1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái thích đặc biệt ,chẳng giống ai !!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi diepleaf, 04/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Những cái thích đặc biệt ,chẳng giống ai !!!

    Mọi người ai cũng có ba , bốn hoặc rất nhiều sở thích nhưng một nửa số sở thích ấy sẽ giống hoặc tương đối giống với người khác, những sở thích còn lại là những cái rất riêng và rất đặc biệt --->nó thể hiện một phần cá tính và con người bạn...và đảm bảo là cũng rất thú vị
    Nói cho mọi người cùng biết sở thích đặc biệt, hoặc " khác người" của bạn là gì đi nào!!!

    ...Lo được cho mình mới lo được cho người khác!!!
  2. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù thích rất nhiều loại hoa nhưng mỗi lần nhìn thấy hoa cánh **** là tôi lại ngẩn cả người,lần nào đi qua Nguyễn Chí Thanh hay Kim Mã cũng phải nhìn một phát cho đỡ nhớ Hoa cánh **** có nhiều màu : trắng,vàng,hồng,tím .Tôi thích nhìn tất cả các màu này trong một vườn hoa hoặc bồn hoa.Ở Hà Nội không có nhiều hoa này,mà có thì cũng ít khi thấy màu trắng và vàng...Không thể giải thích được tại sao mỗi lần nhìn thấy hoa cánh **** là một lần tôi nhăn răng cười,hoặc thấy vui vui kể cả lúc đang bùn
    Đã tuyên bố 4 năm nay với tất cả bạn bè là nếu ai tặng tao một bó to đùng hoặc chỉ cần chỉ cho tao một vườn hoa cánh **** thì tao sẽ yêu lun thằng đó mà vẫn chưa có ai thử làm...
    [​IMG]
    ...Lo được cho mình mới lo được cho người khác!!!
    Được diepleaf sửa chữa / chuyển vào 06:29 ngày 04/01/2004
  3. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Em ơi em đang ở đâu ???, địa chỉ, số nhà và điện thoại liên hệ. Cho anh biết sớm để chuẩn bị đi ăn trộm hoa nhé
  4. polaris256

    polaris256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, tớ có con bạn thân cũng thế, "nếu có ai quỳ xuống tặng tao một bó hồng trắng thật to, thật đẹp, thì chắc tao đổ người đấy luôn mất".
    Ấy thế mà đến giờ vẫn chưa có anh nào làm thế. Mà con bạn tớ xinh xắn, dễ thương, giỏi giang, đảm đang cực, lại công việc ổn định nữa chứ.
    Các guys có thấy không? Cưa con gái dễ lắm, chỉ cần một bó hoa và những lời ngọt ngào từ trái tim các bác là đến đích rồi.
  5. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tớ cũng vậy.... đã có lần ghi một dòng vào trong quyển sổ ẩm ương: "...sẽ rất hạnh phúc nều có ai đó mang đến trước cửa nhà một bó hoa thật to, đủ các loại hoa màu vàng tươi vào một ngày trời nắng...". Ừh, phải nắng thật tươi cơ, vì lúc đó cảm tưởng như bao nhiêu nắng vàng ngoài trời được mang hết về nhà mình ấy.
    Ùi, anh zai mà bây giờ mình yêu... hình như chưa tặng hoa mình lần nào thì phải. Lớn lên rồi mới thấy... có những điều ko lãng mạn như tưởng tượng hồi cấp 3, mà thực tế hơn, đơn giản hơn... cũng đủ để làm mình hạnh phúc rùi

    À, sở thích kì quái hửh. Tớ hay đi du lịch, cứ đến nơi nào cũng bốc một nắm đất, bỏ vào hộp phim ảnh con con, mang về. Đất ở Tây Nguyên đỏ hồng, đất trên Tây Bắc đen xanh man mát, cát ngoài Mũi Né thì màu cam như trứng tôm, mịn đến nỗi mỗi khi xì-trét lại mở hộp cát-mũi-né ra, chun mũi hít mùi của biển và thò ngón tay vào nhận cái mát êm của cát.. thế là hết mệt. Đi đâu cũng vác đất đá, gỗ sỏi về... thế có gọi là kí quái không?

    Nhớ nhà châm điếu thuốc
    Khói huyền bay lên cây
     
  6. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    khà khà khà, thế là trước giờ lý thuyết của tớ hơi bị đúng zồi.
    trước giờ toàn chỉ đạo mấy thằng em,. 8/3 hay 14/2 mua hẳn 1 gùi hoa hồng to tướng với cả mấy cái thiệp to như lịch đem vào giữa sân trường tặng gái, thế là gái nào cũng ôm tim mà thổn thức, đổ gục còn nhanh hơn cả chuối bị bác Bát Lê chém treo ngành í ạ .
    còn các bác trên này nhớ xem kỹ hàng họ trước khi quyết định nhá , vội vàng quá là hỏng 1 đời chai chẻ đấy
  7. muathuvanghn

    muathuvanghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ban diepleaf cung co cung y thich voi minh, minh cung rat thich hoa canh buom, trong rat mong manh va nhe nhang, mau sac cung rat dang yeu. Hinh nhu bay gio dang la mua hoa thi phai, sap Tet roi the nao các hàng hoa cung co, nam nay the nao minh cung phai mua mot bo ve nha cam moi duoc
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    èo, thế mà kêu là thích chẳng giống ai, thích hoa thì có cả 1 topic cho người thích hoa kia kìa, liu liu.....
    tớ thích ăn kem vào mùa đông, cái này cũng không fải là ít người thích, nhưng tớ còn thích nhạc Rap, mà con gái thì very ít người như vậy, he he....

    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...
  9. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!!! Tui quay trở lại rùi
    Đầu tiên là Cobrahp: Anh ui,cảm ơn anh đã có ý nhưng em không thích đồ hái trộm anh ạ!!
    Thứ hai :Polaris256 : Hơ, cần cả hoa và những lời ngọt ngào mới kưa được à? Tớ chỉ cần hoa thui Hoa là đủ rùi ( Từ hồi nào đến giờ đã có ai tặng hoa đâu )
    Meodaugau:
    Ui sở thích của bạn này thật hay! Tớ ít khi được đi du lịch,nhưng mừ có đi nhiều chắc cũng ko nghĩ ra cách giải trí lạ thế đâu Hum nào cho tớ ngửi đất của Meodaugau với nhé
    P.S: Không gọi là kì quái mà là độc đáo Rất hay
    Tiếp nào:
    lovelace..(tên rì mà dài thía ??) Bác cứ yên tâm,bọn này cũng tính hết cả rùi!! Các bác cũng bảo trọng nhá,fải em nào thích cái hoa gì gì đăn đắt ấy...thì cứ gọi là khổ!
    hihihi đến muathuvanghn: Có người giống mình rùi! Không là sở thích đặc biệt nữa nhưng vẫn vui Hôm nào bọn mình đi .. hái hoa đi!!!!
    Cuối cùng này: venus_mars Ui ,hoa tớ thích là hoa cánh **** mừ,có mấy người bít hoa cánh **** đâu,chưa gì đã xua tớ rùi.Thích ăn kem thì sang chỗ nào rao KEM nhá, tự dưng nhắc đến kem,làm tớ thèm hihi,thích Rap thì độc rùi,ít người thích Rap thật.Mà Rap là như Eminem hả,hay là Lil Bow Wow? ( cũng chả bít gì đâu,viết đại thế thui ) à à thấy rùi nhá,cái signature của V là The long and windy road ,BEATLES chính hiệu nhé Nhưng chắc là ko nhầm Beat với nhạc Rap đâu nhỉ
    Chẹp,vậy là có 2 cái thích đặc biệt rùi, của bạn Meodaugau và venus_mars,cái của tui tự loại lun ,giống mất mấy người rùi Còn ai thích cái gì khác người không nhỉ, giới thiệu một tí cho cả hội nghe với nào!!!
    ...Lo được cho mình mới lo được cho người khác!!!
    Được DiepLeaf sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 06/01/2004
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    kem tớ có cả 1 topic rồi mời ấy vào xem nhé topic : Bánh kẹo kem Chocolate í, hí hí......
    ùh cái chữ kí tớ thấy nó hạp với tâm trạng thì kí thế, với lại cũng thích cả Beat nữa mà. NGhe Rap của Eminem.

    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...

Chia sẻ trang này