1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái tên làm vỡ bụng vì cười

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi VSF, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Người Tày: Nông Thị Cắm Lìn (Nông Thị Kim Liên), Đàm Mà Rì Ma Văn Dềnh (toàn là tên thật)
    Phí Chung Tình
    Hoài Công Anh
    Người Hàn: Chim Trong Bao (Chin Jong Bao)
  2. kehayphadam

    kehayphadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    1
    Tên thật của 1 anh bộ đội người Nùng .
    Hin Tắc ****.
  3. kehayphadam

    kehayphadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    1
    Tên thật của 1 anh bộ đội người Nùng .
    Hin Tắc ****.
  4. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    tên đặt được nhiều biệt danh nhất là tên Đức...cạnh nhà tui có 1 đứa...
    tụi trong xóm hay gọi nó là Đức "cụ" ...sau này lớn lên chút,ko dám gọi thế vì người trong xóm nói mình mất nết nên đổi thành Đức "cống" ,mà cái hay là ông bà già của nó cũng gọi nó là Đức "cụi" ...thiệt tình,giờ anh chàng đang làm ở sân bây,suốt đó gọi nó thế chắc nó chả biết trốn đâu quá!
  5. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    tên đặt được nhiều biệt danh nhất là tên Đức...cạnh nhà tui có 1 đứa...
    tụi trong xóm hay gọi nó là Đức "cụ" ...sau này lớn lên chút,ko dám gọi thế vì người trong xóm nói mình mất nết nên đổi thành Đức "cống" ,mà cái hay là ông bà già của nó cũng gọi nó là Đức "cụi" ...thiệt tình,giờ anh chàng đang làm ở sân bây,suốt đó gọi nó thế chắc nó chả biết trốn đâu quá!
  6. thumans

    thumans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hồi còn đi học, lớp tôi thường hay bị gắn biệt hiệu là VẬT, bất kì 1 ai cũng bị cái chữ đó đi kèm ở phía sau.
    1 hôm có cô bé rất xinh học cùng lớp đến nhà tìm 1 cậu bạn cùng lớp, vừa bước vào đến cửa
    - bác ơi cho cháu hỏi bạn ********* có nhà không ạ
    bà mẹ đó tái mặt đi, còn cô bạn tôi sau khi nói xong suôi đâu đấy mới phát hiện ra cái tên rất chi là..........heeeeeee
  7. thumans

    thumans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hồi còn đi học, lớp tôi thường hay bị gắn biệt hiệu là VẬT, bất kì 1 ai cũng bị cái chữ đó đi kèm ở phía sau.
    1 hôm có cô bé rất xinh học cùng lớp đến nhà tìm 1 cậu bạn cùng lớp, vừa bước vào đến cửa
    - bác ơi cho cháu hỏi bạn ********* có nhà không ạ
    bà mẹ đó tái mặt đi, còn cô bạn tôi sau khi nói xong suôi đâu đấy mới phát hiện ra cái tên rất chi là..........heeeeeee
  8. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng kia có hai đứa con : trai và gái , đều đặt cho tên gọi hàng ngày là : Cu và Ti . Chồng thì yêu đứa con gái , còn vợ thì thích thằng con trai . Thích quá mà nực suốt ngày , tranh nhau mà bế .... hôm tức nhau, cãi vã thì cứ :
    _Ti ở với anh ,Ti là của anh,..
    _C...của em ! cô vợ ko kém ..hihhiii
  9. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng kia có hai đứa con : trai và gái , đều đặt cho tên gọi hàng ngày là : Cu và Ti . Chồng thì yêu đứa con gái , còn vợ thì thích thằng con trai . Thích quá mà nực suốt ngày , tranh nhau mà bế .... hôm tức nhau, cãi vã thì cứ :
    _Ti ở với anh ,Ti là của anh,..
    _C...của em ! cô vợ ko kém ..hihhiii
  10. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, trước hết tớ xin khẳng định sự tham gia vào topic này không phải là để cười, giễu những cái tên của người khác.:)Đối với mình thì mỗi cái tên đều hay, và thật quan trọng, tất cả mọi vật đều có 1 cái tên, dù thân thương hay không thì đó cũng là một sự gắn bó và làm cho cuộc sống thêm vui Ngày bé mình cũng có những cái tên cúng cơm, ví dụ như là Anh trai thì gọi là : T mèo, bạn của chị gái thì gọi là . T tít, lên học đại học thì mọi người trêu là T... kem, vui ơi là vui.
    Mình xin đơn cử một cái tên rất nổi tiếng, nhưng cũng rất ... hay. Chắc cả nhà cũng biết bác gì có cái quán nhạc JAZZ TO đùng cách mạng ở 31, Lương Văn Can. Bác ấy tên là : Quyền Văn Minh, ngày trước hàng xóm nhà mình có bác tên là : Đinh Văn Giẩu, còn có bác gái khoẻ sinh, sinh được 10 người, cậu út cuối cùng đặt tên luôn là Mười. Bác ấy bảo là "Chốt" ở đấy. Mỗi lần nhà bác ấy gọi, hò con về ăn cơm là như thế này:
    e hèm,,,.... Trúc Thông Minh Thuỷ Hùng Cường Hương Lan Quỳnh Mười về ăn cơm!!!!!!!!!!ơ ơ ơ. Theo như Bố tớ trêu thì xuýt nữa hổi nhỏ tớ tên là : Ca. hihi:)

Chia sẻ trang này