1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc dành cho Quê Hương

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi kts_june, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Những cảm xúc dành cho Quê Hương

    Quảng Bình- khúc ruột miền Trung, một mảnh đất đầy sóng gió, nhưng có không ít cảnh đẹp, danh lam thắng cảnh, con nguời hiêng hậu đầy lòng hiếu khách,... Có Thiên hạ đệ nhất động: Phong Nha kẻ bàng, có dòng sông Nhật Lệ đẹp dịu dàng như mái tóc người con gái huyền thoại, có biển Nhật Lệ, Bãi Đá Nhãy đầy cát trắng , có suối nước nóng Bang,.. và nhiều điều đẹp đẽ khác.
    Và tất nhiên cũng có ko ít tác phẩm thơ ca, bài hát , tranh ảnh nói về những vẽ đẹp ấy của miền đất Quảng Bình. Chẳng hạn như bài hát nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trần Hoàn: ''Quảng Bình quê ta ơi'', nhiều bài viết ,ảnh nghệ thuật về Quảng Bình Quan, sông Nhật Lệ,...
    Và chúng ta-những người con của miền cát trắng, sẽ có ko ít người biết rất nhiều các bài thơ, bài viết, tác phẩm có thể của nghệ sĩ nào đó ,hay của bạn mình và cả của mình nói về những cảm xúc, bình luận, hoặc cảm nhận về mảnh đất quê hương. Vậy tại sao lại ko giới thiệu để mọi người dân QB càng hiểu và thêm yêu quê hương hơn, và đó cũng là hình thức quảng bá hình ảnh của quê hương chúng ta với bạn bè ở mọi miền trên đất nước và thế giới để họ có thể có cái nhìn sâu sắc hơn , kỹ càng hơn về quê hương chúng ta!
  2. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ái dà.....,rất đồng ý với kts_june về ý tưởng này,mong lắm sự tham gia của mọi người.....
    Nhưng "Quảng Bình quê ta ơi " là bài hát của Hoàng Vân chú mi à, ....
    Rứa thôi,Chào mọi người sau những ngày vắng mặt.....
                    Chia cho AI?? một trời thơ
           Một đam mê..một dại khờ...một tui......?
     
         
  3. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai hỏi tôi rằng tôi sống ở đâu, tôi sẽ trả lời là Đồng Hới. Nhưng trong khi trả lời câu hỏi đó tôi lại hồi tưởng lại con sông ngày xưa tôi tắm mát, cánh đồng ngày xưa tôi mò cua bắt cá, chăn trâu, thả diều cùng đám bạn. Nhớ lại những ngày cùng mẹ và anh chị vào rừng hái củi, cái mệt nhọc, khó khăn khi leo lên những con dốc cao, những tảng đá lởm chởm. Và để đưa được về nhà còn khó hơn. Và hẳn mọi người không ai nghĩ đó là thị xã DH thân yêu của chúng ta cả.
    Đó là quê hương của tôi, mãi mãi tôi vẫn không quên kể cả trong những giấc mơ. Tôi nhớ hôm ấy, trời mùa đông, cả ba anh em tôi giữa cái rét mùa đông cắt da cắt thịt, phải ra đồng bắt cá. Tôi nhớ là mình mẵc cái áo bông (cái áo bông mà bộ đội vẫn thường mặc ngày ấy), khóc thét lên vì bị ướt, lạnh cóng...
    Tôi nhớ hôm mình bị gãy tay vì leo cây mít hái quả lúc mẹ đi hái củi. Thế mà vẫn dấu mẹ đến tới nửa đêm. Tôi nhớ cái đói...
    Tôi nhớ cái hôm nằng nặc đòi mẹ cho đi hái củi cùng anh chị, vì không muốn ở nhà trông em, vả lại vào rừng có nhiều thứ để nghịch hơn. Thế mà lúc về lại khóc vì không chạy theo mẹ kip (.
    ....
    Cuộc sống thật khó khăn hơn bây giờ nếu không muốn nói là cực khổ. Vậy mà mình vẫn luôn nghĩ về nó thật nhẹ nhàng...Có lẽ đó là khoảng thời gian hồn nhiên, ngây thơ nhất, đó là thời gian không bao giờ nghĩ xem anh đi hái củi về có mệt không, mẹ làm ruộng về có vất vả không,..
    Đó là nơi sinh ra ba mẹ, đó nơi sinh ra tôi, đó là khoảng thời gian sinh ra những cái bây giờ.
    The grass was greener
    The light was brighter
    With friends surrounded
    The nights of wonder
  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Arch hình như là một người cùng tuổi tui hay răng a? Nghe Thanh Hằng nói rứa không biết phải không?
    Hôm nọ tui đi quán nhạc tranh nghe chị Thương Nguyên nói bạn hát ở đó hả? Hôm mô thi xong tui phải đi nghe mới được .
  5. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Biển Nhật Lệ , luôn mang vẽ đẹp mà cát bãi biển khác ko có được. Với dãi cát trắng, nhấp nhô sóng nước xanh mát,xa xa thấp thoáng đảo Chim,... Vẽ đẹp đó càng như được tôn lên bởi biễn Nhật Lệ còn là nơi chứng kiến biết bao hoạt đọng của con người: với những đêm trăng sáng chiếu sáng cùng với ánh bập bùng lữa trại, tiệc tùng, nơi bạn bè lâu ngày gặp nhau chén thù chén tạc, đốt lốp xe bắt còng, và đặc biệt là nhân chứng chứng kiến biết bao đôi ?ochim bồ câu?, bao đôi tình nhân hẹn hò,... Cùng là nơi chứng kiến những bóng người lẽ loi, cô đơn quay về để tìm những kỹ niệm xưa, nhớ về người thương, vẽ vu vơ trên bờ cát trắng,...!Bài thơ sau thể hiện cảm xúc như vậy!
    CÓ LẼ!
    Có lẽ trên đời này
    Chẳng có tình yêu
    Những vần thơ và ngàn câu hát
    Đâu có kẻ lần tìm trên cát
    Dấu chân nhòe sóng nước
    Cuốn trôi!
    Có lẽ trên đời này
    Những lời yêu đều là giả dối
    Đã lỡ yêu tất là mang tội lỗi
    Nhận đau buồn
    Hạnh phúc hóa khổ đau
    Chôn dấu!
    Có lẽ thật :chẵng có tình yêu tồn tại trên đời này nhưng sao vẫn có ?okẻ lần tìm trên cát? viết tên người mình yêu trên cát để rồi?Dấu chân nhòe sóng nước. Cuốn trôi!?. Đâu rồi bao lời yêu, lời ân ái bên nhau mà bây giờ ?oHạnh phúc hóa khổ đau?? Ừ !Để rồi đây mọi chuyện sẽ ?ochôn dấu!? trong im lặng!

  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cái Quảng Bình Quan cách đây chừng 4 năm (khi tui ra đó chơi ) đã nứt tứ tung rồi .Muốn lên đó chơi nhưng ko dám ,tại trên đó toàn ........kứt .
    Sư cha mấy thằng dân xung quanh .
    Bạn nào yêu quê hương thì đừng phóng uế trên đó nhé
    Đại ca của các đại ca .
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    Tdna cứ như là mặt trái của XH ấy, có thể mấy thứ đó là do mấy đứa Hải Đình chứ ai vào đó nữa, có đứa nào ở Hải Đình đây không ra đây xử tội mau!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình quê tui đó có ai biết nó ở mô không rứa hè chỉ coi
    Kẻ lang thang không quê mồ côi vợ lẻ, nhiều con rơi
  9. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Có câu nói rất hay về 3 miền đất nước rằng: ?~con người 3 miền như 3 con sông lớn của đất nước. Người Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung như con sông Hồng quanh co uốn khúc rồi cuối cùng đổ ra biển, khách sáo vòng vèo trong mọi hoạt động. Con người Huế nói riêng và miền trung nói chung như con sông Hương êm đềm nhẹ nhàng, dịu dàng hiền hậu. Con người Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung như con sông Sài Gòn cuồn cuộn thẳng tiến, vồn vả không khách sáo... Thời đại học ,ông thầy tôi từng nói: Từ Hà Nội đi vào miền trong, khi đến Quảng Bình thì có cảm giác khác hẳn, một cảm giác dể chịu nhẹ nhàng, con gái thật tha thước ,duyên dáng với mái tóc dài,... Điều đó cho thấy con gái Quảng Bình rất gây thiện cảm đối với những người khác. Nhưng bây giờ , có lẽ theo thời thế mà hình ảnh đó ngày càng hiếm thấy, mái tóc dài thước tha ko còn mà nhường lại cho mái tóc ngắn trẻ trung. Điều đó cũng là nhưng tôi như cảm thấy tiếc điều gì đó. Có lẽ cũng đúng ,có lẽ ko. Có gì luyến tiếc? như tâm sự của một người con gái lỡ từ bỏ mái tóc dài ngày xưa của mình:
    Ngày xưa tóc ai rất dài
    Mượt mà buông xõa xuống đôi vai mềm
    Em cùng phố vắng hồn nhiên
    Thả hồn rũ tóc bình yên đôi bờ
    Tóc dài một chút ngẩn ngơ
    Dại khờ em hỏi bây giờ cho ai?
    Người ta bảo mái tóc dài
    Lửng lờ buông chấm quá vai_Tóc thề
    Những bồng bột_chút quên đi
    Sao em vội cắt tóc thề ngang vai
    Còn đâu cái mái tóc dài
    Còn đâu bím tết xuống đôi vai mềm
    Giờ đây tóc ngắn bên em
    Trẻ trung, xinh đẹp mà duyên không còn
    Ôi vụng dại, lúc trẻ con
    Một lòng từ bỏ lại còn nâng niu
    Tóc ơi xin hiểu một điều
    Ta xin tạ lỗi thật nhiều tóc ơi
    Mong tóc dại ,mọc tốt tươi
    Cho ta mang tuổi xuân xanh đi cùng!
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, rủ hai đứa bạn từ HNội vào ra biển Nhật Lệ. Bình thường cứ về nhà 1 ngày là chui ra biển rồi, vậy mà lần này, giờ mới ra biển. Biển rất vắng, không trong xanh. Những con sóng rất to và hung dữ, con sóng vào đụng con sóng ra, tung lên những bọt trắng xoá. Biển thật dữ dội. Tự nhiên thấy mình bé bỏng quá. Chỉ cần đi xuống một tí nữa là biển nuốt chửng ngay. Những cây rau muống biển không đâm hoa, không có hoa vào mùa này. Chỉ có một bông hoa be bé, xinh xinh màu vàng, không biết là hoa gì, đứa bạn ngắt lấy, chắc là đem ra làm kỉ niệm. Hai đứa cứ luôn miệng khen cát ở đây, nhỏ và mịn màng chứ không như cát ở Cửa Lò quê hắn. Bờ biển hoang vắng, cứ như mình đang ở một nơi hoang dã, chưa ai đến. Biển cô đơn và dữ dội.
    Mọi người đã đọc "Lão Arkhip và bé Lionka" của Maxim Gorki chưa. Tự nhiên nhìn biển và nhớ lại tác phẩm đó. Cả "Mùa Tôm" nữa...
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice

Chia sẻ trang này