1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc không tên trên máy bay về VN

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi paloma_it, 11/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paloma_it

    paloma_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Những cảm xúc không tên trên máy bay về VN

    Frankfurt Airport, 08 December 2006. (18.40 pm, giờ Đức)
    ------------------------------------------------------------------------------

    Vậy là hắn đã trên máy bay về nước. Cảm giác lúc này thật khó tả, vui buồn lẫn lộn. Không buồn sao được khi hắn đã trải qua hơn 2 năm ở Đức và Halan. Thời gian ko thật dài so với đời người nhưng đối với hắn, đây có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất mà hắn có được từ trước tới nay cho dù hắn đã trải qua 12 năm là học sinh, 5 năm trên mấy cái giảng đường đông nghịt của đại học BKHN.

    Giờ ngồi đây nghĩ lại mọi chuyện vẫn như một giấc mơ với hắn.

    Mới vài giờ trước thôi, hắn còn bịn rịn chia tay Em và mọi người ở Aachen.

    Mới tuần trước thôi, hắn còn chia tay mấy thằng Colleagues ở Philips và lũ bạn ở Eindhoven , Hà Lan để về Đức với những bữa party triền miên trong cả một tuần liền.

    Mới một tháng trước đây, hắn còn phải thức đêm để hoàn thành nốt cái Master thesis với trình độ tiếng Anh củ chuối của hắn.

    Mới vài tháng trước đây hắn bắt đầu cuộc sống mới 8 tháng ở Eindhoven để làm cái Master thesis ở Philips Research. Hắn vẫn còn nhớ như in cảm giác mệt mỏi của những hôm ?ocong lưng? đạp xe ?onhững? 6km mỗi sáng sớm đển chỗ làm và lại 6km từ chỗ làm về nhà. Với hắn, làm quen với việc đi lại bằng xe đạp ko khó bằng việc phải chịu đựng những bữa trưa ?okì quái? của tụi Halan. Ở Halan, có lẽ đứa nào cũng có một cái hộp để đựng vài mẩu sandwich, bữa trưa của tụi nó :D. Hồi mới sang Halan, hắn nhớ nước Đức da diết một phần cũng là vì những bữa ăn trưa hoành tráng ở Mensa (Căng Tin của trường đại học) :D. Nói vậy chứ dần dần thì hắn cũng quen và bắt đầu enjoy cuộc sống ở Eindhoven với những người bạn mới. Hắn mất 1 tuần để sỏ giầy đi đa banh, để giành vị trí tiền đạo của tuyển Vietnamese_Stars_Eindhoven :D, mất 3 tháng để kiếm một chỗ trên bảng xếp hạng các cây vợt tennis nam ở cả Einhoven và Aachen :D. 8 tháng ở Eindhoven, hắn cùng lũ bạn ở Eindhoven 2 lần đi chinh chiến các giải bóng đá Sinh Viên Halan, 1 lần ở Aachen chỉ để đổi mầu cái huy chương từ Bạc, Đồng sang Vàng mà ko được :D.

    Mới 2 năm trước đây hắn bắt đầu biết định nghĩa của cụm từ :?đi du lịch? :D. 2 năm đủ để hắn đến được Paris tráng lệ, Roma và Prague cổ kính, Barcelona lãng mạn, đỉnh núi Alpes hùng vĩ, Vienna với những theater nổi tiếng, và nhiều lắm lắm?Theo ngôn ngữ của hắn và lũ bạn đó là đi cho hết Quota :D Những chuyến máy bay giá rẻ, những chuyến tầu đêm, những chuyến Eurolines Bus, những đêm nằm ngủ 6, 7 đứa 1 phòng ở Hostel, những túi đồ ăn nặng chĩu mà chẳng ai muốn vác, những kiểu solo chụp ảnh,?. tất cả sẽ là kỉ niệm của những chuyến du lịch kiểu Việt Balô ở Châu Âu S.

    Và mới 2 năm, 2 tháng, 20 ngày trước đây hắn đặt chân tới nước Đức với cái học bổng của Siemens để bắt đầu cuộc sống sinh viên của mình với môi trường mới, với những người bạn mới. Để rồi, 1 năm sau đó hắn hoàn thành các môn học bắt buộc, ?otung tăng? đi làm Hiwi job (research student), 1 năm 7 tháng sau đó, hắn ?ochạy? sang Eindhoven để hoàn thành nốt cái Master thesis sau những 4 tháng chờ đợi cái Resident Permit và cái Work permit củ chuối của Hà Lan, 2 năm 2 tháng, 2 ngày sau đó hắn chính thức hoàn thành khóa học Master. Và để bây giờ, ngồi trên chiếc Airbus về VN, bên cạch là thằng bé 1 tuổi kêu khóc ầm ỹ khiến hắn ko ngủ được, hắn tự nói với mình rằng: ?oK, you did a good job?:D.

    Nhắm mắt lại, cố chợp mắt để ngày mai thức dậy hắn sẽ có mặt ở Vn, nơi mà gia đình hắn, bạn bè hắn và cả công việc mới đang chờ đợi hắn. Tạm biệt Em, tạm biệt nước Đức, tạm biệt Hà Lan, tạm biệt Châu Âu. Cảm ơn tất cả những người bạn của hắn, ở Đức, ở Hà Lan đã giúp đỡ hắn trong xuốt thời gian qua. Chúc tất cả những người bạn của hắn ở Aachen thân yêu nhanh chóng hoàn thành giấc mơ của mình, chúc đội bóng Vietnamese_Star_Eindhoven dành được Huy chương vàng ở những giải đấu tiếp theo. Với Em, hắn chỉ mong Em hãy luôn luôn happy và tự tin vào chính bản thân mình. Tất cả sẽ là những kỉ niệm đẹp mà hắn sẽ không bao giờ quên. Nhất định sẽ có ngày hắn quay lại. Từ ngày mai, hắn, nddk, sẽ lại bắt đầu một cuộc sống mới :D. Hãy chúc hắn may mắn.

    ----------------------------------------------------------------
    Hoàn thành trên bầu trời Moscow vào lúc 7am ngày 09.12.2006 (giờ Việt Nam)
  2. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với anh
    Lúc ở sân bay FF chỉ mong cho cái máy bay đừng cất cánh, 1 năm ở bên Đức không phải là nhiều nhưng cũng để lại nhiều kỉ niệm, thỉnh thoảng những nỗi nhớ lại tràn về, hichic Heimweh nach Deutschland
    Về nhà, 1 cuộc sống mới, 1 khởi đầu mới, biết nói thế nào nhỉ, có người Đức hỏi mình sao không ở lại Đức mà lại về VN???
    Deutschland ist meine Liebe, aber Vietnam ist mein Leben
  3. xedapom

    xedapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Anh với Anni đổi chỗ cho nhau nhé . Bao giờ mới thoát cái chốn này đây . À, mà anh sắp được về lại HD ăn chơi đập phá rồi. Năm nay có vẻ làm Silvester hoành tráng lắm, thiếu mỗi em Anni .
  4. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    anh Phương về VN rồi ạ , em là Trọng đây anh ơi, ở cùng với anh hồi ở Hannover í mà
  5. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Anh xedapom cứ thử về VN như em mà xem, cảm xúc lại chẳng dâng chào, có khi đêm đến ôm gối khóc hihi, em mới ở có 1 năm chứ anh 5 năm ở HD, chưa kể ít nhất 3 năm ở Berlin
    Em vào Forum của HD rồi, thấy chị em đã rục rịch chuẩn bị, quả này cứ gọi là dân VN mình chiếm hết cả Neckarwiese, mà số lượng năm nay đông đảo, toàn đi 1 kèm 1, dân KA cứ ùn ùn kéo lên, anh xedapom phải xem lại thế nào đi chứ, Silvester mà ra Neckar có 1 mình là lạnh lắm đấy, xem bắt pháo hoa cũng mất cả vui

Chia sẻ trang này