1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái tên làm vỡ bụng vì cười

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi VSF, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuhoanglong

    chuhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    các bác toàn bịa cả làm gì có tên thế, nếu bịa thì em nói cho các bác cái tên này hết ý luôn.
    Text Bành Tử Cung
    Text
  2. chuhoanglong

    chuhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Bui Nhu Lac
  3. chuhoanglong

    chuhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Bui Nhu Lac
  4. zergegg

    zergegg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ăn Thử Không Ăn Hẳn
  5. zergegg

    zergegg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ăn Thử Không Ăn Hẳn
  6. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Tiến Tùng--> Nguyễn Túng Tiền.Đời khá thế deck nào được
  7. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Tiến Tùng--> Nguyễn Túng Tiền.Đời khá thế deck nào được
  8. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Có ông tên là Hồ Quốc Điệp (thật 100%)
    ----> tên ý nghĩa vãi hàng
    Miền núi có chị tên là Bành Thị Nòi
    Ặc ặc.....
  9. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Có ông tên là Hồ Quốc Điệp (thật 100%)
    ----> tên ý nghĩa vãi hàng
    Miền núi có chị tên là Bành Thị Nòi
    Ặc ặc.....
  10. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm xung quanh nhà tớ có mấy chuyện buồn cười về việc đặt tên , mà cũng vô cùng tình cờ vì không những chỉ liên quan đến con cái mà cả bố mẹ trong nhà
    1. Nhà gần tớ nhất , gia đình thuần nông . Ông bố tên là Bình , bà vợ hay chửi mất gà tên là Sẻ . Bọn con cái tên là Tùng , Tứ , Tĩnh , An , Toàn .
    Thế là có một câu : Bình Tĩnh Sẻ An Toàn ( tuy rằng đúng chính tả phải là Sẽ thay cho Sẻ)
    2.Nhà thứ 2 , ông bố trong nhà tên là Thuần , cũng là thầy dạy tớ môn thể dục 3 năm cấp 2 . Không hiểu sao cả nhà toàn vần Th. Bà vợ là Thơm .Mấy đứa con là Thắng , Thiên , Thảo . Thế là mấy thằng học trò ba trợn mới nảy ra 1 câu : Thuần Thơm Thắng Thiên Thảo thèm thịt thỏ thúi
    2. Nhà thứ 3 , làm nghề mộc cả nhà . Ông bố nổi tiếng điêu . Trong số 6 người con thì có hết 4 chỉ khác nhau cái dấu là : Hoàn , Hoán, Hoan , Hoãn ( may mà không có Hoạn ) . Ông bố lại hay ba hoa : tao tính cả rồi . Mấy cái vụ giấy tờ ấy mà , dễ đổi lắm . Chữ Hoan thêm dấu thì có sao . Hoàn , Hoán thì tao viết dấu nó cứ bằng bằng huyền không ra huyền sắc cũng không ra sắc cho nó dễ cãi

Chia sẻ trang này