1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái tên làm vỡ bụng vì cười

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi VSF, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Mời đồng chí Trần trùng Trục lên phát biểu
  2. Daoshop

    Daoshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhà mình ở gần công an quận. Vì nhà làm may lên các chú hay ra đấy may đồ. Mình thấy bố mình kể lại là ở quận đó bên văn nghệ có 3 chú tên là HÒ - HÁT - CA còn bên nhà bếp thì có 4 chú tên là THÙNG - CAN - PHUY- PHỄU. Chuyện thật 100%
  3. Giaangallery

    Giaangallery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trời ah.Bạn tôi định đặt tên con là Hoàng Phong thì thằng đánh giầy nó bảo chú đừng đặt tên ấy cháu cũng tên như thế mà bọn nó toàn gọi cháu là Phòng Hoang.Ông bạn nghe thế từ bỏ luôn cái tên hay mà ko đẹp(chuyện thật 100%)
  4. DAICA_SOMA

    DAICA_SOMA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    hum trước có 1 bạn bảo
    tên của bạn ý mà dịch ra tiếng h''mông là:
    Liếm Xụn Ku
    bạn í hình như cũng ở trong box NNTD
  5. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Em có ông bạn tên là Đỗ Đại Học nhưng rất tiếc lại học trung cấp
  6. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    tên thế nào chả biết! chỉ biết anh nào tên Nghĩa thì ko nên lấy chị Trang. Vì trên băng rôn đám cưới sẽ là "Nghĩa trang hạnh phúc"
    ấy thế mà chỗ mẹ tớ bán hàng ngày xưa... có chú Giao lấy 1 cô tên là Hợp
    Mình đang tưởng tượng ra ngày cưới sẽ có dòng chữ "Giao hợp trăm năm..." hị hị
  7. bibogt

    bibogt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    Làng em có 1 gia đình tên thế này: bố tên là Cò (Con cò bé bé ấy). Các con tên là: Vạc, Cốc, Giang.... Nguyên cả một họ nhà Chim
  8. tavcsp

    tavcsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Một số tên của mấy đ/c học cùng lớp B2, mỗi lần điểm danh là cười rung rốn:( có thật nhé)
    Dương Văn Cương
    Đặng Văn Bần
    Hà Hoàng Phi Hổ ( nghe như võ lâm)
    Tất Siêu Phừng( ông này người Khơme)
  9. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Ngày trước đi học thêm thuê một nhà văn hoá khu dân cư làm lớp thấy trên bảng tin có 2 vợ chồng ông Lê Tốt Năng và bà Hoàng Thái Hậu to tướng làm em tí đột quỵ
  10. civicHH

    civicHH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước về quê có thấy cái bảng cắm, ghi là: THU MUA LONG LON RUNG. Em đố các bác dịch được
    (thu mua lông lợn rừng)

Chia sẻ trang này