1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái thích đặc biệt ,chẳng giống ai !!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi diepleaf, 04/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mèo ơi mèo lãng mạn quá,đọc bài mèo cứ ngẩn cả người cả cái bạn gì thích ảnh áo cưới nữa, lãng mạn thật hic hic mình ko biết có được 1/2 cái chỗ lãng mạn ấy hay ko nữa
    Nghe Mèo nói cái đĩa gì hay thế,cho tui mượn đi!!!!
    Ờ quên,tui thấy topic này sắp thành topic dành cho những sở thích romantic rùi huhuhu (nói vui thui đừng ai ngĩ gì )
    ...Lo được cho mình mới lo được cho người khác!!!
  2. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ cái này thì không có ai thích đâu Nes ạ,nghe nó vô nghĩ và hơi trẻ con khờ khờ
    ...Lo được cho mình mới lo được cho người khác!!!
  3. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Sở thích của me thì trái ngược với sở thích của diepleaf là ngồi trong phòng đóng cửa lại tắt đen tối thui rùi mở nhạc thật to,nghe cho nó đã,hì nhưng mà cái sở thích này của me bị mami mắng hoài nên chẳng có cơ hội mà hưởng thụ, thưởng thức nhạc kiểu như thế nữa.Huhu
    Hỏi thế gian tình là gì mà làm cho thằng anh tôi nó khổ vậy.
  4. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    To diepleaf: Hị hị, chả nãng mạn mấy, tớ nghịch như quỷ ấy chứ không ngoan hiền gì đâu. Mỗi tội thời nay ít người chịu nhận là mình cần có những khoảng riêng quá, nên nếu có hở ra một chút thì nó mới "không giống ai" đó thôi => hợp với topic quá còn giè
    Cái đĩa đó, là bản Concerto No3 dành cho Piano của Rachmaninoff. Có quen nghe cổ điển hông? nếu chưa nghe nhiều thì có khi không thích đâu. Vì vừa buồn, vừa ầm ĩ, hí hí
    I'm just a simple girlIn a high tech digital worldI really try to understandAll the powers that rule this land
  5. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    To meodaugau: tớ cũng không phải là fan của classical, chỉ nghe những trích đoạn ngắn ngắn thôi. Loại nhạc tớ mê thì có lẽ cũng gọi là khác người : TRANCE , cái thể loại này hay bị nhầm là nhạc juss fo dancing, nhưng chẳng mấy ai biết nó là cả một thứ rộng lớn fân tầng lớp nhánh con nhánh to , nghe rất phê
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ có sở thích là ngửi mùi đất mỗi khi sắp có mưa rào lớn! Mùi đấy hình như chỉ có ở Hà Nội thì phải, tớ cũng có thời gian ở SG hơn 1 năm mà cũng không có, ra nước ngoài cũng chưa thấy lại.Một mùi rất đặc trưng và khó tả. Tớ cũng thích đi chơi lang thang sau cơn mưa vì trời hơi lành lạnh và đói bụng thế là lại ăn quà
    Còn nghe nhạc thì tớ thích nghe vào buổi sáng, sáng nào dậy việc đầu tiên cũng là bật nhạc và nằm trên giường vươn vai hihi mẹ tớ bảo cứ nghe thấy tiếng nhạc trong buồng tớ là biết ngay tớ dậy rồi, bây giờ tớ vắng nhà mẹ tớ lại nhớ tiếng nhạc đấy
    Hakunamatata
  7. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
  8. cafe_den_koduong

    cafe_den_koduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ui, nghe sở thích của mọi người mà mình thấy thích ghế. Thế mới thấy quanh mình còn rất nhiêu người khác người (nói thế đừng giấn nhé). Mình cũng có sở thích ngồi trong bóng tối, nhăm nhi... trong đầu 1 bài nhác Rock nào đấy (trước kia thì có mở nhạc nghe nhưng đã bị mama và papa chửi te tua nên đành thui vậy), nghĩ về những chuyện ngày xưa cực kì ngố... mình cũng thích hoa cánh **** nhưng loài hoa mình thích nhất là hoa CỎ MAY. Lần đầu tiên mình nghe thấy tên loài hoa này và được tận mắt thấy nó, mình đã yêu ngay. Kì lạ qua ha, nó chả có hương cũng chả đẹp gì nhưng vẫn cứ yêu và dám thề rằng ai đem đến cho mình 1 bó hoa cỏ may (muốn có thì vô ... nghĩa địa mà hái ) mình sẽ yêu người đó luôn. Hi hi hi... trẻ con quá hen!!! ......
    I AM THE ANGEL OF DEATH...I AM THE DEVIL OF LOVE...
  9. GaDuCaBuon

    GaDuCaBuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có ai có sở thích giống mình không nhỉ: mặc quần bò đi ngủ
    Tôi đã từng ngủ nằm, ngủ ngồi, ngủ đứng, trên ghế đá công viên, ổ rơm, nền đất bây giờ chăn êm đệm ấm dek ngủ được
    Lang thang như gã du ca buồn
  10. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Có tôi đây!nhất là trời lạnh,đắp chăn cắm phone nghe ca nhạc trên FM hoặc nghe từ băng quả là tuyệt.Tôi cũng rất thích nghe Radio vào ban đêm,nghe những mẩu chuyện ngắn hay thỉnh thoảng có những ca khúc bất hủ của VN hay Quốc Tế rất hay.Đọc sách báo ban đêm cũng là sở thích.
    PauLennoN

Chia sẻ trang này