1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái tên làm vỡ bụng vì cười

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi VSF, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    thêm cho bác 1 cái nè
    THẠC XỈN o||o HƠI KHẲM
  2. anhgia15

    anhgia15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa có anh khách hàng của tôi tên là Nguyễn văn Lừa nghe nói mà không dám tin là thật.
  3. doidebep

    doidebep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    cơ quan mình có 1 chú tên Bế Văn Bồng
    chú nè người dân tộc nhưng còn khôn hơn người kinh mình lun.
    đi ăn cơm trưa toàn quên ko mang tiền. hic hic
  4. firstdown05

    firstdown05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Phó thủ tướng TQ ngày trưóc: Dương Thượng Côn!
    Rồi: Bành Ra Tống.
    Một thời Phó Tổng Sông Đà: Nguyễn Tiến Cầm (Cấm tiền)
    Thằng bạn gặp tôi cười sằng sặc khoe: "Cơ quan tao vừa mới tiếp nhận 1 thằng, nó là thằng Lẳng!"
    Chết sặc bia luôn!
    Bạn cùng phòng: Nguyễn Lâm Chung (thực ra là Trung)
    Gia đình có tên "Giao, Hợp, Hưởng, Xướng" mình có nghe. Thực ra thứ tự là "Giao, Hưởng, Hợp, Xướng", rất hay, nhưng thiên hạ đâu có chịu thế!
    Làng mình có ông tên "Bùi", con trai tên "Giai", nhưng mình tin là họ đã đổi tên rồi, chắc là "Bu...ô...`i và Gi...a...''i"
    Một anh mình biết có tên "Gia Vốt", bố mẹ trước ở Nga.
    Trường mình có 1 tên là Bắc, mọi người đặt là "Bắc ruồi", rồi gọi tắt là "Jack". Oách phết!
    GĐ 1 TT thiết kế là Bài, biệt danh "Bài ruồi".
    Các bạn nhớ cẩn thận khi đặt tên con có phụ âm đầu là B, D .. nhé!
    Bạn nào đã gặp trường hợp khi gọi điện thoại thì đầu dây bên kia: "Alô! Tôi, Bố nghe đây!" chưa?
    Bác mình tên Thạch, anh con là Thông, anh ấy hơi nghịch. Bọn bạn mình có câu "Thạch sanh (sinh) lý Thông"
    Nhiều chuyện quá!
  5. milkypig

    milkypig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nhà tớ có nhà đặt tên các con tuần tự là: Giàu, Nhất, Xóm, Thôn
    Được milkypig sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 30/03/2008
  6. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 1 - Hà Nội có cô tên Bùi Như Lạc mà lạc thì chắc chắn là bùi rồi
  7. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Lắm tên lạ thật, nghe như bịa ý
  8. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Con trai tôi tên Dương Đức Nhật Anh, sao chẳng thấy cười gì nhỉ?
  9. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    1 gia đình nọ sinh được 5 người con, khi mang đẻ đứa thứ 6, bố mẹ đặt tên là ÚT để chốt hạ. Nhưng 1 năm sau, bà vợ lại mang bầu và đẻ sinh đôi, lần này đặt tên là ÚT 1, ÚT 2 và lên quyết tâm là cắt. Nhưng ông trời xui khiến, bà vợ lại mang bầu và lần này đặt tên là ÚT THÔI. Không biết lần sau thì đặt tên là gì đây. ÚT LẦN 1, ÚT LẦN 2 ... hay sao. Bó tay với nhà này
  10. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Có lần em học lại 1 môn vào hè,trong lớp có 2 ông ngồi gần nhau tên : Phạm Gang Thép và Nguyễn hay Trần ... Thạch Cao :D

Chia sẻ trang này