1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm nhận về con người xứ Thanh!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi huong_nganhang, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. j_bich

    j_bich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thế còn U thì sao
    _____________________
    Câu hỏi tối nghĩa .........
    HẾT MÓM RỒI .QUẢ NÀY Ù LÀ CÁI CHĂC..HEHEHE
  2. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  3. kiepluhanh

    kiepluhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn những câu chuyện bỏ dở thế này , mà cái cha J_bich này vạo tung toé 1 thời gian rồi mất hút , bị nhiều người phê bình quá nên out rồi sao? hehe như thế là không có tinh thần đấu tranh rồi , phải đấu tranh trước hết là cho bản thân mình chứ!
  4. j_bich

    j_bich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, J_bich nè. Mọi người hiểu sai ý của tui rồi. Tôi chỉ muốn nói rằng dân TH giỏi thật, điều đó thì không ai phủ nhận được, nhưng đó là khi chúng ta còn ở trong trường Phổ thông, còn tôi thấy trong các trường ĐH không thấy người TH nào giỏi, nổi trội cả . Ngay cả ra trường rồi, đi làm cũng không gặp những nhân vật kiệt xuất => nói chung chúng ta hay bị cám dỗ bởi cuộc sống đô thành nên tự đánh mất mình.
    Các bạn đừng tưởng nhiều người đậu ĐH, nhiều giải Quôc gia, Quốc tế mà giỏi. Thực ra trên đường đua chúng ta rát mạnh ở giai đoạn khởi đầu rồi đến lúc sắp về đích chúng ta bị đuối. Tôi thấy những người được ghi danh ở Văn Miếu vừa rồi không có ai TH cả, đúng không? Các bạn nhìn lại mình xem, đừng tụ nhìn mình qua cái lăng kính màu hồng.
    J_bich dạo này bận vì đang lo cho 2 cái Test TOEFL và GRE nên không online thường xuyên.Có thể J_bich sẽ going to U.S next year...hihihi
    HẾT MÓM RỒI .QUẢ NÀY Ù LÀ CÁI CHĂC..HEHEHE
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    ke ke, chú J viết đúng quá...he he, nhưng k cần phải nói mình đang chuẩn bị thế đâu...
    Chúc thành công


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  6. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hì !
    Chúc J may mắn nha .
    Tuy nhiên J cũng nhớ là trong kỳ thi Đại học vừa rồi ít nhất thì 3 em Thanh hoá đã làm rạng ranh quê nhà . Thêm nữa một làng thuộc huyện Nga sơn đã đậu Đại học 100% .
    Đáng mmừng không hả ?
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  7. j_bich

    j_bich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    ke ke, chú J viết đúng quá...he he, nhưng k cần phải nói mình đang chuẩn bị thế đâu...
    Chúc thành công
    --------------------------------------------------------------------------------
    You are not alone
    I am here with you
    Though you''re far away
    You''re always in my he
    __________________________________________________
    hehehe, J_bich không dám tự hào nhưng cách đây 3,4 năm khi còn là SV J_bich đã từng là number one student của trường nên J_bich mới dám nói thế.Hí hí hí, tôi luôn tự hào vì tôi sinh ra trên mảnh đất xứ Thanh
    HẾT MÓM RỒI .QUẢ NÀY Ù LÀ CÁI CHĂC..HEHEHE
  8. j_bich

    j_bich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    J-bich kể chuyện này mọi người nghĩ xem nhé. Cái thời J_bich còn học ở Lam Sơn , có 2 người cùng được giải Toán Quốc tế ( Mọi người có ai còn nhớ Đỗ Ngọc Minh và Ngô Diên Hy không ) . Lẽ ra cả 2 cùng được đi du học ở nước ngoài nhưng không hiểu vì lý do gì đó mà không được đi. Họ từng học ở Bách khoa, học kỳ 1 năm thứ nhất tự đánh mất học bổng, học kỳ 2 năm thứ 2 thi trượt giai đoạn. J_bich học sau họ 2 khoá, chỉ nghe kể lại không biết đúng hay không, nhưng chắc chắn trong đó có ít nhất 1 người bị như vậy.................Thử nghĩ xem liệu cái giải Toán Quốc tế ấy có đáng không?Giá như họ chỉ là 1 SV bình thường chắc đã không như thế
    HẾT MÓM RỒI .QUẢ NÀY Ù LÀ CÁI CHĂC..HEHEHE
  9. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    hê !
    Đã gọi là được đào tạo để đi thi thì họ chỉ có thể tập trung được vào môn mà họ thi thôi . Được cái này và mất cái kia là điều tự nhiên thôi bạn ạ .
    Bạn học khối A thì bạn không thể nào giỏi được các môn xã hội . Họ được đào tạo để thi quốc tế thì môn họ thi được tập trung toàn diện để cố doạt lấy giải mang vinh quang về cho đất nước . các môn khác thời gian đâu mà học . Lên đến ĐH kiến thức căn bản đã mất hỏi họ có thể làm được gì , cộng thêm đó là sự ức chế tâm lý nữa .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  10. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ vì sao Sinh viên TH sau khi học ĐH xong lại không về TH làm việc nhiều, mặc dù kinh tế của TH đang rất phát triển, cơ hội việc làm cũng ngày càng nhiều. Thật lòng, thẳng thắn mà nói, chỉ ngắn gọn vài câu rằng :
    Cơ chế làm việc của TH vẫn còn quan liêu và bức bối quá đó thôi.
    @PhamDat http://iitm.info

Chia sẻ trang này