạc ! Chắc casino ở bên VN nếu có cũng không giống bên Mỹ này đâu hén !
    Em hứa rồi đó nha ... Để anh thu quén tiền bạc rồi sách valy tiền (giống trong phim Thần Bài của Châu Nhuận Phát) sang Shreveport mới được ! (đùa cái vụ valy tiền ha ha)
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Yeah anh, ở Dallas mà chưa đi Casino ở Shreveport là chưa vui nha Đùa chứ em ko chơi mấy cái đó nhưng thấy mấy người bên Dallas sang đây weekend chơi dữ ghê. Em hứa là sẽ làm take you and your friends to Horse Casino-my fav. Em chỉ thích mỗi đồ ăn trong đó à

Chia sẻ trang này