1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc dành cho Quê Hương

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi kts_june, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Gớm ,bé Như lại cứ tinh vi nhá .Nhớ anh nào thì nói xừ cho rồi nại còn bày đặt bảo nhớ chị T. kha kha kha kha
     hừ hừ thèm gái quá
  2. invincible_vn

    invincible_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Tất cả đều có giá của nó, những gì k0 mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền!!!
  3. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Anh Minh này , nhớ ai thì anh biết rồi mà còn giả vờ hỏi .
    Nhưng mà axít đậm đặc quá khéo bỏng đó à nghe!
  4. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn là ngọn hải đăng rồi. Hôm trước lãng đãng đi từ biển về, bỗng nhận ra là mình chưa bao giờ leo lên ngọn hải đăng. Thế là, vác 50 kg leo lên mấy bậc cầu thang. Thật là bất lịch sự, một chú chó lao ra, sủa ầm ĩ, mất trật tự chưa từng thấy. A lô xô, chạy...Chưa kịp đứng trên sân của ngọn hải đăng để ngó về biển, về ĐHới,
    Thế mà đã được lên trạm sóng rađa(???) của Lạng Sơn rồi đấy. Oai ghê.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chị, là một phần của quê hương
    Cu Minh cứ hay trêu chọc bé Như, hư quá.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     

Chia sẻ trang này