1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái thích đặc biệt ,chẳng giống ai !!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi diepleaf, 04/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoan

    meongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hi` , hế lô các bác ạ.Em là nhân mới ạ
    Em cũng có 1 ( 1 số thì phải) sở thích khá là "quái chiêu"(trích lời bọn bạn).Dzí dzụ như là...nhìn mắt mèo+ nghe tiếng mèo kêu trong đêm chẳng hạn
    Nhiều người cứ bảo nhìn hay nghe 2 thứ ấy trong đêm là bủn rủn cả người, nhưng mờ em thấy như thế cũng dể xương đấy chứ! .
    Nói thế này lại sợ các bác tưởng lầm là em thích những chuyện kinh dị, hix , cũng chỉ hơi thinh thích thui, mờ tò mò là chính, rùi xem xong thì mất ngủ cả tuần!
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    nhìn mắt mèo đẹp chứ, tớ cũng thích, eo ui em mèo nhà tớ xinh lắm, yêu nó lắm, mà mắt nó 2 màu trông hay hay, long lanh thế :x Chỉ tội nghe tiếng mèo kêu thì ghê thật đấy... hihi
    Brit có sở thích ko biết có ai giống ko đấy là buôn điện thoại vào đêm và thức đến khoảng 2, 3 h sáng mà chẳng làm gì cả, ngồi nghĩ vu vơ hehe, nhiều lúc thấy mình hơi điên :">
    Còn cái sở thích này nữa, tuy nó ko độc nhưng rất ít người là con gái có: thích nghe heavy metal. Uhm, người ta cho rằng con gái mà nghe rock thì ko hiền dịu chút nào, nhưng Brit lại ko thấy thế, những người nghe rock chỉ là những người rất phức tạp thôi, chứ chẳng ảnh hưởng gì đến tính nết, Brit còn hiền chán hihi :D
    Chúc mọi người vui.

    Now that I've found you, I won't let you go away...
  3. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Britney này thích ngắm mắt mèo và lại khoái nghe metal rock. Chắc cũng phải là dân thích xem phim kinh dị.
    Mèo mà chỉ để ngắm không thì tiếc lắm. Hồi nhỏ Luck rất thích mèo. Vì nó là công cụ đa năng. Mỗi khi tức tối hay buồn phiền Luck đều lấy nó ra để quậy cho một trận. Phải công nhận mèo là cái giống cực dẻo và chịu đựng khá tốt. Có quăng nó, có nhồi nó thế nào mà vẫn khoẻ ra phết. Đặc biệt mèo nó có cái ngộ là khoái hơi người và hơi ngu, cho dù bạn có làm gì nó nó vẫn cứ nghĩ là bạn đang chìu chuộng nó, và nó lại càng rất quyến luyến bạn. Đó là điều mà tôi thích nhất ở loại sinh vật quái vật này.
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  4. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    À bi giờ có lẽ phải giới thiệu lại nhỉ: em là meongoan đây ạ, là cái nhân mới toanh mờ thích ngắm mắt mèo với nghe tiếng mèo kêu trong đêm đây ạ.
    To bác Brit: bác Brit có sở thích giống em rùi, có lần em ngồi buôn vơí thằng bạn từ 12 đêm tới 4h sáng . Mờ đấy không phải là em tự nguyện dừng cuộc buôn đâu nhá, chẳng wa là do điện thoại tự nhiên hết pin ( cái loại điên thoại con con ý ). Bực thật, em đã sạc bao lâu rùi, cứ tưởng là đủ, ai ngờ...
    HÌ hì, nhưng mờ bi giờ cái "sở thích" này bị cấm vận rùi
    Cho^`ng con la` cai' no*. na^n`
    Tha` ra(ng` o*? va^.y nuo^i tha^n beo' ma^`m
    Nuoi meo` beo' ma^m` rui` o^m meo` con` suong' ho*n o^m cho^ng`
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi, thế là sở thích của mình mất độc quyền rùi hihi. Này bạn mèo ngoan, bọn mình cũng có nhiều cái sở thích quái quái giống nhau đấy nhỉ :P Mà bạn ơi, cái sở thích quái đản thích chat phone vào đêm của Brit cũng bị cấm rùi. Hic thảm quá!!!! :( Thật xui xẻo huhu, gọi điện cho đứa bạn gái thân nhất cũng bị mắng te tua nói gì đến ... Mà Brit cũng nói chuyện tầm tầm như bạn mèo ngoan đấy, kém 30 phút từ 12h đêm --> 3h 30'' sáng. Hì phải có kế hoạch rút hết dây đt phòng bố mẹ ra và ta sẽ lại bắt nó nói chuyện với mình tiếp hehe. Mà Brit cũng mấy lần đang nói chuyện hứng thú thì điện thoại hết pin, điên nhỉ, cụt hết cả hứng, gọi lại cho nhau chào rồi thôi b-)
    Cái sở thích thức đêm nghĩ linh tinh cũng tạm thời bị "cấm vận" rùi, mình ko đủ sức để nghĩ và bố mẹ cũng ko cho thức quá 12h đêm :)
    To lucky monster: hì hì Brit ko thích xem phim kinh dị, sợ ma lắm :"> À mà hôm qua đang đêm, ko ngủ được thì em miu nhà mình em ý kêu gào thảm thiết, lại còn cái đèn cầu thang quên ko tắt thế là sợ quá phải chùm chăn kín mít :">

    Now that I've found you, I won't let you go away...
  6. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đúng là bác Brit có khá nhiều điểm giống em! Thế bác có thích...ngửi mùi lông mèo không ạ.
    Nói ra thì có vẻ mất VS, nhưng mờ chẳng hiểu sao em lại rất là thích cái mùi ấy. Em có cảm giác cứ âm ấm thía nào ý, thơm thơm nữa, nói chung là rất dễ chịu!
    CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO, TÌNH IU VẪN ĐẸP SAO!!!
    THUI ĐỔI Ý RÙI, CỨ LẤY CHỒNG ĐI ĐÃ
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    này!!!! Đừng bắt chước Brit thế bạn mèo ngốc ơi! Brit cũng cực kỳ thích ngửi lông mèo :"> Hì suốt ngày bị mẹ mắng nhưng ko bỏ được, em mèo nhà Brit yêu lắm, thơm tho lắm. Hì có lần ngố lắm, tớ toàn tắm cho em mèo = Baby Jonhson (sữa tắm của tớ) thế là có 1 lần đi xem phim, một chị nào đấy đi qua mình, thấy cái mùi quen quen, nghĩ 1 lúc mới bảo "Quái, sao lại thấy mùi con mèo nhà mình nhỉ?" Nghĩ mãi mới lúc mới ra đấy là mùi sữa tắm hichic :D :">
    Cái này tớ nhờ mod chuyển sang hội yêu mèo thôi, toàn chat chuyện mèo mà lạc hết chủ đề. Xin lỗi this topic''s creator nhé.

    Now that I've found you, I won't let you go away...
  8. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Hì, mèo ấy hả? Có cả tớ nữa nè

    Bọn mình khác hội iu mèo là... bọn mình có những sở thích quái dị liên quan đến mèo! Hí hí...
    Đây này, tớ kể ra mọi người cấm cười tớ đấy nhá! Nhà tớ có 4 đứa mèo, 3 thằng 1 con, con bé con (hồi nào nó mới bé cỏn con...) giờ cũng thành sản phụ rồi, sản xuất 4 em miu nữa, tổng cộng 8 đứa. Hí hí.. thế là một đứa có thú vui .. bắt rận cho mèo là tớ đây có đất tha hồ tung hoành! Mèo nhà tớ lông xù, bắt rận dễ lắm. Mà kể cả lông ngắn thì tớ cũng chấp tuốt, lâu năm kinh nghiệm rùi mờ. Chỉ cần ôm lấy nó, thò tay rờ rờ theo các thớ thịt là... thể nào cũng có một thằng rận béo nổi lên. Tóm lấy nó, kẹp thật chật ở hai cái móng tay cho nó... kêu pép một cái! Tiêu đời thằng rận! Ai cho mày ăn máu em tao?
    Mọi khi đeo vòng chống rận, cả nhà cả cửa chả có con rận nào, chân tay bứt rứt ! Nhưng mà đợt này có mèo sơ sinh, bác sĩ bảo kiêng mấy thứ đồ "hoá chất" nên phải bỏ hết ra + mùa xuân ẩm ướt = rận béo núc! Hì, ít tháng nữa, lũ trẻ con nhơn nhớn, lại mua vòng về đeo cho chúng nó thôi!
    À, tớ còn thích cho mèo nằm ngủ bên cạnh (gối chung gối) rồi cầm tay nó cơ. Tay chúng nó có đệm thịt mềm mềm, lại có móng sắc sắc, lại có xương cứng cứng, lại có lông mượt mượt, hihi, nắm lấy mân mê, ngủ cứ gọi là ngon!
    I'm just a simple girlIn a high tech digital worldI really try to understandAll the powers that rule this land
  9. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hơ toàn chuyện về mèo Các bác move hộ em với, yêu mèo thì ai cũng thê thế thui mà, cũng ngủ cùng, cũng ngắm mèo , cũng nghe mèo kêu.... túm lại là cũng bình thường thôi, giống nhiều người rồi Ờ mà mèo nhà meodaugau có rận hả? mèo nhà em ko có, mèo có rận là chủ ko giữ vệ sinh cho mèo rồi , khổ thân 8 con mèo
    ...Lo được cho mình mới lo được cho người khác!!!
  10. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tính thêm em nữa nhỉ, em cũng có sở thích này
    ...Lo được cho mình mới lo được cho người khác!!!

Chia sẻ trang này