1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái tên làm vỡ bụng vì cười

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi VSF, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    -Hồi học cấp 1 thì học cùng với 1 thằng tên Mai Chủ Nhật (Hình như mẹ nó đẻ nó vào thứ 7 hay sao ý)
    -Tôi có ông bác tên là Đốc nên đặt tên con là Tờ và Lờ luôn thành ra là Đốc-Tờ-Lờ
    -Lên đại học thì học cùng với 1 chú tên là : Trịnh Ngọc Hoàng-->hãi
    -Ngày xưa thì có ông hàng xóm tên là Hoà, thể là đặt tên hai đứa con trai là Bằng và Đều
  2. perhap

    perhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Một ông nọ hiếm con trai, sinh con đầu lòng là con gái ông đặt tên là Ái, sinh con thứ hai lại la con gái ông đặt tên là Trà, sinh con thứ ba lại là con gái nữa ông liền đặt tên là Ái Trà Trà =))
  3. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    có 1 ông cán bộ TT Hát Lót- Mai Sơn- Sơn La người dân tộc Tày tên là Cầm Văn Chim. Em thề lun , ko thèm chém gió.
  4. chromezippo

    chromezippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Không nghĩ là trên 1 4rum uy tín như TTVNOL lại có những topic kiểu như này - và lên tới trên 50 pages.
    Cái tên vốn là sự yêu thương gửi gắm của cha mẹ cho các con mình. Cái tên cũng mang theo tâm hồn và tính cách của người Việt. Một cái tên xấu xí là để tranh ma tà, bệnh tật, mong cho đứa trẻ mau lớn!
    Một cái tên lạ lùng như Đoàn Văn Công là để nhớ lại 1 thời thiếu thốn văn hóa.
    Những cái tên ghép thành vần điệu như Thắng Lợi Hòa Bình là ước mơ cho cả 1 đất nước.
    ...
    Tôi không hiểu sao, những người có học như các bạn, lại có thể hồ đồ và vô lương tâm đến vậy. Để làm trò cười? Để đùa giỡn?
    Để hả hê hô hố cười. Lố bịch!
    Đời ông bạn, cha bạn, cụ kị của bạn rất có thể có những cái tên như thế!
    Cứ cười đùa đi! Phỉ báng đi những con bò ạ!
  5. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Chửi ghê thía.... Chú này chắc tên cũng xấu đây...
    Xấu hay đẹp là do suy nghĩ của mình, còn cười thì vẫn cứ phải cười thôi, cười là 1 phản xạ... Mình không thích nói, nhưng ghét mấy đứa chưa gì đã chửi người khác là này, là nọ...
    Mấy cái tên mới: Lưu Công Tử, Thằng Hưng Ký, Lưu Nguyễn Thiên Thai, Cầm Thị Phi Phi...
    Nói đến tên pác "Thằng Hưng Ký" mới buồn cười. Sếp của em tên Hưng, hồ sơ quăng qua để khởi kiện ra tòa án là Sếp em ký vào cuối đơn khởi kiện. Tên pác bị kiện là "Thằng Hưng Ký" nên Sếp em đọc xong lòi mắt luôn..... mịa thằng nào chơi chữ mà thâm thía... Sau vụ này cả Cơ quan ai cũng cười tủm tỉm và truyền nhau câu: "Thằng Hưng ký đơn kiện Thằng Hưng Ký"....
  6. mocoitinh2

    mocoitinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trước em đi bộ đội có thằng khoá trước tên là Khổng Minh Tính người Thái Nguyên.
  7. mandriva

    mandriva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ở HVKTQS có thầy Vũ Hỏa Tiễn - hiện đang là trưởng bộ môn Tên Lửa, khoa Điều khiển
  8. gauvang

    gauvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cười vô tư đi chứ lỵ, vui trên hết, chả làm sao cả, nhá!!!
    Tên của chú này, suy từ cái nik ra thôi:
    CHROME = KỀN ( mạ kền, mạ crôm)
    ZIPPO = BẬT LỬA = QUẸT
    Vậy chắc tên chú là QUẸT MẠ KỀN
    Thảo nào bức xúc thế
  9. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    ngày trước ở lớp em có đứa tên là SÙNG THỊ ĐẮNG ( con gái )
  10. hay_roll

    hay_roll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này