1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm nhận về con người xứ Thanh!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi huong_nganhang, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Những cảm nhận về con người xứ Thanh!

    Chúng ta(những đồng hương) đều sinh ra trên mảnh đất Thanh Hoá thân yêu, không ít thì nhiều đều có những cái nhìn khác nhau về con người xứ Thanh,hoặc ai đã có lần đi qua, tiếp xúc với những con người ở mảnh đất nắng gió này, hãy cho những cảm nhận sâu sắc! Thankyou verry much!

    Chim chích bông
  2. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận đầu tiên của tôi là một nỗi buồn , chúng ta sinh ra trên một vùng đất chiêm trũng, nghèo đói. Chúng ta có những con người xuất sắc nhưng chúng ta vẫn nghèo . Tại sao vậy?
    Chúng ta toàn những người mạnh ai nấy sống, không biết đoàn kết, không biết chia sẻ, học hỏi lẫn nhau. Nếu tính về nhân tài, trong trường phổ thông chúng ta có rất nhiều đại diện xuất sắc, nhưng trong các trường Đại học lớn chúng ta không có hoặc rất hiếm những gương mặt nổi bật . Có thể nói chúng ta quá đua đòi . Nhìn sang bên cạnh Chúng ta thua cả Ninh Bình và Nghệ An về Kinh tế. Về đại diện trí thức chúng ta thua Nghệ An, Quảng Bình..... tại sao trong khi chúng ta cũng là dân Miên trung????
    " Nếu tôi chết xin đừng chôn tôi nhé
      Nghĩa địa kia mang tên xóm bụi đời
      Nếu tôi chết xin em đừng mách mẹ
      Hãy xin tiền mua rượu trắng cho tôi
      Nếu tôi chết hãy để tôi nằm sấp
      Để cho đời nhìn thấy đít của tôi...."
  3. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên nhỉ !
    Đúng là Thanh Hóa mình nghèo so với các tỉnh miền Trung lân cận thật , Nhưng về tri thức thì chúng ta không nghèo , chúng ta chỉ nghèo về nhận thức mà thôi , nghèo làm sao được khi mà thi đại học chúng ta có đến 3 Thủ khoa hả bạn . Cái nghèo của chúng ta lại là sự thiếu quan tâm , hay nói cách khác là sự lãnh đạo của chúng ta không được như ý , các vị có chức có quyền ít đầu tư cho trí thức .
    Người Thanh Hoá ta giỏi chứ , đến 20% sinh viên ở ngoài Hà nội là người Thanh Hoá , nhưng lí do tại sao họ lại không muốn về công tác tại tỉnh nhà > Đơn giản là họ muốn kiếm tiền , muốn kiếm được nhiều tiền thì chỉ có ở Hà Nội họ mới có cơ hội ( đó là suy nghĩ của họ ) Về quê , liệu họ có áp dụng được những kiến thức họ học được vào công việc mà họ làm không ? ..................
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  4. j_bich

    j_bich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng công nhận rằng dân TH học giỏi thật, đúng là địa linh nhân kiệt. Nhưng arcvubale nói đúng, chỉ khi còn học phổ thông thôi, chứ SV Thanh Hoá ở HN đông thật nhưng giỏi thì hơi hiếm . Ngay cả dân Nghệ cũng ít người giỏi. Tôi thấy người ta tổng kết ở các trường Đại học HN giỏi nhất là dân Quảng, sau đó đến dân HN , các bạn là SV các bạn xem có đúng không? Thử hỏi các thủ khoa ra trường được ghi danh ở Quốc tử Giám có ai là người Thanh hoá không?
    HẾT MÓM RỒI .QUẢ NÀY Ù LÀ CÁI CHĂC..HEHEHE
  5. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    mỗi người sẽ có 1 cách nhìn nhận khác nhau về thanh hoá của chúng ta, quả thật tôi đã được nghe nhiều lời bình phẩm hầu như là xấu nhiều hơn tốt , ai cũng công nhận thanh hoá là đất học , không những ở PT và cả các trường đại học nhìn vào lượng SV có thể đánh giá được điều đó.
    Tôi thì không có 1 nhận xét gì cả vì theo tôi ở đâu cũng thế cả tuỳ vào từng con người . bản thân tôi luôn yêu con người thanh hoá cội nguồn!
    phut boi roi
  6. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    mỗi người sẽ có 1 cách nhìn nhận khác nhau về thanh hoá của chúng ta, quả thật tôi đã được nghe nhiều lời bình phẩm hầu như là xấu nhiều hơn tốt , ai cũng công nhận thanh hoá là đất học , không những ở PT và cả các trường đại học nhìn vào lượng SV có thể đánh giá được điều đó.
    Tôi thì không có 1 nhận xét gì cả vì theo tôi ở đâu cũng thế cả tuỳ vào từng con người . bản thân tôi luôn yêu con người thanh hoá cội nguồn!
    Chất xám cần về chất lượng, không cần về số lượng. Hãy đối đầu với thực tế đi, dù cho nó có phũ phàng
    " Nếu tôi chết xin đừng chôn tôi nhé
      Nghĩa địa kia mang tên xóm bụi đời
      Nếu tôi chết xin em đừng mách mẹ
      Hãy xin tiền mua rượu trắng cho tôi
      Nếu tôi chết hãy để tôi nằm sấp
      Để cho đời nhìn thấy đít của tôi...."
  7. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Quả thật, người Thanh Hoá chúng ta đi ra ngoài tiếng xấu nhiều hơn tiếng tốt. Đấy chỉ là những phần tử :" con sâu làm rầu nồi canh", ko vì thế mà chúng ta mất đi niềm tự hào về mảnh đất địa linh nhân kiệt của mình . Cũng thật đáng buồn khi chúng ta học ở phổ thông rất tốt nhưng khi bước vào đại học đã ko giữ vững được thành tích của mình. Tôi mong rằng thời gian tới chúng ta sẽ có tiếng tốt nhiều hơn!
    Chim chích bông
  8. j_bich

    j_bich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Người Thanh Hoá ta giỏi chứ , đến 20% sinh viên ở ngoài Hà nội là người Thanh Hoá , nhưng lí do tại sao họ lại không muốn về công tác tại tỉnh nhà > Đơn giản là họ muốn kiếm tiền , muốn kiếm được nhiều tiền thì chỉ có ở Hà Nội họ mới có cơ hội ( đó là suy nghĩ của họ ) Về quê , liệu họ có áp dụng được những kiến thức họ học được vào công việc mà họ làm không ? ..................
    SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN KHÔNG BAO GIỜ VƯỢT QUA KHỎI LUỸ TRE LÀNG
    HẾT MÓM RỒI .QUẢ NÀY Ù LÀ CÁI CHĂC..HEHEHE
  9. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng rất mạnh mẽ dối với tôi đấy là người phụ nữ xứ Thanh. Ở họ toát lên một sự dịu dàng và giàu nghị lực. Những người phụ nữ sống quanh tôi luôn là những tấm gương mà tôi đáng phải học tập. Trong cuộc sống rất nhiều khó khăn, họ biết chấp nhận và vươn lên chứ rất ít khi than phiền. Tôi rất khâm phục điều này vì nó thể hiện sự chịu đựng, hy sinh thầm lặng của người phụ nữ. Tôi nghĩ rằng đa số những người thành đạt xứ Thanh, người góp phần, động viên tạo nên sự thành công không nhỏ cho họ là những người mẹ tần tảo sớm khuya. Không phải bỗng dưng mà tôi nghe được nhiều lời khen từ những người ở tỉnh khác: "con gái Thanh hoá rất chung thuỷ và khéo chiều chồng, biết vun vén cho gia đình." Mỗi lần được nghe lời khen này tôi thấy rất tự hào!Sự chịu đựng và nhẫn nhịn trong một gia đình là một điều hết sức cần thiết vì nó giúp mọi gia đình tránh khỏi sự tan vỡ.
    Chim chích bông
  10. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Còn ấn tượng trong tôi đó là con trai xứ Thanh Hóa .
    Thật hà , sống hết mình có lãng mạn nhưng cũng chưa biết biểu hiện .
    Tôi quen anh qua 1 câu lạc bộ sinh viên tình nguyện , lúc đầu cũng chỉ là những người ******** nguyện nhưng sau đó nó đã đi quá 1 tình bạn .... Mặc dù tôi là người hà nội nhưng tôi quý vẻ mộc mạc của người Thanh Hóa !
    Con ma

Chia sẻ trang này