1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CẢM NHẬN VỀ TẬP THƠ PHỐ GIAO MÙA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hainuatamhon, 04/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hainuatamhon

    hainuatamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CẢM NHẬN VỀ TẬP THƠ PHỐ GIAO MÙA

    PHỐ GIAO MÙA

    Nghe ngọn gió trở mình thao thức
    Hài gấm thêu vội bước qua mùa
    Thu trốn vào trong cổ tích
    Gọi mùa thay đổi áo hay chưa

    Phố cũ vẫn rong rêu như thế
    Vấn vương hoài ánh mắt heo may
    Ký ức hao gầy như câu chuyện kể
    Lối xa giờ chống chếnh vòng tay

    Bầy chim sẻ xây nhà trong mái phố
    Giấu xót xa thương nhánh bàng gầy
    Sắc lá đỏ gọi màu nhung nhớ
    Bảng lảng sưong hồ hay khói mắt cay

    Ai xuống phố trong chiều hanh gió
    Thướt tha khăn mỏng ngang trời
    Trong xa vắng nghe mùa đông tới
    Biết lòng mình khắc khoải nữa thôi

    -Acjans-

    Đằm thắm và hơi một chút yểu điệu, đó là những câu thơ của Acjans. Thú thật khi đọc cái nickname này tôi lại cứ nghĩ đó là một fan hâm mộ của AC Milan, nên mới thấy ngỡ ngàng trước những câu thơ mềm mại đến thế!

    Nghe ngọn gió trở mình thao thức
    Hài gấm thêu vội bước qua mùa
    Thu trốn vào trong cổ tích
    Gọi mùa thay đổi áo hay chưa...

    Khổ thơ cũ, những hình tượng như" ngọn gió trở mình thao thức, hài gấm thêu, trốn vào cổ tích,..." đã từng được dùng khá phổ biến cách đây nhiều năm. Và ở câu thơ cuối cùng không hiểu có phải do lỗi của nhà in hay không mà tôi thấy thừa đi một chữ, âm hưởng mất đi gượng gạo...
    Tôi thích khổ thơ cuối... có lẽ những kẻ nghiệp dư như chúng ta khi làm thơ đều mong ước có được một khổ thơ cho riêng mình như thế này cũng là mãn nguyện lắm rồi!

    Ai xuống phố trong chiều hanh gió
    Thướt tha khăn mỏng ngang trời
    Trong xa vắng nghe mùa đông tới
    Biết lòng mình khắc khoải nữa thôi

    Tiếc là ngay cả ở khổ thơ cuối cùng này tác giả vẫn hơi bị cuốn vào cái vẻ đẹp ngôn từ một chút khi cuờng điệu " Thướt tha khăn mỏng ngang trời". Giá như giản dị đi một chút chắc bài thơ sẽ hay hơn rất nhiều...
  2. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng thế mà, fan ruột của AC đấy. Hôm nào có AC đá bóng vào tầm các quán cafe còn mở cửa thế nào chả nhìn thấy một lão gian (Jans) ngồi trong đó
    Đời ta có khi tựa lá cỏ...
     
  3. khoangkhongem

    khoangkhongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    thời gian trôi đi có trở lại bao giờ khi giao mùa con phố còn thao thức ..những mái nhà tưavào nhau mà sống ..một thời xa ..!Những khi đọc bài thơ tôi cảm thấy không gian như đã võ oà và con gió lạnh đầu đông dường như không còn lạnh nữa ..Một mùa thu trên nóc phố hao gầy ...! Hình tượng trong bài thơ sống mãnh liệt với thời gian ..và tôi không tin se phôi pha trong nỗi nhớ về một thời xa vắng ..trong làn suơng,khói mắt cay.cay.! Và tôi càng ngạc nhiên hơn khi đọc khổ thơ cuối ..thấp thoáng đâu đó một người con gái mong manh ..đang tiếc nuối một điều gì ..mộng mơ chăng nhưng cũng như hainuatamhon ..tôi cũng cảm thấy tiếc ..giá như..đó là một sắc vàng nơi cuống lá ..xanh xao ..xanh xao..!
    Được khoangkhongem sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 06/03/2004
  4. hainuatamhon

    hainuatamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    TỰ KHÚC ĐÊM
    Anh viết những câu thơ không để tặng em
    Câu thơ viết giữa những điều còn mất
    Những lời rất thật
    Cùng đêm tự tình
    Dấu tháng năm ru ký ức bên mình
    Hạnh phúc như trò chơi ú tim mải miết
    Em có thấy vầng trăng từng đêm khuyết
    Vẫn hằng mơ viên mãn cuộc tình duyên
    Giọt sương kia run rảy giữa đêm tuyền
    Khi anh lỡ chạm vào
    Nỗi đau oà vỡ...
    Lời thương rơi ở cuối cuộc chia tay
    Hoài niệm mùa xa đẫm ánh trăng say
    Ai hát khúc ru ca da diết
    Anh lênh đênh với một vầng trăng biếc
    Ru quên...
    ...Khác hẳn với PHỐ GIAO MÙA ngôn từ trong TỰ KHÚC ĐÊM bình dị mà da diết, từng câu từng câu như những giọt sưong run rảy thấm vào đêm, thấm vào hồn người đọc:
    Dấu tháng năm ru ký ức bên mình
    Hạnh phúc như trò chơi ú tim mải miết
    Em có thấy vầng trăng từng đêm khuyết
    Vẫn hằng mơ viên mãn cuộc tình duyên...
    Cả ba khổ thơ cuối viết rất đều tay, nhưng hình như có một cái gì đó cứ lễnh loãng, lễnh loãng khiến cho người đọc không thể nắm bắt được, nửa như thực nửa như hư ảo...Phải chăng sự kỳ diệu của thi ca là ở đó. Tôi đọc lại bài thơ một lần nữa, đêm yên tĩnh quá...
    Anh viết những câu thơ không để tặng em
    Câu thơ viết giữa những điều còn mất
    Những lời rất thật
    Cùng đêm tự tình
    À thì ra thế! giữa những điều còn mất, giữa bóng đêm không rõ mặt người, viết những câu thơ không để tặng em vậy mà lại phải thanh minh" những lời rất thật" thế thì không thật được nữa rồi...
    Được hainuatamhon sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 09/03/2004
  5. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Có một bài thơ của Deny_me tên là "Với tuổi" tôi đọc rất quen. Trên báo Hoa Học Trò có đăng cũng khá lâu rồi. Bài này tôi chỉ nhớ được vài câu chính. Trong bài của deny_me có một số câu bị thay đổi một chút như câu.
    "Ta mong trời xanh với biển rộng" hồi trước đọc hình như là "Ta mong với trời xanh và biển rộng". Không biết deny_me có phải là tác giả đã gửi lên báo HHT hồi trước không??? Nếu là tác giả ấy thì sao lại sửa "mã nguồn" như thế???
    "Ta mong với trời xanh và biển rộng
    Mà quên rằng hoa từ đất mà ra"
    nghe vần hơn chứ nhỉ????
    [​IMG]Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . .
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hii.. chào bạn,mình ghét bị bình thơ cực, nên ít có vào topic này nhưng dù sao mình cảm ơn bạn nhé.
    Bài đó được đăng trên htt khá lâu rồi, nhưng không phải là mình sửa gì đâu. Vẫn là nguyên như cũ đó.
    Ta mong trời xanh với biển rộng
    Mà quên rằng hoa từ đất mà ra
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  7. truongphonghanhchinh

    truongphonghanhchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có cả bài "Bây giờ mùa thu" của V**,và bài Với người không yêu trong tập "Phố Rao Mùa" thế tại sao không có thơ của Xuân Diệu nhỉ?????

Chia sẻ trang này