1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái thích đặc biệt ,chẳng giống ai !!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi diepleaf, 04/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nescafe nói thế là thế nào? Nghĩa là bạn viết bài đấy chỉ để tỏ ra mình khác người thôi hả??? Buông vài câu không được dễ chịu cho lắm chỉ để tỏ ra mình khác người???hix,gây ấn tượng kiểu ấy tôi không biết nó được quy vào kiểu gì nữa!!!
    ...Lo được cho mình mới lo được cho người khác!!!
  2. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bup_be_khong_tinh_yeu:Tôi cũng thích nghe nhạc trong phòng tối,nhưng chỉ khi nào tôi cảm thấy buồn hoặc căng thẳng và thường là tôi sẽ nghe những bài nhẹ nhàng (trái với lúc bình thường).Có thời gian cả đêm nghe đi nge lại Because I Love You hay tầm tháng 2 năm ngoái toàn nghe Believe ..như mấy hôm nay thì là Imagine và Stand by me.. Tôi khác bạn là tôi không hay nghe nhạc ở volume nhỏ,hihi,nghe nhạc nhỏ quá thì dễ thấy buồn ngủ lắm
    Mr Banana: Sở thích của banana thì chịu rùi,quá sức kỳ cục!!!
    ...Lo được cho mình mới lo được cho người khác!!!
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    không gian xung quanh thì tối thui + yên ắng, bạn bật nhạc to quá thì coi như hỏng mất cái thú này rùi...
    Mùa xuân con én đưa thoi - Con trai nó đẹp đố ai ko thèm ...
    Đời cho tiền, người cho tình, còn ba cái thứ linh tinh bạn cho tui xin hết !!!
  4. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    tớ thì cạy đá tủ lạnh mê mải và thích ăn đá kinh khủng ngày nào mà không ăn chắc là lăn đùng ra chết mất ... . Hậu quả thì cũng thật kinh hoàng: hư 1 cái tủ lạnh mà ba mẹ tớ rất cưng. Đến đời cái tủ lạnh thứ hai thì bị xì ga do ngày nào cũng bị tớ moi móc cạy cục ... ba mẹ tớ chửi mãi cơ nhưng cũng đành chịu vì tớ lỡ nghiện mất rồi ... ôi mà nhắc đến thì thèm ghê cơ ... mò xuống nhà vậy
    Có ai thích giống tớ không thì cùng trao đổi kinh nghiệm này ....
    Don't stop till you reach the top !
  5. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
  6. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ cũng thích nghe nhạc một mình lúc pap măm đi vắng hết, bật dàn lên, thật to.
    Hồi xưa thì cứ hay ngồi đần tũn ra nghe Concerto No.3 của Rachmaninoff - bản concerto dành cho Piano khó chơi nhất thế giới đấy. Cứ lặng im và cảm nhận được hai điệu nhạc đang tranh chấp nhau trong cũng một tác phầm, tưởng tượng ra ngón tay người nghệ sỹ phải lướt đi như bay thế nào để diễn tả được toàn bộ cái cơn bão đấy... Ui.. thích lắm! Mọi người bít không, trên thế giới người chơi được bản nhạc đó chỉ đếm trên đầu ngón tay được thôi đấy. Nếu muốn bít thêm về bản Concerto này thi xem phim "Shine" nhé. Tớ chẳng nhớ rõ tựa TV là gì, nhưng nội dung đại loại kể về một ông nghệ sĩ tập cả đời để đánh được bài đấy, tập đến khi phát điên..
    Có một kỉ niệm, không biết vui hay buồn nhưng không thể quên... với bài "Vắng em" của Hà Trần... cho nên thỉnh thoảng cũng bật lên nghe một mình.. "Phố đang vắng không em đi về, phố như thấy lòng hoang vu thế... Quán đang vắng không em yên ngồi, quán như đón chờ cơn dông tới... ". Lại buồn một chút, rồi lại thấy mình cần phải người lớn hơn, mạnh mẽ hơn... và thế là đứng dậy, tắt nhạc đi và tiếp tục công việc.
    Ớ, nhưng mà người thích nghe nhạc thì đâu phải sở thích khác ai? Để tớ kể cho sở thích này, hơi bị hiếm cơ! Cũng là thích nghe nhạc, bất kể bản sonate nào chơi bằng Violon! Hihí, nhưng mà không phải tớ... mà là con mèo nhà tớ . Hồi bé, bố tớ cữ bật đĩa than trên gác, đĩa violon, là y như rằng cu cậu ngồi ở dưới nhà ngỏng cổ lên nghe, nghe rất chăm chú. Tắt nhạc thì lại về chỗ, nằm.
    Nhớ nhà châm điếu thuốc
    Khói huyền bay lên cây
     
  7. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    To Diepleaf : ban muốn qui vào kiểu gì trả đươc.Thì sở thích của tôi là gây ấn tượng không tốt đối với người khác .Làm cho người khác khó chịu là mục tiêu phấn đấu của tôi.Đấy không phải là sở thích khác người hay sao?
      Em chỉ là một chú hề rơi lệ, không ai nhìn thấy giọt nước mắt trong tim em.
       
  8. berrylee

    berrylee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    có bác nào có sở thích nghe nhạc ban đêm không , cứ tầm 12h , khi mọi người ngủ hết chỉ 1 mình mình nghe nhạc , không nghe discman mà nghe đài FM , tối thứ 7 trên sóng 104MH có chương trình MTV theo yêu cầu bằng tiếng anh , nghe hay lém

    Nơi nương náu yên ổn nhất chính là lòng mẹ
  9. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    hì hì ... cơ thể tớ chắc là cũng có những thay đổi để phù hợp với sở thích quái gở này của tớ chứ. Cám ơn nhé, tớ thích ăn kem lắm nhưng tiếc quá, diepleaf ở tận ngoài Bắc cơ, còn xi_xon thì ở ngoài Nam ...
    Don't stop till you reach the top !
  10. phungthuhien

    phungthuhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    toi thi lai khac voi moi nguoi`. toi khong co thoi quen lang man la nghe nhac vao 12 gio` dem vi toi ngu rat gioi . voi lai thuc qua 10 gio` se khong tot cho suc khoe cua toi. toi luon cham chut cho ban than minh` , toi thich nhin nguoi` khac va cuoi` va noi thang so thich cua toi la toi khong thich cai gi` ca. moi thu toi thich mot chut la du lam roi`
    moi nguoi` tre con lam . nguoi` ta mong minh giong nhu nhung nguoi` binh thuong khong duoc con moi nguoi lai muon minh khac nguoi`. cai do khong nen mang ra ma` khoe ma binh luan nhu vay.
    nothing gonna change my love for you

Chia sẻ trang này