1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái tên làm vỡ bụng vì cười

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi VSF, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Cười vỡ bụng mất.
  2. nhimxu038

    nhimxu038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    hôm bạn em đi văn nghệ về kể trg` nó có bạn tên là Lò Thị Bím Đen
  3. vn1190

    vn1190 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy ai nhắc đến bác Đỗ Mọc Mầm nhỉ?
    .
    .
    v
    Giá
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    ở xa xa nhà em
    có 1 đôi vợ chồng trẻ lấy nhau ( giờ thì cả 2 đang box lick vì buôn ma tuý rồi ) ... sinh con xong, đi làm cái giấy khai sinh ... 2 cô chú tương luôn cho cái tên : Nguyễn Thị L** (ồ)**(n)
    Nhưng tất nhiên là ko được + bị ăn chửi
    Sau đấy họ viết lại giấy, lấy tên cho con là Nguyễn Thị Chim
    Nhưng cũng ko được đồng ý ... thế là họ viết thêm 1 từ nữa vào
    thành cái tên Nguyễn Thị Chim Én
    // khổ thân con bé , sinh ra ở 1 gia đình chả ra gì
  5. ledangdoanh

    ledangdoanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Đèo mẹ, chú thật ra là người Mông Cổ, tên thật là Giao Hợp Phát Một, sang Việt Nam học lâu roài...
  6. vinhduc1909

    vinhduc1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tôi bít có 1 chú người campuchia, tên Đái Đầu Tao
  7. tranthesu9x

    tranthesu9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trường em còn có thằng tên là: Trần Gia Trưởng cơ. Lại còn có ông tên Trương Văn Trưởng nữa chứ.
    Riêng chuyện này em mà bốc phét em làm con chó.
  8. thankyou903

    thankyou903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Choi xong rong (Chơi xong rong)
  9. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Em ko biết chuyện này các bác kể chưa vì em ko đọc đựợc hết 33 trang.
    Ở trên bản,có cô giáo Kinh về dạy học sinh xóa mù chữ. Trong lớp có cậu học sinh tên là CẦM CU DÍ. Hổng hiểu sao hôm đó nó lại xung phong lên bảng để cô giáo cầm tay luỵện chữ viết. Thế là khi nó lên bảng,cô giáo hỏi tên nó ngượng không dám nói,ở dưới học sinh thì cứ
    cười,cười như chưa bao giờ được cười. Cô giáo giận lắm, bảo em cứ nói tên em cô nghe nào, xấu lắm hay sao mà các bạn cười to thế. Thằng bé lắp bắp ( nó mới 13 tuổi) em tên là C..Ầ...M C..U D..Í a;
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    tên ko bùn cười đâu. Cấm cười đấy
    chả là thế này, buổi đầu vào lớp cô giáo làm quen với học sinh. Cô giáo hỏi từng học sinh một "tên em là gì?" học sinh lần lượt đứng dậy trả lời. Đến 1 học sinh, đứng dậy gãi đầu gãi tai:
    - em tên là.........
    - là gì?- cô giáo hỏi.
    Học sinh: nhưng tên em xấu lắm cô ạ.
    Cô giáo: thì em cứ nói đi.
    Học sinh:thưa cô em tên là.....
    Cô giáo:?????????
    Học sinh: là cái cô hay cầm trên tay ạ
    Cô giáo: em tên Cu àh?
    Học sinh: ko ạ, em tên Phấn
    Cô giáo:......??????!!!!

Chia sẻ trang này