1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cấm kỵ (taboo) ở đất Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Chankun, 07/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chankun

    Chankun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Những cấm kỵ (taboo) ở đất Nhật

    - không hỏi người Nhật về đời sống chính trị và tín ngưỡng của họ: theo tôn giáo nào, ủng hộ đảng phái chính trị nào...
    - không có lời nói, cử chỉ xúc phạm đến Nhật Hoàng và hoàng gia
    - không hỏi họ thu nhập bao nhiêu. Có hỏi cũng không bao giờ được trả lời
    - không hỏi phụ nữ tuổi tác và cân nặng của họ (hì hì phụ nữ nước nào cũng vậy)

    Bạn có thể gặp những ngoại lệ, nhưng nói chung người Nhật kín đáo, không thích nói chuyện riêng tư nhiều. Bạn có thể bắt chuyện với người ngồi ghế bên cạnh trong tàu hoả, xe bus ở nước ta, chứ ở Nhật, đó là điều quái lạ.
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    den choi nha nguoi Nhat bao gio cung phai coi giay truoc khi buoc vao nha va cam ko dc ngo' vao trong bep nha nguoi ta neu nhu ban chua phai la mot nguoi than thiet voi chu gia dinh
    Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ.....
    Sometimes Love Just Ain't Enough
  3. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Với lại tớ nghe nói người Nhật không thích ngồi rung đùi thì phải. Kiểu như ngồi ở chỗ đợi xe bus sốt ruột quá rung tay rung chân cho vui ý. Họ coi thế là bất lịch sự.
    Stinger >:)
  4. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ ET mới biết, người Nhật không hôn trẻ con, trừ phi đó là những người trong gia đình. Ở Việt Nam mình thì khác, thấy đứa bé đáng yêu có thể hôn hay vuốt ve nó, nhưng người Nhật lại không làm thế. Các bạn chú ý nhé !
    ET.KODOMO
    Arigatou ! Aete yokatta.....

Chia sẻ trang này