1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái tên làm vỡ bụng vì cười

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi VSF, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chưa bư?ng bác ha?ng xóm nha? em đặt tên con la? Dufng , Syf , Sơn , Ha? .
    Rô?i ngay ca? cô ruột cu?a em nưfa chứ , đặt tên con la? Vương , Ngọc , Duy , Giang , Sang , Trọng .
    Chưa bao giơ? em thấy các cụ nha? mi?nh lại có nhiê?u ý tươ?ng độc đáo vậy .
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 15/04/2005
  2. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    He he cái tên này HOT nhất trong ngày hôm nay đây <=== Phạm Thị Thu ****
    Được khongdamyeuem2003 sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 20/04/2005
  3. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    He he cái tên này HOT nhất trong ngày hôm nay đây <=== Phạm Thị Thu ****
    Được khongdamyeuem2003 sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 20/04/2005
  4. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    1
    Cái em "****" này thì cha mẹ đặt tên đúng nghề quá còn gì nữa
    Đố các bác cái tên nào là hoành tráng nhất trong toàn bộ kho tàng tên họ của Việt Nam ta ??? ---> Tớ chưa gặp ai tên thế này, nhưng nếu có, cái tên ấy xứng đáng giành giải nhất về sự hoành tráng:
    Phạm Phi Thường (đọc ngược là Thượng Phi Phàm)​
    Tiếc là tớ lại không phải họ Phạm, không thì sau này lập gia đình cũng ... Tên này đọc xuôi đọc ngược đều hoành tráng như nhau
  5. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    1
    Cái em "****" này thì cha mẹ đặt tên đúng nghề quá còn gì nữa
    Đố các bác cái tên nào là hoành tráng nhất trong toàn bộ kho tàng tên họ của Việt Nam ta ??? ---> Tớ chưa gặp ai tên thế này, nhưng nếu có, cái tên ấy xứng đáng giành giải nhất về sự hoành tráng:
    Phạm Phi Thường (đọc ngược là Thượng Phi Phàm)​
    Tiếc là tớ lại không phải họ Phạm, không thì sau này lập gia đình cũng ... Tên này đọc xuôi đọc ngược đều hoành tráng như nhau
  6. lgminh

    lgminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh tôi là Trần Nguyên Hãn, còn tôi là Trụi Din Hữu
  7. lgminh

    lgminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh tôi là Trần Nguyên Hãn, còn tôi là Trụi Din Hữu
  8. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy tin pháp luật nhiều khi cũng thấy nhiều tên kì cục thật :
    Tớ đọc trong từ link này http://tinphapk44.net/forum/index.php?showtopic=747&hl= thì thấy:
    Nguyễn Thị Gái Em
    Đèo Trung Hiền
    Đèo Trung Thông (hai anh em họ Đèo này ở gần Đà Lạt nữa chứ )
    Trên một cái thiếp cưới có một cái tên rất hoành tráng:
    Trần Lập Công (cháu xin lỗi bác )
  9. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy tin pháp luật nhiều khi cũng thấy nhiều tên kì cục thật :
    Tớ đọc trong từ link này http://tinphapk44.net/forum/index.php?showtopic=747&hl= thì thấy:
    Nguyễn Thị Gái Em
    Đèo Trung Hiền
    Đèo Trung Thông (hai anh em họ Đèo này ở gần Đà Lạt nữa chứ )
    Trên một cái thiếp cưới có một cái tên rất hoành tráng:
    Trần Lập Công (cháu xin lỗi bác )
  10. leon04

    leon04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước tôi đi thi bằng lái xe, lúc người gác thi đọc tên vào phòng thi mà gọi mãi chẳng thấy người đuọc goi tên vào, lát sau có một bà tới hỏi sao ko có tên tôi, người gác thi liền giở sổ ra bảo là đọc rồi, các bạn có biết tại sao đọc rồi mà ấy không dám vào ko ? Đó là vì bà ta có tên là Nguyễn thị Nưng, nhưng có ai đó chơi xấc thêm vào dấu sắc làm gọi mãi mà bà ấy chẳng dám bước vào nữa

Chia sẻ trang này