1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc hỗn độn...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pittypat, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    cái gì thế này ?

    những con heo đã bỏ đi

  2. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bu-mê-răng, khoảnh khắc, sáng lóe, bừng lên, mất biến??? Có cần phải diêm dúa thế không?
    Gọi bằng gì thì gọi, chung quy thì cũng là chữ Sướng cả. Đời người đeo đuổi gì cũng là vì cái chữ này. Các bác bảo có phải không? Nhưng thói thường, người ta hay nhầm lẫn giữa phương tiện và mục đích.
    Là Bill Gates chắc gì đã sướng. Là dân chài Nguyễn Văn Tèo chắc gì đã khổ. Biết cách tận hưởng cuộc sống, vừa phải, an nhiên, tự tại,??? thế thì Nguyễn Văn Tèo cũng sướng. Từ tâm mà ra thôi các bác ạ.

    Đêm chờ ánh sáng
    Mưa đòi cơn nắng
    Mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần

Chia sẻ trang này