1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái tên làm vỡ bụng vì cười

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi VSF, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beotronquay

    beotronquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    Mình có đứa bạn học cũng cấp 3 tênlà Đào Thị Lê Na - đủ 4 quả nhé
  2. Strathfield

    Strathfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Ở quê là Nụ là Na
    Đi ra thành phố em là Trà My
  3. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Con em họ em tên Tạ Thị Mười Yến
    Chú gì em sinh nó ra vỡ miẹ nó kế hoạch, bị UBND phạt mất tạ thóc, cay quá . . .
  4. xiloxila

    xiloxila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Trần thị Tĩm!!! cái tên này có buồn cười không?em thề là em đã từng gặp 1 người tên này!!!
  5. nokialover

    nokialover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    lớp em học có ông Cấn Văn Khởi , mỗi lần điểm danh cả lớp cười ồ . Nguyễn Hồng Ngọc - tên đàn ông .
  6. deitykid

    deitykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    trước khu em có con tên yến
    nhưng vì cả xóm ghét nên gọi là mười cân ạ :D
    mà con đấy nó béo như lợn lòi chính gốc luôn nên bị gọi là mười cân thì nó kim hâu uất ( thủ môn của man trước ) mà định nhảy qua hàng rào thép gai ... đi về phòng .. may mà mấy lần mọi ngời can
  7. 12giotrua

    12giotrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đọc một mạch 15 trang, vỡ bụng cười.
    Nhớ ngày trước thầy giáo dạy vẽ họ Khúc(cái họ xấu nhờ) có cô con gái tên Thu - cái tên này hết sức bình thường cá bác nhỉ - thế mà khi đọc tên đầy đủ của em ra thì nghe thật lãng mạn: Khúc Dạ Thu tên này đẹp chứ các bác nhỉ.
    Tôi có đứa bạn tên bố nó là: Đỗ Cao Nhân. Quả là cha mẹ nào cũng kỳ vọng vào con cái các bác nhỉ.
  8. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Ở quê em có một anh : Phạm văn **** gọi anh ấy mấy chục năm đến khi lớn lên thì mọi người gọi anh ấy là Bùi cho anh ấy đỡ ngại Ai dè lúc lấy vợ lại lấy phải 1 chị tên là Nguyễn thị Ngõn
    Thế là từ đó lũ trẻ cứ đè " Ngõng **** " mà hô lên mỗi khi gặp Hôm nào các bác có đi qua Tĩnh Gia thì ghé nhà em , em dẫn đến chơi nhà anh chị ý
  9. meohen711

    meohen711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trong một hội nghị toàn cầu bàn về vấn đề kế hoạch hoá gia đình. Các đại biểu tham gia gồm toàn những thành phần sau:
    - Đại biểu Nga: Nhét cu vô kốp
    - Đại biểu Nhật: Ku ta to ra
    - Đại biểu Hàn: Chim Đang Sun
    Nghe sợ vãi....
  10. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Đường Tiết Niệu

Chia sẻ trang này