1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHững cái thú trên đời!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 30/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hi hi lời đề nghi hấp dẫn!đợi em thi xong chắc cũng đi đò sơn 1 chuyến
  2. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Nhấm nháp những lá phượng ,chua chua ngọt ngọt . Lâu lắm rồi không còn được trở về cảm giác như thế , nhơ sthời cả bọn thi nhau trèo lên cây phượng chỉ vì lũ con gái thích . Bây giờ mấy ai làm được như thế đâu , Bây giờ Galăng cũng bị hạn chế bớt bởi cách suy nghĩ của nhiều người . Nhũng chùm phượng to ,đỏ , rực rỡ lần lượt được gửi tặng cho các cô bé đạp xe đạp ngoài đường , những lời cảm ơn với những ánh mắt vui tươi kia làm mình khao khát tuổi cấp 3 . Có lẽ hè này sẽ là 1 mùa hè được mang tên Hoa Phượng của mình . Bởi mình nhận ra rằng ,các cô bé không chỉ thích hoa Hồng mà còn rất yêu hoa Phượng !
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    lạng mạn quá!chắc là một người có trai stim nhạy cảm chăng?hay say mê phượng!Mình cũng thích màu đỏ rực của phuợng!Thích mày tím ngắt của bằng lăng và say mê màu vàng rực của hoa điệp!Bây giờ thích cái cảm giác đúng giữa 1 không gian rộng lớn và gào thật to!^^thú vị lém
  4. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Đã thử cảm giác như người ta nói, nhưng đứng trước biển gào thét , tiếng nói ta trở nên nhỏ bé ,cố căng hết sức để có thể át được tiếng sóng .... Nhưng vô vọng , sóng vẫn gầm thét dưới chân và gió vẫn thổi . Chỉ có ta ,sóng biển và những ghềnh đá nghe được tiếng ta nói mà ko ai nghe được . Nhưng như thế cũng vui rồi vì đã lắng nghe ta .
  5. Don_Quixote

    Don_Quixote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Cái thú nhất trên đời là ..... làm cái mà mình thấy thú
  6. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bác này hay đó, hay em xuống HP đi, bọn anh sẽ đưa em ra biển.
  7. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Thú nhất của em là tối nghe nhạc, kô thuốc lá, chỉ cafe và nghe brutal. kô biết có ai giống mình kô :)
  8. Khong_so_cho

    Khong_so_cho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhậu say quắc .. Có thể được thì anh em chiến hỉu ngồi từ 10 h sáng đến 12 h đêm .. Đấy mới vui hỉ ..
  9. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Có cái thú là đu người ngoài cửa tàu chạy đêm.
    Tưởng tượng thêm nữa thì là ngồi tàu Bắc Nam mà trong túi có thật nhiều nhiều tiền.Nghe nhạc,đọc sách,du lịch bằng tàu hỏa,đi đi về về hết hè luôn . Giá mà hết đời nhỉ,thôi thi thoảng thì đi vài tháng thôi
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    bây giờ có cái thú dụ dỗ trẻ con!đi "gõ đầu trẻ"cũng hay lém^^ thèng bé hâm mộ nổ mắt

Chia sẻ trang này