1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc dành cho Quê Hương

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi kts_june, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    VẬy là cuối cùng chị cũng ra biển rồi hả, chị No_cry, biển bây giờ không hiền hoà và bình yên như mùa hè , một phần do đặc trưng của mùa này , một phần lớn là do tâm trạng mình nữa đó chị ạ . Em cũng tưởng tượng được mình như thế nào khi đứng trước biển . Con người dù sao cũng chỉ là một chấm nhỏ của vũ trụ thôi mà. Đôi lúc cảm thấy mình bất lực trước hoàn cảnh.
    Đứng trước biển để đối diện với nỗi cô đơn của mình , đối diện với những vấn đề của mình . Từng con sóng thì nhỏ bé nhưng luôn muốn vươn mình lên mặt nước để thoả sức vẫy vùng , con người tại sao lại không như vậy?
    Nhiều lúc em cứ hô hào thế thôi chứ không chắc là em dám hành động. Nhưng mà chị ơi, em vẫn muốn nói rằng em rất tiếc
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 11/12/2003
  3. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình có rất nhiều con sông đẹp và rất trong lành như sông Kiến Giang, sông Gianh, sông Nhật Lệ,... Trong các con ssông đó,có lẽ sông Nhật Lệ được nhiều người biết đến nhất! Ko chỉ vì đó là con sông đẹp ,thơ mộng, gắn liền với lịch sử, gắn liền với mẹ Suốt, mà còn là dòng sông huyền thoại như mái tóc dài bồng bềnh của người con gái trong truyền thuyết, người con gái đó chính là công chúa con vua đã vì nước mà chia tay người mình yêu để gả cho vua xứ Chiêm thành. Bài thơ sau nói đến tâm sự của người công chúa đó khi phải xa quê hương, xa người yêu , nhưng đằng sau đó lại toát lên vẻ đẹp của dòng sông Nhật Lệ:
    NHỚ NHẬT LỆ
    Em nhớ Nhật Lệ và em nhớ về anh
    Nỗi nhớ mông manh em dệt một thời con gái
    Cắm cuối mãi mê em đi tìm một loài hoa cỏ dại
    Hoàng hôn buông dần nổi nhớ thốt thành tên
    Đã chót nhớ rồi em chẳng thể nào quên
    Chuyện tình yêu đã phủ màu mây huyền thoại
    Nhật Lệ xa rồi vẫn từng đêm vẫy gọi
    Kiệt sức mất rồi em chẳng đến được cùng anh
    Em lặng mình thả xuống chiếc lá xanh
    Bó gối lặng im mắt nhìn về xa vắng
    Dấu tiếng thở dài, không dấu nổi bờ môi mằn mặn
    Con sóng nào đã từng ve vuốt chảy qua vai
    Nhật Lệ ơi làn tóc uốn bờ dài
    Không biết có gì đang chờ em nơi đó?
    Duy chỉ biết một điều em thấu rõ
    Em mất em rồi và Nhật Lệ quá xa xôi.
    Lê Hoàng
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Biển mùa đông....Những con sóng trắng xoá........ai đó ngồi đào cát trên biển còn mình và H đi lang thang........Lúc đó H thật buồn, mình đã cố gắng để giúp H, thế mà cuối cùng, cái tâm sự của H hôm đó đã là sự lựa chọn cuối cùng của nó. Nguời đào cát ko biết rằng hôm đó mình đang rất buồn, nỗi buồn của mình và H cộng lại đủ cho mình thấy cuộc sống thật buồn tẻ..........Thế mà họ còn làm cho mình cười. H hỏi sao mình và họ có thể cười một cách dễ dàng như thể đã biết truớc kết thúc của câu chuyện. Nhiều khi mình thật ghét họ, nhưng đôi khi họ đem lại một cảm giác hạnh phúc đến khó tả.
    Biển mùa đông cũng như người ta vậy, cũng có khi thật dữ dội với những con sóng ào ào, trắng xoá.....nhưng buổi sáng lặng trời, nó thật hiền hoà....Mỗi lần đi ra biển vào dịp Tết, mình lại kể cho C nghe làm nó cũng thích luôn biển mùa đông. Mùa đông dường như làm cho ta nhận ra hết những vẽ đẹp của biển khi trên biển ko có một bóng người, khi đó, biển được sống hết mình................ Tại sao các con sóng lại xô vào bờ? ........Ko biết.....................tại vì sóng nhớ bờ đó..........
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  5. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
  6. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thời tiết ở QB bây giờ như thế nào nhỉ . Mình chỉ nhớ mọi năm , hồi còn ở nhà, mùa này trời hay mưa dầm mưa dề . Mẹ đi làm về hôm nào cũng bị ướt .
    Mà lạnh nữa chứ , chao ôi là lạnh . Ngồi học mà chỉ muốn chui lên đống chăn ấm trên giường thôi .
    HÀ Nội cũng lạnh thấu xương , nhưng mà trời hanh khó chịu quá , chứ không mưa như ở quê mình .
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa thấy quá lạnh. Mấy ngày trước trời mưa nhưng hai ba hôm nay đã tạnh rồi, mẹ em đi về chắc không còn bị ướt nữa đâu.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  8. duong_xa

    duong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu từ lúc nào và vì sao mỗi lần tôi lên Net là trang TTVNOL được mở đầu tiên, và có lẽ theo quán tính tôi click ngay vào diễn đàn Quảng Bình để tìm cái gì đó mới mẻ, để đọc những dòng nhật ký không biết là thật hay ảo của các thành viên quen thuộc của Box. Tôi không có nhiều thời gian để viết nhiều bài thật tâm huyết như các bạn, chỉ có được dăm ba phút để đọc thậm chí không hiểu được hết những Topic buôn dưa lê hay dưa chuột của các bạn nữa. Mà thú thật là với những thành viên mới tham gia vô box như tôi thì cảm thấy buồn vì luôn có cảm giác không được welcome cho lắm. Tuy thời gian tôi lên box không nhiều nhưng cũng đủ để lại trong tôi những vui, buồn cùng box, với những người mà tôi chưa từng quen biết trước đây. Hôm nay ngồi buồn và không hiểu vì sao những cái nick quen thuộc ấy và cả những bài viết rất ấn tượng của Rec trong Tản Mạn Quảng Bình mà tôi đọc hoài không thấy chán cứ nhảy múa trong đầu tôi. Tôi thấy tự hào vì mình là người Quảng Bình, một vùng đất giàu truyền thống chăm học, chăm làm, nơi có nhiều danh nhân và những di sản đã được thế giới công nhận là di sản văn hóa của nhân loại. Và đặc biệt hơn là tôi thấy hãnh diện khi ai đó hỏi tôi quê ở đâu dù tôi chưa được sống ở đó đến một năm tròn. Những cảm xúc về quê hương của tôi chỉ được vun đắp qua lời kể của người thân. Những ngày tháng nhọc nhằn của cả gia đình tôi dường như vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của ba mẹ tôi mỗi khi nhớ về quê hương mình. Tôi chỉ biết được rằng ngày xưa gia đình tôi thiếu thốn mọi bề, ba tôi có lẽ không bao giờ quên được những bữa cơm độn toàn sắn và không bao giờ quên nhắc nhở chúng tôi trong những lúc gia đình tôi đoàn tụ. Giờ đây, tất cả chúng tôi đã trưởng thành và cả những ngày tháng ấy cũng đã qua nhưng những kỷ niệm vui, buồn về quê hương qua lời kể của những người tôi biết vẫn còn nguyên vẹn. Tôi vui vì thấy quê hương mình ngày nay đã có nhiều thay đổi tích cực, cuộc sống khấm khá hơn trước nhiều và điều quan trọng là vẫn còn những thế hệ dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng vẫn rất tâm huyết về quê hương. Những bài viết của các bạn đã thực sự lôi cuốn tôi mỗi khi tôi vào Net. Những lúc buồn, tôi thích đọc những dòng nhật ký, tản mạn hay lời của gió của Thanhhang, SAKYE, 8h, kst-june, No-cry, serenad, Rec...và còn nhiều nick khác nữa. Cảm ơn các bạn đã có những bài viết thật hay về QB, về những điều mà tôi chưa được biết. Hy vọng trong tương lai các bạn sẽ đóng góp thêm nhiều bài viết hay cho box để có thể lôi kéo thêm nhiều thành viên tham gia. Tôi sẽ cố gắng post bài khi có thời gian rảnh ( điều quan trọng là đang "nâng cấp" khả năng văn chương để có những bài hay như các bạn) và một điều chắc chắn là tôi sẽ thường xuyên vào box để đọc bài của các bạn.
    TB: Xin nhắc nhở nhỏ các bạn là gần đây, số lượng thành viên vô box ngày càng ít nên không còn nhiều bài viết chất lượng như trước nữa. Các bác Robedan, Rec, Arch, TTVN80, Zorox, Math0, No-cry, thanhhang, serenad, Samurai, F01, SAKYE....Mô hít rồi, ra tay đi chớ... Tặng cho mọi người nè
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải là ko welcome đâu, nhiều người welcome Duong_xa đó chứ. Mọi người ở đây hầu như ko quen nhau từ trước, chỉ có một số người thui, mà thậm chí như tui và Se hay Arch cũng đã biết nhau mà ko biết là nick đó. Mọi người cứ thoải mái tham gia vào những chuyện dưa lê, dưa chuột thì sẽ có cảm giác là người một nhà cả thui
    Thú thực là H cũng thấy chán chẳng muốn viết một cái gì cho ra hồn trong những thời gian gần đây, nhưng thỉnh thoảng, viết một vài dòng Nhật ký, vừa giải toả, vừa cho có cái chữ "Hôm nay" trong box, đôi khi cũng mang lại cho mình niềm vui. Duong_xa và những thành viên mới như chủ nhân của Topic này cũng làm vậy đi nhé.
    Những thành viên cũ vì những lí do khác nhau đã ko post bài nhưng H chắc chắn họ vẫn vào đọc bài thường xuyên đó
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Duongxa à, no_cry cũng biết là những người mới vào box thường sẽ thấy rất lonely, trừ cái tên mad0 thì mất cảm giác rồi không nói. . Nhưng quả thực nhiều lúc no_cry không biết làm thế nào, vì mình không được tinh tế như hoa lan (sorry RB nhé). Ai cũng muốn mỗi ngày vào box, thấy cái chữ Hômnay xanh xanh thật là nhiều, nhưng mà biết làm sao được. Forum cũng như là cái quán trọ vậy, khách ghé lại rồi ra đi, bà chủ quán xinh xắn thanhhang và nữ tiếp viên lẻo mồm lẻo mép như no_cry cùng đội ngũ tiếp tân và khách trọ dài hạn đáng yêu mà cũng không giữ chân nổi . Bây giờ phải khuyến mại bia thôi, để câu khách mad0 mô rồi, mad0 ơi....
    Duong xa và các bạn mới tham gia cứ viết bài đi, rồi tự nhiên sẽ thấy gần gũi với mọi người hơn ngay mà. Người với người sống để yêu nhau. Hãy tham gia vui vẻ và đừng ngại ngần. Có thể sẽ có những hiểu lầm, có những khúc mắc, cũng có thể 1 số thành viên không thấy hợp nhau, nhưng ngoài họ ra là bao nhiêu người khác, là QBình cơ mà.
    Tết duong xa có ra thì no_cry sẽ giới thiệu với các thành viên của box, he`. Mạ no_cry đang lo chuẩn bị hũ cà muối rồi đó, hihi. Còn no_cry chuẩn bị bao nhiêu là ví tiền để chuẩn bị nhận lì xì của các anh chị. . Tết này chắc là có bằng xe máy rồi, lại có xe máy riêng nữa, tha hồ lai mọi người đi chơi.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice

Chia sẻ trang này