1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHUNG CAM XUC KHI SAP ROI NHA TRUONG BAN BE

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi foreverlove1243, 16/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreverlove1243

    foreverlove1243 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    CAC BAN OI ! CAC BAN CO BIET CAM GIAC KHI SAP ROI MAI TRUONG PTTH VA BAN BE THAN YEU CUA THUA HOC TRO LA NHU THE NAO KO ? DAY LA MOT CAM XUC KHO TA TRONG TAM HON MOI NGUOI HOC SINH ,NO VUA CO MOT CAI GI DO BUON ,VUI VA CAM GIAC NANG NANG NUA .VOI TOI ,TUOI HOC TRO LA MOT QUANG THOI GIAN KHO QUEN VA RAT NHIEU KI NIEM ,TOI MONG THOI GIAN DUNG TROI DE TOI DUOC MAI MAI LA MOT CO BE NGAY THO VOI BO AO DAI THUOT THA TRONG GIO,CAC BAN HAY CHIA SE CAM XC NAY CUNG TOI NHE



    Được sửa chữa bởi - tulipsblack vào 17/04/2002 12:30
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Mình đã qua cái thời cắp sách lâu rùi, nhưng mỗi lần nhớ lại cái cảm giác khi phải chia tay bạn bè cũng như các thầy cô, lòng lại thấy nao nao. 1 cảm xúc thiệt là khó tả. Vui vì từ đây mình đã lớn, trưởng thành thêm được 1 tuổi, biết thêm được nhiều điều hay, lẽ phải, xủ sự ở đời. Nhưng buồn vì cái thời cắp sách đã qua. Qua cái tuổi mộng mơ của tuổi học trò. Có lẽ thời cắp sách là thời gian đẹp nhất của đời người.
    Tui yeu nguoi va mong moi dieu tot dep cho tat ca moi nguoi
  3. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao.
    Bước lặng trên con đường vắng năm nao.
    Chỉ còn tiếng ve kêu rì rào,
    Mà chẳng cho lòng người yên chút nào.
    Em mải mê về một thời đã xa......
    Tớ đã qua thời cắp sách này rồi, lúc chia tay bạn bè thầy cô cũng khóc nhiều lắm, hôm nay đọc lại bài viết này của bạn lại thấy ngậm ngùi trong lòng.

Chia sẻ trang này