1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái thích đặc biệt ,chẳng giống ai !!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi diepleaf, 04/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Thích title thôi à .
                                   Riêng một góc trời ...Chambre AN017 Residence ARZ INSA
  2. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một tật, nếu thích cái gì thì sẽ tìm mọi cách để thực hiện cho bằng được, và làm liên tục việc đó trong một thời gian rất dài, sau đó thì không mảy may ngó ngàng. Đôi khi chuyện này xảy ra với cả những thứ mà bình thường tôi ghét cay ghét đắng, không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm chuyện đó.
    Ví dụ như ăn uống, có thời kỳ tôi ăn một món gì đó liên tục, ăn mỗi ngày, thậm chí nhiều lần trong ngày, rất vui vẻ, thích thú, nhưng sau đó thì không bao giờ đụng đến thứ đó, cho dù chỉ một chút xíu. Hoặc đi chơi, đôi khi tôi sẽ đi đến những nơi mà bình thường không bao giờ đi, đi liên tục một cách bất thường, và rất tự nguyện. Hoặc nghe nhạc, khi thích một bài nhạc nào đó, thì tôi sẽ tìm mọi cách tìm cho bằng được, không những tìm nhạc mà tìm cả lời, và mở liên tục hàng trăm lần, hàng ngàn lần, để chế độ repeat một bài và nghe liên tục hàng tháng trời, sau đó thậm chí hàng mấy năm trời cũng chưa đụng đến nó.
    Cái này không biết có được gọi là sở thích không nhỉ? Chắc gọi là thói quen thì đúng hơn, chính xác hơn là một tật xấu
    Tật xấu này còn thể hiện cả trong quan hệ xã hội, sẽ có những lúc tôi cảm thấy rất thân thiết với một người nào đó, hoàn toàn tự nguyện, nhưng sau đó thì tình cảm lại lạnh lẽo vô cùng, có khi còn trở mặt hoàn toàn, trở thành ghét cay ghét đắng người ta, cũng chả biết do đâu. Chán mớ đời...
  3. Hatedesolation

    Hatedesolation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hơ Gọi là tật xấu thì đúng hơn bạn ạ! Với quan hệ xã hội mà bạn cũng có thái độ và cách xử sự như thế thì không ổn đâu.Người ta gọi cái này là cả thèm chóng chán ,hay là có mới nới cũ..Tui nghĩ là bạn nên cố gắng bỏ tật xấu này
    --------------------------------------------------
  4. heoconkhobao

    heoconkhobao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chan cac bac qua!
    em moi chan uot chan rao vao thoi nhung cac bac lam em hoi bi hang day!
    ''thich hoa'' u? the ma cung goi la so thich dac biet a?
    sen, sen qua di mat!
    con em, chi thich tao dieu kien va chung kien nguoi ta danh nhau roi lai xong vao can thoi! Hi!
    The moi vui chu li!
  5. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cần tìm một người bạn thích ăn xương gà (ăn nát cả xương đấy nhé)
  6. rap_thang_8_22_9

    rap_thang_8_22_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    ki` quặc sao, mình thích đi lang thang bằng xe buýt và ngồi ghế cuối cùng....
  7. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bunny thích đi lang thang trong đêm để cảm nhận cái cảm giác tĩnh lặng của thành phố lúc về đêm. --->> Có vẻ nguy hiểm. Nhưng mà thích cực kỳ. Mỗi lần có có hội thế nào cũng phải gạ gẫm ai đó đưa Bunny đi, nhưng tuyệt đối không nói lý do. Không biết có bị hiểu lầm không. Tuy nhiên có người đi cùng yên tâm hơn, mỗi tội khổ thân đi cả dọc đường dài chả nghe Bunny nói được câu gì.
    Hiện giờ Bunny cũng đang rất thích ngắm cảnh thành phố vào ban đêm. Chính vì thế có 1 người bạn rất nhiệt tình chịu khó đưa Bunny lên núi để ngắm cảnh thành phố vào ban đêm. Tưởng có 1 mình Bunny, hoá ra lên đấy cũng có rất nhiều người. Tuy nhiên sẽ có 1 ngày Bunny sẽ ngồi cho đến khi nhìn thấy tia sáng đầu tiên của một ngày mới.
    Sắp tới chắc không còn cơ hội nữa rồi. D, cảm ơn bạn đã chiều cái sở thích quái quái này của mình. Mình biết có những lúc bạn rất mệt, nhưng vẫn muốn làm cho mình vui. Mình sẽ nhớ bạn nhiều.
    Còn nữa, đi ngủ lúc nào cũng phải đắp chăn bất kể mùa đông hay mùa hè. Có ai giống mình không.

Chia sẻ trang này