1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc dành cho Quê Hương

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi kts_june, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    Lại là anh Minh đây chứ ai . Nhớ thì em có nhớ trường cũ, nhưng nhớ anh thì chưa chắc
  2. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Anh thì anh nhớ trường cũ lắm .Anh nhớ cái chổ trường mới giữa cánh đồng ý ,toàn gió là gió thôi ,anh đã sống ở đó mà ..Còn trường trong thị xã thì anh không có ấn tượng nhiều .
    Mà bé Như không nhớ anh chứ anh vẫn nhớ bé Như nhiều .Y hệt hôm qua ấy Như nhỉ .Không biết bé Như của anh dạo này như thế nào rùi ta .
    Ơ ,mà thế này nhé ,bí mật bí mật .Như còn nhớ cô bạn của Như không .Cái cô mà học toán với tụi mình sau thì chuyển qua lớp chuyên sinh ấy . Anh có ấn tượng với cô bé ấy cực .Nhìn 1 lần cứ thích nhìn mãi thôi .Đúng là bạn của Như có khác ,dễ thương như nhau ,đẹp gái thì nà như nhau .Anh vẫn còn nhớ cô bé ấy hay mặc cái áo màu đỏ .Hihi ,tên là gì thì chịu ,chỉ thấy yêu yêu .Không biết cô bé ấy bây giờ ở đâu nhỉ
    Có gặp bảo anh Minh hỏi thăm nhé .Mai bữa về mà cổ chưa lấy chồng thì hay
    Pằng ...pằng ...pằng ....ợ   !
  3. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Anh thay từ xưng hô đi nhé!
    Anh nhắc đến Hạnh đó mà. Nhưng mà thông báo tin buồn với anh là cô bé dễ thương đó đã có người yêu.Hic...
    Nhưng không sao, nếu anh vẫn đủ tự tin thì em sẽ giúp đỡ.
  4. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cái nắng Đồng Hới như thiêu cháy mặt! Đã nhiều lần, trên con đường dọc bờ sông , dưới cái nắng thiêu đốt ,thỉnh thoảng những cơn gió Lào thổi tạt làm rát mặt,nhiều lúc anh cảm thấy ghét, ghét cái nắng kinh khủng. Cái nắng đó như làm làn da xạm đi, làm con người anh như say nắng, hoa mắt trong thỉnh thoảng,..
    Những lúc đó ,anh đâu biết rằng có ngày cũng nhờ nó mà anh như cảm nhận được hình bóng cái đẹp trong mơ? Một ngày , như bao ngày khác, dưới cái nắng gắt. Trong hoa mắt bất chợt, anh chợt như thấy thấp thoáng hình bóng một người con gái !Chợt tỉnh lại, anh nhìn quanh ,người con gái đó biến mất. Người con gái đó mang một vẻ gì đó rất ấn tượng, hình như với mái tóc dài tung bay,nhẹ nhàng tà áo, như ở một thế giới khác hẳn,...như mang đến một làn gió nhẹ nhàng thoảng qua, cảnh vật ,tia nắng, thiên nhiên như tràn ngập không gian xung quanh tạo nên một sự thăng hoa kì diệu?... Dù sau này nhớ lại anh vẫn biết đó chỉ là cảm xúc nhất thời, bởi thực tế có thể không vậy, phải chăng là ước vọng ,mong muốn?...
    DƯỜNG NHƯ
    Em như vàn tia nắng
    Mang hơi ấm cho đời
    Em như vàn sương rơi
    Ru ướt mềm cây cỏ
    Em như ngàn mưa nhỏ
    Cho ngọc hứng đầy tay
    Em như ngàn lá cây
    Tô thêm màu xanh mướt
    Bóng ai về tha thướt
    Nắng đổ vàng bên sông
    Em đấy có phải không?
    Chắc là dường như đấy...
    Lê Hoàng
  5. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    VỤ CON GÀ!
    -Dậy! dậy!?
    Mới sáng tinh mơ, đang ngon giấc, nghe tiếng gọi dậy, Chéc mơ màng, hé một con mắt thấy thấp thoáng mặt thằng Méo chăm chú nhìn mình.
    -Còn sớm ,cho tau ngủ tí đã mi! Chéc lầu bầu rồi lật mình nhắm lại con mắt vừa mở.
    -Dậy! dậy!?
    -Tập quân sự chi giờ? Tau đang mơ gặp mấy em dể thương mà mi cứ quấy rầy tau.
    -Dậy !qua nhà tau gấp . Có cái ni hay lắm!
    -Có cái chi rứa? Mắt Chéc lại mở với cái sự tò mò to bự hình thành!
    -Thì cứ qua nhà tau sẽ biết.
    Cơn buồn ngủ vẫn lan toả nhưng không thắng nổi sự tò mò đó. Chéc lòm cồm bò dậy rồi lật đật theo thằng Méo nhằm giải đáp cái sự tò mò ấy?
    Trước nhà Méo, Chéc ngó nghiêng từng centi như tìm ra cái gì mới ở nhà nó. Nhà nó vẫn nguyên, không hề suy chuyển tí tẹo nào cả. Thằng Méo hất hàm:
    -Theo tau! Rồi nó tọt ra sau bếp.
    Vừa bước vào bếp, thằng Méo rón rén lôi ra trong một cái bao đang ngọ nguậy một con gà, nó giữ chặt cổ con gà như thể sợ con gà nó kêu rứa! Cái sự tò mò to bự đó vẫn chả suy giảm tí tẹo nào!
    -Mi thấy chi không?
    -Ừh thấy ! Con gà? Gà nhà mi à? Ở mô ra rứa?
    -Suỵt! Tối qua con gà ni lạc vô nhà tau, thế là tau bắt!
    -Mi định thịt à? Lỡ chủ con gà biết thì răng?
    -Thì rứa tau mới gọi mi qua. Mi thấy con gà béo ngậy ko? Con ni mà thịt thì ngon phải biết. Anh em lại có dịp tụ họp chứ! Lâu rồi mình chưa nhậu nhẹt mà!
    Nghe nói rứa Chéc thèm rõ rãi, sợ thì sợ thật nhưng cái khoảng tụ họp nó mới hấp dẫn làm sao!
    -Thế mi định răng?
    -Bây giờ tau sợ con gà ni kêu, chủ nó biết thì nguy! Tau định đem con gà ni qua thằng Nam lem , để nó vỗ béo rồi thịt, nhưng giờ ko biết đưa băng cách mô cả!
    Nó nói cũng đúng thật. Cả hai đứa đều ko có xe, bàn lui bàn tới cũng ko có cách nào khả dĩ. Thằng Méo thì ôm khư khư con gà như ôm trứng, mà chẳng biết đưa đi mô, ? Cuối cùng ca hai thống nhất chờ thằng mô đi qua gọi vô để nó đưa đi?
    Thằng Méo vẫn khư khư trong bếp,Chéc cứ đi ra đi vô nhưng chả thấy thằng mô trong lớp đi tập quân sự cả! Trời dần hừng sáng, cả hai đứa càng nóng ruột,? Đang tính bài lùi thì Chéc bổng thấy thấp thoáng thăng Minh xẻng xuất hiện xa xa! Hôm ni nó đi sớm tợn, bình thường nó chuyên gia đi muộn mà! Đúng là trời giúp!
    -Ê Xẻng !vô đây nhanh lên! Chéc vừa ngoắt tay vừa hét. Thằng Xẻng ngay tức khắc phi xe tới. Xe chưa đến nơi miệng nó đã xổ một tràng rồi,
    -Răng mi dậy sớm rứa? tau tưởng tau dậy sớm nhất, mà mi kêu tau có chuyện chi rứa? tau đang?
    -Suỵt! có cái ni hay lắm!
    -Có cái chi rứa? cứ làm như oai lắm. Suỵt chi mà như suỵt gà rứa, tau?.
    -Suỵt! Theo tau! Chéc hất hàm rồi đi thẳng vào bếp, trong bụng Chéc phải cố nín cười, nhìn mặt thẳng Xẻng trông mà ngố, nó tắt luôn cả ?ođài?rón rén theo Chéc đi vô. Cái sự tò mò không nhìn cũng biết hiện ra chình ình trên mặt nó! Chéc chợt nghĩ chắc khi nãy cái mặt mình cũng như rứa.
    Rồi kịch bản ban nảy cũng lặp lại nguyên xi! Ba đứa lại bàn nhau cuối cùng đưa ra phương án thằng Xẻng đạp xe ra bờ sông chờ ở đó, Chéc ra trước cửa xem có ai không rồI bảo thằng Méo ôm con gà chạy ra, đi tắt qua trường, đến chổ Xẻng đang chờ rồi cùng phi ra Nam lem để con gà ở đó chờ dịp hội họp. Mọi việc diễn ra nhanh chónh,gọn gàng!
    Cuối buổi tập quân sự cả bọn cùng đến nhà Nam lem ngắm nghía con gà, mỗi đứa bình luận một câu,
    -Con gà ni nuôi vài bữa là béo ngậy ngay, tau đăng ký cái đùi.
    -Khi nào anh em đông đủ thì sắp xếp chiến đấu,
    -Rủ thêm mấy em nữa cho vui!
    ?
    Thời gian trôi nhanh!? vụ con gà như chìm vào quên lãng, để thỉnh thoảng gặp nhau ôn lại chuyện cũ thì vụ con gà luôn là câu chuyện đầy kỉ niệm!
  6. invincible_vn

    invincible_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cha` cái vụ con gà này mình cũng được mời làm tư vấn mà mình lại k0 có tên. K0 có miếng thịt gà nào nữa mới đen chứ. Phải làm vụ mới thôi. Lớn hơn, đại loại như là vụ con lợn hay bò chi đó. Hehehê. Mời cả KTS_Giun tham gia nữa để viết bài khác hấp dẫn hơn. Hehehe.
    Ta^'t ca de^`u co gia' cua no'! Nhung gi` k0 mua duoc bang tie^`n thi co the mua duoc bang ra^'t nhie^`u tie^`n!!!!!!
  7. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Ơ ,ra là bé em Bích Hạnh á .Xinh thế mà bị làm thịt rồi à ,khổ thân bé ấy nhỉ ,
    Như Như ,không nhớ mặt anh hả Như ,hư quá nhỉ ,đá cho 1 cú nhừ xương ngay chứ lại dám ko nhớ anh à .
    Pằng ...pằng ...pằng ....ợ   !
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, học sinh trường Năng khiếu ăn trộm gà người ta, rồi còn khoe lên mạng nữa. Chỉ có bọn lớp Lý mới đổ đốn ra thế thôi. Hiếu bét ơi, lên mà coi tụi lớp mi này....
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  9. lvt3h2

    lvt3h2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    cái chữ kí. Kiểu viết bài
    Đồng Hới ... Quảng Bình ... Việt Nam ... Thế Giới/
    Kết : Trình tự ?
    Kí Kiếc Ké giè !?!
     
  10. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình đẹp, đẹp lắm, đẹp đẹp lắm.
    Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quảng Bình đầy cát trắng và biển xanh. Luc còn sống ở quê, biển Đá nhảy tôi chỉ biết đến vào các dịp lễ hội, mượn mạ con 78 ré ga đi cùng chúng bạn.
    Tốt nghiệp 12 tôi lên đường vào Huế làm 4 năm đèn sách lấy được tấm bắng để về quê khoe với mạ.
    mùa hè đến còm cõi đạp xe xuống biển Thuận An 12 cây số để được nhúng con người vào dòng nước đục của Biển Thuận an để được xem là tắm biển
    Hic hic hic
    4 năm sau tôi tôt nghiệp, 1 cử nhân công nghệ thông tin hẳn hoi, về nhà đúng 1 tháng chẳng biết nộp đơn vào đâu.
    Vào nhà nước uh? Không còn chổ cho tôi
    Mở trung tâm đi dạy sao?? tôi không phải là người có khả năng truyền đạt.
    Và chỉ còn 1 con đường cuối cùng xin vào làm văn phòng của 1 cơ quan nào đó để ....đánh máy, gỏ văn bản....với đồng lương it ỏi..200.000/thang=1/2 số tiển mẹ tôi cho tôi hàng tháng lúc còn đi học
    Nghỉ mà xót xa, tôi lên đường vào Sài Gòn tìm việc và oong trời đa thương tôi, cho tôi 1 vị trí đúng ngành đúng nghề ở 1 công ty tinh hoc.
    Và tôi cung được đi biển cùng với công ty và tắm biển Vũng Tàu đen thui đầy rác chẳng khác gì đập Phường Bún quê tui, hay cái sông nhật Lẹ gần chợ Đồng Hới.
    người ta đẩn tui đi đến 1 cái đồi có dòng nước đục bảo với tui là suối Hồng, mẹ ơi, Hồng gì chẳng thấy, tui thấy nó còn kinh hơn cả đường lên nhà máy rượu ở QB lúc trời mưa có nước chảy trên đường.
    Nghỉ mà xot xa cho tiềm năng biển của chúng ta
    - biển Nhật lệ trong veo tắm mình thoả thích
    - Biển đá nhảy xanh trong pha lẩn với đá
    - Động phong nha di sản thiên nhiên thé giới
    - Suói nước Bang 108 đô C
    Vậy mà chảng có ai chịu đàu tư khai thác các thế mạnh đó
    Hỏi sao con người QB có truyền thống hiếu học lại đi đâu hết
    có lẽ bây giof tính nguồn lao động trình độ trên đại học của người xa quê chắc củng gấp đôi số người ở nha.
    Vậy chúng ta, Quảng Bình lê dương nên làm gì để quảng bá những tiềm năng cho quê nhà nhi??
    Một chút nhớ quê
    Portalvn2000

Chia sẻ trang này