1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc hỗn độn...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pittypat, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy thế giới chỉ có 3 loại thế này:
    - Loại thứ nhất: đặc biệt vì chỉ có mỗi một thành viên - chính mình.
    - Loại thứ hai: gia đình và bạn bè
    - Loại thứ ba: bọn chúng nó.
    Hết!
    :))

    Tequila Sunrise
  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra bác Teq nên có 5 loại: tại vì có men và women
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  3. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có riêng mỗi kiểu phân loại, nhưng kiểu gì thì kiểu cũng chỉ có ba dạng:
    Kiểu người thứ nhất cho rằng:
    Nam, nữ và xăng pha nhớt
    Kiểu người thứ hai cho rằng:
    Tốt, xấu và tốt xấu lẫn lộn
    Kiểu người thứ ba cho rằng:
    Già, trẻ và nửa ông nửa thằng
    Kiểu người thứ tư cho rằng:
    Giàu, nghèo và trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống cũng chẳng có ai bằng mình
    Kiểu người thứ năm cho rằng:
    Dại, khôn và biết thì sống
    .............
    Kiểu người thứ n thì cho rằng"
    Sống, chết và sống dở chết dở

    antidisestablishmentarianism
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chị pittypat thân mến,
    Cám ơn chị vì đã cổ vũ động viên em :)
    Về quan niệm sống thì những gì em viết ra vừa rồi cũng chỉ là những quan niệm cá nhân, hết sức phiến diện mà thôi. Còn sự thật quan niệm của ai đúng, ai sai thì có lẽ chẳng bao giờ chứng minh xác định được :)
    Tuy nhiên nếu cứ nói rằng mọi thứ đều tương đối thì lại quá buông xuôi rồi.
    Thức tỉnh mà em nói là thích tỉnh ở hai chữ "tấm lòng" trong "sống trên đời cần có một tấm lòng" chị ạ. Thực ra thì em quan niệm người ta ai cũng đều có tấm lòng, nhưng ở tuỳ người, tuy thời điểm mà cái tấm lòng đó bộc lộ ra làm sao.
    Có thể quan niệm tấm lòng đó là như quả trứng. Có quả đang thành gà con, có quả chỉ là phôi thai, có quả ... sắp thành trứng vịt lộn, lại có cả quả sắp mổ vỏ chui ra gà con nữa. Và lại có cả quả không bao giờ nở, có quả ung, có quả sẽ nở thành gà ...
    Nếu đem qui kết con người ta đều có tấm lòng thì có lẽ hơi áp đặt, nhưng với em, quan niệm như vậy sẽ ... tin tưởng hơn vào cuộc sống này :)
    Nhưng em vẫn giữ ý kiến của mình về vui/buồn. Với em, nỗi buồn không bao giờ là tồi tệ, còn niềm vui chẳng bao giờ là thánh thiện cả. Con người ta chìm đắm trong nỗi buồn nhưng ít ai chết vì buồn, chỉ có những kẻ không biết buồn, đến khi gặp nỗi buồn thực sự mới thấy mọi thứ sụp đổ và tự kết liễu mình mà thôi. Thực sự là mù quáng nếu như chúng ta cứ đi ca ngợi niềm vui, hi vọng, vin vào niềm vui để sống mà quên đi sự tự nhìn lại bản thân mình...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên rồi, Trung ạ. Chị cũng nghĩ thế, nghĩa là chỉ kẻ nào đã từng đau khổ mới hiểu thế nào là hạnh phúc.
    Có điều em ạ, chị deck thích cái nhận định của nhiều người rằng đời người buồn vô tận, hạnh phúc chỉ là tia chớp vụt qua... Cái vô tận thực sự là sự vô cảm, buồn hay vui cũng luôn chỉ là những phút giây thoảng qua trong đời người. Có điều, như em thấy đấy, bao giờ người ta cũng có cảm giác ngày mưa dài hơn ngày nắng, đêm ngắn hơn ngày, buồn dài hơn vui... Tất cả những nhận định đó, xét cho cùng, chỉ là cảm giác chủ quan mà thôi.
    Dẫu biết rằng phải khóc nhiều mới hiểu được một nụ cười thực sự có ý nghĩa thế nào. Nhưng không thể vin vào cớ đó để luôn nhìn vào những mặt trái, để cố "nặn" ra cho mình những giọt nước mắt, để ngồi yên một chỗ chịu trận khi roi quật, để chìm mãi chìm mãi..., và bảo rằng ta buồn vô tận. Người ta bảo "lửa thử vàng". Nếu như nỗi buồn là do ngoại cảnh thì chính ta phải tự tìm lấy niềm vui và quyết giành lấy nó. Khi nào em phải bê bết trong bùn lầy, nhoè nhoẹt trong nước mắt để rồi giành lấy được cái niềm hạnh phúc mình xứng đáng có, lúc đó em mới thấy chẳng bao giờ là lãng phí cho dù chỉ một câu khi ta ca ngợi niềm vui cả em ạ.
    Còn dĩ nhiên, đối với niềm vui và nỗi buồn cùng tính đa chiều, đa dạng của từng khái niệm, sẽ không có một tính từ nào có thể diễn đạt đầy đủ tính chất của chúng cả. Em nhỉ?!
    Người ta phải "ngủ" rồi thì mới "tỉnh". Những điều em nói khiến chị có cảm giác như em có thói quen áp đặt một quy chuẩn và nhìn nhận mọi vấn đề hơi có phần định kiến một chút. Để làm gì đâu nhỉ? Người ta "tốt" thật, "có tấm lòng" thật hay "xấu", "không có tấm lòng" liệu mình biết được hết hay không? Thử nhìn nhận lại mình, có những lúc mình có những hành động, hay chỉ đơn giản là suy nghĩ thoáng qua không phù hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội, nếu lúc đó có một đôi mắt nhìn ta phán xét như đôi mắt em nhìn mọi người bây giờ, đôi mắt ấy sẽ nói cái gì? Để hiểu hết được bản thân mình đã phải mất quá nhiều thời gian, vậy để hiểu sâu được một con người khác mà nhận định họ, phân loại họ... ta sẽ mất mấy cuộc đời đây?
    Thà cứ như Tequila, Raxun nhẹ nhõm cười khề khề: thằng nào chơi được là bạn, thằng nào deck chơi được là "bọn chúng nó". Chúng nó tốt hay xấu, đầu đinh hay đầu xù, tóc nhuộm xanh đỏ hay bạc trắng, chửi bậy, ném đá vỡ đầu chó nhà người ta,... deck quan trọng. Chỉ cần ngồi được cùng một bàn với mình, cùng uống chung một chai rượu (khè khè, khoản này đừng nghĩ là chị có khả năng làm nhá! ) ---> thế là được.
    Với chị, cuộc đời đơn giản lắm em ạ. Chỉ cần tin chính mình thôi, giải quyết những vấn đề của bản thân thôi cũng đủ khiến chị mệt nhoài rồi. Chị nghĩ chấp nhận và thích nghi hay và bổ ích hơn nhiều so với việc mổ xẻ và phân loại (lại đỡ chóng già nữa ). hehe
    "Sống ở trên đời cần có một tấm lòng... Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi...". Trước nay chị chỉ thấy câu đó của TCS dành riêng cho 1 chữ TA, chả thấy gì giống với chữ HỌ cả. Đúng không, Nguyệt-ca, Chí Trung?
    Để chị hỏi hai em một câu này nhé, các em nghĩ thế nào về câu nói: "Hạnh phúc là khi ta cho đi"? Liệu có còn đúng không?
    I'll take the challenge!
  6. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn không ! "Hạnh phúc là khi ta cho đi ?" à? . Khái niệm này nghe chả có mùi thực tế chút nào cả! Đừng bảo là tui bị nhiễm cái phong cách thực dụng nhưng sự thật là thế, không nhận vào thì lấy gì mà nhả ra cơ chứ! Cố mà ban phát, cố mà chia chát cho mọi người cái mà ta không có chỉ tổ xót xa thêm cái tôi mà thôi! Thứ hạnh phúc này mong manh, giả tạo lắm!....
    Nothing lasts forever.....
  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Demark!
    Mấy ngày nay vừa ngồi hóng thầy hướng dẫn vừa chơi Civilization III. Khó vật, chọn nước Hy Lạp (vì nhìn cái mặt thằng Alexander còn dễ nhìn một chút), e*** thành nước Việt Nam, xây thành phố đầu tiên làm thủ đô lấy tên là Đà Nẵng (không phải Hà Nội đâu nhá). Chơi thua mãi đâm cáu. Thằng nào sáng chế ra trò này quả là có lý, loài người suy cho cùng chỉ có một loại, tranh giành cái hơn về cho mình.
    Mang tàu chiến Việt Nam đi đánh tàu sân bay của Đức hơi bị thích á.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  8. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Tại sao thế nhỉ ?
    Tớ không nghĩ như Daydreamer nói đâu. Thật lòng đấy ! Tớ có những người bạn mà nếu gặp chắc là Dayreamer sẽ nghĩ khác... Bây giờ tớ đang bận, nếu lúc nào đó có dịp và có hứng tớ sẽ nói nhiều hơn.
    Khoai lang
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    DECK ?? Giọng pitty dạo này nghe lạ quá .....
    Mỗi người có một lẽ sống, pit mí cả Trung ạ.
    Có người nghĩ " hạnh phúc là khi ta cho đi ", cũng đừng vội nghĩ họ có tấm lòng bao dung độ lượng.
    Người không nghĩ thế, cũng đừng vội cho là họ hẹp hòi. Bởi có người chấp nhận cho đi chỉ khi nhận lại một cái gì tương tự....

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt-ca dạo này nhạy cảm quá!
    Cái câu đó của chị có ý khác cơ..
    I'll take the challenge!

Chia sẻ trang này