1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc hỗn độn...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pittypat, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cho đi không bao giờ muốn nhận lại ..Như thế mới hạnh phúc chứ ..Tui nghĩ chắc vẫn còn ....Mà không nghĩ chắc nữa mà là chắc chắn ...
    gio_mua_dong@yahoo.com
  2. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    *****​
    Hạnh phúc đến khi ta cho đi...​
    Thường thì :
    Người trẻ hạnh phúc vì yêu và được yêu . Người "lớn" hạnh phúc khi mái ấm gia đình hòa thuận, công thành danh toại hay phú quý giàu sang. Người già hạnh phúc khi khỏe mạnh và nhìn thấy con cháu thành đạt nên người, hiếu thảo, ngoan hiền học giỏi...Nếu "hạnh phúc" là một trạng thái tinh thần trong đó con người ta cảm thấy vui sướng, viên mãn, hài lòng...v.v. thì quả thực "nó" muôn màu muôn vẻ lắm ! Có người bình thường, mơ ước giản dị, quan niệm về hạnh phúc tuy đơn sơ nhưng mà...hạnh phúc Có người nhiều tham vọng, suốt cuộc đời cứ đi tìm hoài mà vẫn không thấy "đủ". Cũng có cả những người hạnh phúc khi cống hiến cuộc đời mình phục vụ cho tha nhân. Vậy thì "là khi cho đi" không phải như một định nghĩa về hạnh phúc mà chỉ là một trong nhiều cách làm cho bạn thấy hạnh phúc.
    Bạn bảo rằng thứ hạnh phúc này mong manh và giả tạo lắm ! Nhưng tớ lại nói với bạn rằng đây chính là niềm hạnh phúc thực sự và bền vững nhất. Bởi khi chia sẻ với cuộc đời, khi cho đi, khi biết sống vì người khác, bạn sẽ thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn. Niềm hạnh phúc bên trong đó là một niềm vui diệu kỳ mà không ai và không điều gì có thể tước đi của bạn được. Bởi khi không chỉ sống cho riêng mình, bản ngã con người bị quên đi, bạn sẽ thấy những bất hạnh của bản thân (nếu có) trở nên vô nghĩa. Chính khi biết quên mình, bạn lại tìm được mình mãi mãi. Và khi đó, từ nụ cười của người khác ta thấy nụ cười của chính ta. Thứ hạnh phúc này sẽ chỉ là giả tạo nếu như bạn cho đi không xuất phát từ sự chân thành nơi trái tim.
    Em bảo rằng có người chấp nhận cho đi chỉ khi nhận lại một cái gì tương tự. Nếu thế thì người đó đâu còn "cho đi" vô tư nữa mà đã trở thành "đổi chác" một cách tính toán sòng phẳng mất rồi. Thật ra thì khi cho đi, người ta nhận được không chỉ tương tự mà nhiều hơn gấp mấy lần. Tuy nhiên món quà tinh thần vô giá, niềm hạnh phúc và sự bình an đó chỉ có thể cảm nhận được khi bạn tự nguyện và thực sự cho đi, cho đi xuất phát từ tình thương yêu, từ tấm lòng chân thành mà không mong chờ sự đáp trả. Cũng giống như bạn làm một việc tốt, không phải chỉ vì muốn được lên Thiên Đàng hay vì sợ bị trừng phạt nơi Địa Ngục mà chỉ đơn giản vì đó là điều tốt, và vì bạn muốn người khác hạnh phúc.
    Bạn ơi, có phải là từ khi sinh ra, bạn đã nhận rất nhiều từ cuộc sống để lớn lên như bây giờ rồi không ? Chúng ta hiện diện trên cõi đời này mắc nợ mọi người, mọi vật ! Cái nhà ta ở, bữa cơm ta ăn, cái áo ta mặc, cuốn sách ta đọc,... và tổ quốc mà ta gắn bó yêu thương. Vâng, ta nợ sự sống ân tình, nợ mồ hôi nước mắt, nợ máu xương trí tuệ của bao người hôm qua và hôm nay. Chỉ cần nghĩ đến điều đó với một tấm lòng trân trọng và biết ơn, thì bạn ơi, có phải là chúng ta có cho đi mấy cũng chẳng đủ với những gì mình đã nhận được rồi không.
    Ai yêu thương thì tự nhiên người ấy biết cho đi. Nếu tất cả chúng ta yêu thương thì trái đất sẽ tươi đẹp biết bao ! "Cho đi" chính là điều thực sự làm con người ta hạnh phúc và hơn nữa, mang lại sự quân bình trên hành tinh này. Dù bạn nghèo hay giàu, dù bạn là ai, bạn luôn có thể cho đi những gì mà bạn có : thời gian, tài năng, vật chất...Có những món quà của trái tim mà giá trị của nó không phải tính bằng tiền : một lá thư, những lời khuyên, sự cảm thông, hay đơn giản chỉ là một lời khen nhỏ hoặc một lời yêu thương chân thành . Một nụ cười dịu dàng là món quà mà bạn có thể trao tặng nó hằng ngày cho mọi người.
    Bạn có vẻ là một người thẳng thắn, thực tế. Đó là điều tốt, nhưng hình như bạn cần một chút niềm tin, không biết nữa...Ah nè, để yêu hơn cuộc sống này, hãy làm cho bạn hạnh phúc bằng cách nhận ra những điều tốt đẹp có trong mọi thứ. Còn tớ thì có lẽ cần một chút dũng cảm để let it be mà thanh thản hơn.
    Cuối cùng, xin mượn lời của David Dunn để kết thúc "Mở lòng với mọi người" là tinh thần sẵn sàng chia sẻ. Cho đi một phần bản thân mình chính là bạn đang hạnh phúc, vì cùng lúc đó, bạn đã xây dựng cho chính mình một thế giới dễ sống hơn, đáng yêu hơn.
    Chúc bạn hạnh phúc
    Khoai lang
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Khoai lang vì đã chia sẻ những suy nghĩ về hạnh phúc. Bài viết của anh rất hay, và khi đọc nó, em nghĩ nhiều đến sự ví von: hạnh phúc là chiếc boomerang, khi ta đem nó cho người khác thì nó sẽ tự trở lại với mình...
    Đôi khi người ta sống không vì vật chất, những điều muốn được nhận không thuộc phạm trù vật chất. Chỉ cần chút tình cảm ẩn sâu trong đáy mắt người đối diện cũng đủ để ta cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, muốn làm nhiều hơn để thấy một cái nhoẻn miệng cười... Ừ, hạnh phúc "nhận lại" đôi khi chỉ là một nụ cười "đáp trả", giản dị mà thân thiết...
    Đúng ra cái câu tớ trích dẫn trên kia là "hạnh phúc là khi ta cho đi và không bao giờ muốn nhận lại", nhưng cái vế sau của nó thực sự tớ nghĩ có một vài vấn đề. Nếu như để đầy đủ cả câu, thì Khoai Lang nghĩ sao? Bạn nghĩ thế nào?
    I'll take the challenge!
  4. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm thế này đơn giản hơn chăng? Hạnh phúc với lại đau khổ thực ra chỉ là một cục đất xét, thích hạnh phúc thì nặn nó thành hạnh phúc, không thì nặn thành đau khổ, nặn sai thì nó thành cái này hay cái kia tuỳ hứng.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  5. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, việc gì phải tranh cãi nhau về hạnh phúc! Đã có sẵn một câu định nghĩa tổng quát về nó rồi mà. Đã được đúc kết bằng câu danh ngôn sau:
    Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là được yêu khi tuổi trẻ, toại chí khi trung niên, sức khoẻ khi về già và có tiền ở mọi lứa tuổi.
    antidisestablishmentarianism
  6. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    "hạnh phúc là khi ta cho đi và không bao giờ muốn nhận lại"
    Pitty ơi, em lấy câu này ở đâu vậy ? Chắc không phải nguyên văn nó như thế đâu em à. Anh nghĩ cái vế sau phải là "...không mong chờ sự đáp trả" (cho đi một cách vô tư, tự nguyện, chân thành, không đòi hỏi, cho đi bởi vì người ta thích...cho đi, thích cống hiến, thích được làm cho người khác vui, thích được nhìn người khác vui và muốn người khác được hạnh phúc. Chỉ cần làm được cái điều mình thích thì người ta thấy vui rồi. ).
    Mà phải yêu thương thì người ta mới "cho đi" như thế được. Em có thể dễ dàng thấy điều này trong gia đình. Các bậc cha mẹ sẵn sàng tận tụy chăm sóc các con, cho con tất cả, không hề tính toán. Rất hồn nhiên vì đó là dòng chảy tất yếu của tình yêu. Có lẽ khó hơn nữa là khi người ta biết yêu thương những con người xa lạ như những nữ tu làm việc ở trại phong chẳng hạn.
    Hic, viết hơi luộm thuộm tí, chả biết nói thế nào nhưng mà chắc em hiểu, Pitty nhỉ
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Khoai Lang nhé! Hạnh phúc chắc chắn là hiện hữu quanh đây duy chỉ có điều là ta không nhận thấy hoặc là muốn chối bỏ, không bằng lòng với cái mà ta có.....Nếu nhìn cuộc sống đơn giản thì mọi thứ sẽ đơn giản và ngưọc lại. Mình đã học được như thế và đã cố sống như thế .Đôi khi mình cảm thấy bằng lòng thật đấy, nhưng rồi mọi thứ cứ đảo lộn cả lên....
    Nothing lasts forever.....
  8. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Khè khè,sai toét.Hạnh phúc là được chơi đã đời tuổi trẻ,mạnh khoẻ khi trung niên,chết trước khi già.
    Trang, Ik heb je lief - Ik hou van je - Ik zie je graag
  9. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Chú Raxun nói thế mà đúng, hì hì. Hôm nay tớ nghe được câu này thấy cũng có lý: Nếu ta quyết định hạnh phúc, ta sẽ hạnh phúc.
    Bạn ao ước một con @, bạn thèm khát loại Nokia mới ra, bạn cau có vì nhà thằng hàng xóm 3 tầng trong khi nhà mình chỉ có 2??? Bạn quên mất rằng mới chỉ vài năm trước, những thứ bạn đang sở hữu hiện nay mới chỉ xuất hiện trong giấc mơ của bạn.
    Tận hưởng cuộc sống ở ngay khoảnh khắc này, ngay giây phút này, hài lòng với những gì mình có. Cười lên đi, sướng đi, mình còn may mắn hơn rất nhiều ngưòi trên thế giới này. Còn những gì chưa có? Ừ thì rồi sẽ có!
    Không có bạn, một ngày vẫn có đủ 24 tiếng. Không có bạn, mặt trời vẫn lặn đằng Tây và mọc đằng Đông. Không có bạn, chương trình Thời sự VTV vẫn bắt đầu vào lúc 19h, cà phê Trung Nguyên không vì thế mà giảm giá, ngã tư Sở buổi sáng vẫn tắc đường, dự đám cưới vẫn mất phong bì, Bush vẫn lăm le đánh Iraq, thế giới vẫn tiếp tục vận hành như nó vẫn tiếp tục vận hành, theo những quy luật của riêng nó, hàng triệu năm nay.
    Thế nên nếu bạn cảm thấy không hạnh phúc thì không phải lỗi của thế giới này. Tất cả tùy thuộc vào cách nhìn bạn chọn, mà thôi.
    It??Ts all in your mind, my friend!


    Đêm chờ ánh sáng
    Mưa đòi cơn nắng
    Mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần

  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Sai lè!
    Hạnh phúc là thứ rất quái gở, khó nhận ra và không thể cố gắng mà tìm kiếm được. Ví nó như cái bumêrăng kể cũng hơi đúng. Nhưng trước hết phải kiếm được bumêrăng rồi mới ném được chứ.
    Cũng không phải coi mình hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc. Nhớ câu Egoist nói khi ngồi uống cafe trên Đinh Tiên Hoàng: Hạnh phúc là những khoảnh khắc loé lên, bừng sáng và mất biến. Có khi, biết cách chờ đón, ghi nhớ, thì sẽ thấy mình có nhiều hạnh phúc hơn.

    Tequila Sunrise

Chia sẻ trang này