1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái thích đặc biệt ,chẳng giống ai !!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi diepleaf, 04/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Banana

    Mr_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ mọi người ở đây trẻ con à? Còn bạn không trẻ con sao? Vậy có nghĩa là bạn đã khác mọi người rồi đấy, có thấy vậy không? Tất nhiên là ai chẳng muốn là 1 người bình thường nhưng có 1 vài điểm khác lạ (với người khác) chẳng phải cũng thú vị lắm sao? Mà nói chính xác là ai chẳng có, bạn thử ngẫm lại bản thân xem, liệu có khi nào bạn có 1 vài hành động (hay thói quen nhỏ) mà hơi bất bình thường không? Còn nữa, bạn để ý lại sẽ thấy chúng ta đang ở Box Sở Thích ==> Chuyện cùng thảo luận 1 vài vấn đề về sở thích cũng hay ho đấy chứ, mọi người biết thêm về nhau chẳng phải dễ gần hơn sao?!?
    I Love The Way You Love Me ...
  2. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này thấy buồn cười quá!!! Không biết bé này bao nhiu tuổi rùi??? Bé có sở thích là giống tất cả mọi người à?? Hihi ngạc nhiên quá
    Mà thui,mỗi người một ý kiến nhỉ,bé thấy khó chịu với topic này thì bé đừng vào đây đọc bài nhé,sợ bé ko chịu nổi
    ...Lo được cho mình mới lo được cho người khác!!!
  3. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Sợ cô này luôn!
    Mấy giờ rồi, năm bao nhiêu rồi mà còn có tư tưởng như thế này nhỉ? Cô ấy làm tôi nhớ đến Trung Quốc thời cách mạng văn hoá, cả nước lôi nhau ra bêu riếu kiểu như học sinh ầm ĩ trên báo tường là: "Cô Lý ơi, sao cô lại dùng nước hoa, có phải cô bị hôi nách cho nên mới dùng nước hoa không?". Ít lâu sau thì ở VN, khi ông cậu tôi mặc cái quần loe Beatles người nhà gửi về, ra đường lập tức bị... công an đuổi theo rạch quần. Thế đấy, bị kết tội chỉ vì hơi khác mọi người một chút!

    Tôi nghĩ cá tính là phẩm chất nên có trong xã hội hiện nay. Khi bạn có cái tôi riêng của mình, tự tin và đặc biệt, bạn sẽ làm mọi việc tốt hơn. Chúng ta chơi với nhau, mỗi người một tính một nết, vì thế mà cuộc sống phong phú hơn.
    Tôi rất ủng hộ topic này của diepleaf. Không chỉ chia sẻ cho nhau những sở thích hay ho của mình, bạn và tôi còn học tập thêm được một, hay nhiều cách giải trí thú vị.

    Và tôi cũng phản đối cái cách người ta nhảy vào một đám đông đang nói chuyện, chưa hiểu người ta đang nói gì đã vội chêm mấy câu vào, chả cắm vào đâu cả!
    I''''''''m just a simple girl
    In a high tech digital world
    I really try to understand
    All the powers that rule this land

    Được Meodaugau sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 12/01/2004
  4. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mèo ui, dễ thương quá Vote cho 5 sao nhé!!!
    ...Lo được cho mình mới lo được cho người khác!!!
  5. Mr_Banana

    Mr_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tiện tay vote luôn cho tớ 1 cái nhá ...
    I Love The Way You Love Me ...
  6. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Úi, nghe soundtrack của Shine thì thôi rồi, tớ phải xem đến gần chục lần cái fim đấy rồi mà vẫn thấy hay, mà fim này dựa trên một câu chuyện có thật đấy.
  7. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Có ai có sở thích vote sao cho người khác không ? Vote cho tôi đây này.Sở thích này không những khác người mà còn giúp người nữa.Việc lợi người mà không hại ta------------>>>SỞ THÍCH ĐẸP.
      Em chỉ là một chú hề rơi lệ, không ai nhìn thấy giọt nước mắt trong tim em.
       
  8. khimap

    khimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tui có 1 sở thích là....sưu tập ảnh cuới. Ảnh cưới của những người quen của gia đình, của những người nổi tiếng.... Sao mà tui yêu những cái áo cưới đến thế! Và hơn nữa, ảnh cưới bao giờ cũng cho ta 1 cảm giác thật hạnh fúc....
  9. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên nhớ ra, mình còn một sở thích nữa.. có vẻ buồn cười.

    Mỗi khi có chuyện buồn, mỗi khi cần một khoảng riêng để ngâm nga hay chỉ đơn giản vì hôm đó trời quá đẹp, thế nào tôi cũng ra Nhà Hát Lớn.. Dựng xe ở chân thềm rồi chạy như bay lên từng bậc thang, ngồi vào chính giữa, chỗ cái cột có bia đá tưởng niệm ấy.
    Quảng trường Nhà Hát Lớn trải rộng trước mắt, người ta cứ hối hả đi qua, từng dòng xe xoay tròn quanh bồn hoa cảnh rồi mải miết đi về hướng Tràng Tiền, rẽ sang Lý Thái Tổ hay ngoặt ra hướng bờ sông. Chỉ có mình ngồi ở đây, thư thản.
    Dưới kia, bọn trẻ con được bố mẹ dẫn đi chơi đang sung sướng đùa nghịch với những bậc thềm, hay tung lên trời những cánh hoa "happy wedding" mà một đám cưới nào đấy đã để lại. Khách du lịch chĩa máy ảnh hướng về.. phía tôi, hihi , chẳng phải để chụp ảnh con bé dở hơi ngốc nghếch đâu. Nhưng cứ cười với họ một cái, mất gì! Thỉnh thoảng có đứa trẻ ngoan, cũng ngước mắt lên, cười tươi như hoa. Hay là tại không gian đẹp nên mọi người ở đấy bỗng rộng lòng với nhau nhỉ?
    Những mảng công việc dang dở mà mang ra đó, thể nào ngồi một lúc cũng nghĩ ra hướng giải quyết. Cũng có mấy lần ý tưởng mới bất chợt nảy ra, khi đang ngồi ngắm nghía mọi người.
    Tôi thường đi ra đó một mình... dạo xa xưa. Khi thì cùng với một que kem mua từ Tràng Tiền, khi thì cùng với một người bạn. Với những người bạn khác nhau, cảm nhận về không gian ấy lại một khác. Đợt Tết năm ngoái, tôi với thằng bạn thân ngồi ăn kem ở... dưới gầm giàn giáo dựng lên cho cái sàn diễn ngoài trời, ở quảng trường nhà hát. Chỗ ngồi ở vị trí chính giữa, chỗ mà hàng ngay xe cộ vẫn qua lại. Sàn gỗ ở trên đầu, đâm ra cứ như hai đứa trẻ con tìm được cái gầm bàn chui vào chui ra như hồi bé ấy. Lại được nhìn cái "góc sân" của mình với một góc độ khác, cũng hay.
    Giờ thì khác rồi. Từ cái khoảnh khắc ngả đầu lên vai anh ấy, cũng trên bậc thềm cao nhất của Nhà Hát... và thấy tràn ngập trong long những thương yêu, đã biết rằng chẳng bao giờ mình ngồi đây một mình nữa.
    I'm just a simple girlIn a high tech digital worldI really try to understandAll the powers that rule this land
  10. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    To deezay-x: Ừ đúng rùi, bộ phim đó nói về ông Davif Helfgott. Nhưng ở ngoài không thấy có đĩa của bác này, chả hỉu sao. Tớ có một đĩa Concerto No3 của Horowitz chơi, cũng được lắm. No1 và 2 của bản này thì tạm được thui, hihi, ko thích lắm có lẽ tại No3 đỉnh quá rùi. Tại nghe đĩa soundtrack thì tủn mủn từng đoạn một, mua hẳn đĩa dài mà nghe ấy ạ.
    I'm just a simple girlIn a high tech digital worldI really try to understandAll the powers that rule this land

Chia sẻ trang này