1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc của bạn về Mùa Đông...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Hoabaoxuan, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Những cảm xúc của bạn về Mùa Đông...

    Tôi là một sinh viên Báo chí, năm nay tôi 20 tuổi tròn, đang học năm thứ 3 ĐH. Tôi gia nhập đã lâu rôi nhưng chưa tham gia vào một hoạt động nào cua diễn đàn cả. Mọi người hãy viết thư cho tôi nhé.
    Tôi muôn đưa ra một chủ đề cho diễn đàn, đó là Những cảm xúc của bạn về mùa Đông, những kỷ niệm với mùa Đông của bạn.


    toi la ban.
  2. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Lạnh! (cả nghĩa đen và bóng)
    [​IMG][​IMG]
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông!
    Công nhận là thật lạnh và buồn nữa nhưng trái đất này sẽ ra sao nếu không có mùa đông?
    Thì trời ạ, lạnh thêm mà chi nữa
    Chiều không anh cũng đủ lạnh lắm rồi
    Đành tự nắm hai tay làm chút lửa
    Đợi đông về sưởi ấm những đơn côi!
    toi la ban.
  4. catbien

    catbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc về mùa đông ư? Lâu lắm rồi tôi mới thấy có người hỏi như vậy...Tôi cũng có một người bạn thích mùa đông đến lạ lùng, khi chúng tôi chia tay...tôi gửi cho em bài thơ này mong ngày gặp lai em...
    Hải phòng nhớ từng con phố
    Heo may rong ruổi đêm dài
    Biết xa nào xa mãi mãi
    Mà sao vẫn lối chân quen?
    Hải phòng êm đềm hơi thở
    Đêm về phố lại lặng thinh
    Tam Bạc thôi không hờ hững
    Nhưng anh vẫn chỉ một mình...
    Hải phòng phủ đầy lá phượng
    Đông về đặt dấu chân đơn
    Anh đi tìm em như để
    Xua đi bao nỗi giận hờn
    Hải phòng nơi mình gặp gỡ
    Chỉ còn những nhớ cùng mong
    Gió vừa đưa hương tóc lạ
    Chênh chao chiếc lá xoay vòng
    Hải phòng rồi mình gặp lại
    Heo may giăng kín phố dài
    Thôi đừng một mình lẻ bước
    Mặc anh mong mỏi ngày mai...
  5. BluePn

    BluePn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông à ?Tuyệt vời lắm ?Vừa tận hưởng cái lạnh tê tái , vừa nhấm nháp sự ngọt ngào của gió ..I love the winter!!
    bluePn
  6. tamhonda

    tamhonda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ....Sáng sớm nay nghe đài báo gió mùa
    Em đến lớp mong manh tà áo mỏng
    Cơn gió đầu mùa ùa vào bài giảng
    Nghiêng nghiêng nét viết giọng thầy
    Ta đi rồi xa lắc những hàng cây
    Em ở lại canh dùm ta kỉ niệm
    Giọt nước mắt không đầy sao nghe mằn mặn
    Cắn chặt môi giữ tiếng nấc nghẹn ngào
    Ở cuối trời trơ trọi một vì sao
    Ta đi thắp ước mơ giữa dòng đời xa ngắt
    Chân bước đi sao nghe nằng nặng
    Chợt quay về xao xác chút heo may...
    Tặng Hoabaoxuan và những người yêu mùa đông
  7. Vkyanh

    Vkyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người mới xa Hà Nội thân yêu, .. trong này tôi thấy nhớ cái lạnh của HN, nhớ cái se se... nhớ những kỉ niệm
    STQUÂN ANH
  8. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông! Lạnh, điều tất nhiên , đó là đặc trưng của mùa đông thôi. Có điều cái lạnh tê tái của mùa đông thì đúng là rất khác biệt , nó như là túi nuớc đá chườm khi ta sốt cao , làm cho tinh thần ta như dịu đi trước những khắc nhiệt của sự sống.
    Kỉ niệm về mùa đông : thử sức đề kháng của cơ thể, tắm nước lạnh vào lúc trời 14*C và suýt chêt! :( :D

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Đêm! Trời mưa nên càng lạnh, lòng mình khi thì buồn, khi thì trống rỗng....... Thỏ ơi!
    Không hiểu sao hôm nay mình muốn quên đi, muốn tha thứ đi hết cả, vậy mà!........ "Không ai không có lỗi, không ai không có taạt xấu, hiểu tất cả để mà yêu tất cả" H. đã từng nói với mình như vậy đấy, Thỏ ạ. Hà Nội mưa tí tách, nghĩ đến H. lại thấy muốn nghe Rhythem of the rain của J.Donovan quá. nhiều khi lòng chợt thấy nuối tiếc vô cùng và chợt thấy mình là một kẻ ngốc... song tất cả đều đã quá muộn! "Điều sẽ qua chẳng thể nào giữ được / Nước vẫn chảy dưới sông tôi đứng lại trên bờ... " Mình nhớ đến tất cả mọi người yêu thương, tất cả mọi người đều quá xa vời!
    Giá mà trời cứ lạnh nhưng đừng mưa, mình sẽ có thể đi ăn ngô nướng hoặc đi dạo...... Mình thích đi lang thang giữa đất trời HN trong đêm đông. Đã có lần mình và LP nói chuyện về Mùa Đông, LP ghét mùa đông vì nó buồn và lạnh, nhưng mình thì có thể "mặc áo ấm, đeo găng, đi giầy vào và đi khắp HN được!" Có lẽ thế mình sẽ thấy lòng thanh thản hơn nhiều Thỏ ạ...
    ***Trăng cuối tháng có lần anh ví
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên em như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên, lặng lẽ sáng bên đời!...***

Chia sẻ trang này