1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CẢM GIÁC TUYỆT NHẤT là khi nào ???? ..............

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi gauxu_81, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mypride

    mypride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng nhất khi anh không còn là anh của ngày xưa nữa .
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    ủa cái nì là cảm giác tuyệt nhất hả sis..giờ thì em đã hiểu
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Em hứng lấy cánh hoa, nó chỉ lướt nhẹ qua tay rồi lại tung bay theo làn gió, em giận gió làm, sao nở lấy đi cánh hoa mong manh mà em nghĩ đã thuộc về em! Gió vô tình quá, cứ cuốn đi tất cả những gì gió thích, làm tất cả mọi điều dù có làm ai khó chịu, gió là vậy mà, vẫn cứ vô tâm đến lạ! Nhưng em không biết trách gió, mà sao em có thể trách gió được nhỉ khi những ngày nắng hạ, gió mang những làn không khí trong lành đến xua tan cái nóng ngột ngạt quanh em, khi những ngày thu vàng, gió nhẹ nhàng tung những chiếc lá phượng xanh biếc một vùng trơi, khi mùa xuân sang gió lướt nhẹ theo những cánh én rồi xoa vào má em những hơi thở mát lạnh, thế thì làm sao em có thể ghét gió được! Gió chỉ tranh với em một cánh hoa mõng manh nhưng lại mang đến cho em bao điều tốt đẹp đến thế mà! Em thì thầm với gió, gió cười rồi ôm lấy em trong vòng tay của gió, nhấc bổng và đưa em vào không trung, bay lên cùng vì sao, cùng những ánh trăng mười tám sáng rực rỡ, gió làm em vui, mang nụ cười quanh em. Em hỏi, gió chuộc lỗi ư, gió lắc đầu, không trả lời và vẫn ôm lấy em! Em bay theo gió, bay, bay mãi! Cho đến khi nhận được cánh hoa em đã đánh rơi! Và gió tan mất!
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Qua rồi ...kết ..kết quả qua roài ..là lá la ... ka ka k ka ka ... 70 điểm ...là lá la ...... mừng quá đi mất ...kekekkekkekekekekkekekekekekkekekek

Chia sẻ trang này