1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc dành cho Quê Hương

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi kts_june, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Lên đỉnh đèo Ngang chạnh nhớ người
    Cỏ hoa này vẫn cỏ hoa tươi
    Trên trăm năm trước đòi cơn mộng
    Vài áng thơ xưa nữa trận cười.

    Hà Thi Nhân.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  2. invincible_vn

    invincible_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là gà ăn trộm bọn mềng chơ bọn mềng có ăn trộm ga` mô, phải k0 KTS_Giun? Nhưng du` răng cũng rút kinh nghiệm lần sau nhớ hối lộ cho no_cờ ry bộ lòng gà để " bịt mỏ ". :)
    Tất cả đều có giá của nó, những gì k0 mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền!!!
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    "Nhiều khi ngồi nhớ lại những ngày xưa, lúc còn đi học ở quê nhà. lúc nớ còn.. nhỏ, không biết gì. mất ba năm gò lưng đạp xe xuống NK học, những buổi mùa đông đạp xe ngưọc gió, qua đoạn Diêm điền, cầu Rào, gió lạnh căm mà vẫn mướt mồ hôi hột... chao ôi, khổ. Thế má vẫn chiến đấu được. Mỗi ngày đạp xe mấy bận; đi học, học ôn thi, học đội tuyển... Nhắc lại học đội tuyển mới nhớ, có lẽ thời gian đó cũng là thời gian khó quên của mình. Hiệp cảnh (thằng này hồi xưa hơi.. chảnh), em Quỳnh (hehe, hồi xưa em này xinh lắm, làm mềng cứ .. tương tư suốt), Thạch Stone (nó giờ chuyên môn nhờ mình mua hồ sơ thầu cho công ty nó), em Hương (nhìn mặt hồi đó .. khó đăm đăm, không bít bây chừ ra răng), Đoan Trang (cũng xinh lắm ^_^) học với nhau tuần 3 buổi , hồi nớ học đội tuyển có lương ăn đàng hoàng, hình như ngày 5000 thì phải. học trên cái phòng bé như lổ mũi, hehe chuyên môn uýnh bài xì lác với tiến lên, học mấy cuốn FCE, CAE, CPE bất mòn sách ( nhờ thế mà mình học được nhiều hơn cả lúc mình vô học đh..) mà học cũng vui, rảnh rỗi thì đi ăn (mềng cứ nhớ nhất là đi ăn bánh bèo ở mấy quán đường Hồ xuân hương ngon lém.) công nhận hồi nớ học hay thiệt, bi chừ mềng cũng muốn trở lại với hồi nớ.....
    /---------------------------------------------------------  giang hồ...ta chỉ giang hồ rỡm  nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà...
  5. invincible_vn

    invincible_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Vậy đây là Vũ Méo, Minh Xẻng hay Hiếu bét, Nam lem, để tui còn biết tui...tránh.
    >>>>>>>>> Có lẽ dù là 1 trong 4 người đó hay k0 thì tốt nhất là để invincible_vn tránh no_cry vẫn hợp lý hơn. Tránh voi chẳng xấu mặt nào mà (hình như đây là cá voi nữa đó chứ :) ) Dù sao vẫn muốn no_cry như cá voi mãi thế để luôn luôn khoẻ mạnh. :)
    Tất cả đều có giá của nó, những gì k0 mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền!!!
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi trời... nào là xe tăng, nào là cá voi,... còn gì nữa đây. Tránh ra, tránh ra...
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  7. invincible_vn

    invincible_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Tất cả đều có giá của nó, những gì k0 mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền!!!
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ảnh này có bị xử lý hoặc là máy ảnh chụp không được chuẩn xác lắm, phải không? Nhưng mà đẹp.
    Mình rất thích Tam Toà vào buổi bình minh hoặc hoàng hôn.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tam Toà qua con mắt của Invincible_vn sau khi làm một trực
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  10. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua trời mưa quá. Còn sấm chớp nữa chứ. Ngồi trong kí túc , nhìn mưa rơi. Lại thấy thật lo lắng ,vu vơ. Nhớ chị T. quá . Ngày trưóc , hồi còn ở kí túc , cứ những chiều thứ bảy chủ nhật là mình lại mong chị lên. Mình vẫn còn nhớ có một lần ba tuần liền chj không lên chỗ mình. Thế là trong lòng mình cũng lo lắng như lúc này đây. Thế rồi cái hôm chị lên thăm , vừa thấy chị bước vào phòng mình đã oà khóc như một đứa trẻ , mặc cho mấy đứa bạn xung quanh cười oà lên. Mình cứ nhìn chị và khóc. Chắc chắn lúc đó không phải là mình dỗi chị mà chẳng qua vì mình nhớ chị quá đó thôi . Lúc này mình cũng nhớ chị quá. Nhớ nụ cười thật hiền của chị , ánh mắt trách móc mỗi khi mình mắc lỗi.Nhưng rồi lại dễ dàng tha thứ khi mình cười cầu hoà. Hay cái hôm lén đi chơi với bạn đến khuya mới về , chị quá giận mình đến mức không thèm nói chuyện với mình suốt cả ngày hôm sau.
    Chị bao giờ cũng vậy . Luôn lo lắng cho hết người này đến người khác trong nhà, nào chị , nào em, nào ba mẹ... Chị chẳng phải là người giỏi giang như những người khác , nhưng tự sâu thẳm trong tâm mình, mình đã rất yêu quí chị -Mà thật ra thứ tình cảm đó không thể diễn tả bằng lời . Mình chỉ biết lo lắng mỗi khi chị gặp khó khăn , thậm chí mình chưa bao giờ giúp gì được cho chị mà chỉ làm chị phải suy nghĩ và lo âu nhiều hơn.
    Giá như bây giờ được gặp chị nhỉ.

Chia sẻ trang này