1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc thật nhất...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi goodbyemylove_sg, 06/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Missvn1

    Missvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Hectorintroy đã có những chia sẻ chân thành nhất đối với cảm xúc của mình, có lẽ vậy, Hec nói rất đúng hãy là chính mình, những lời nói của Hec mình thấy tự tin hơn, bây giờ mình cũng đã khá hơn khi nghe người ấy tâm sự rằng người ấy yêu mình bởi cái nét buồn và sự nội tâm phong phú rất riêng của mình . Tuy nhiên cần phải có thời gian Hec nhỉ, mình mong là mình tìm được bến bờ của sự hạnh phúc.
  2. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thế là tan một tình bạn.
    Ngay phút mắt 2 đứa cùng trợn lên, cùng tái mặt thì nó đã nhận ra điều này. Mà không phải đến bây giờ, từ hồi tháng 4 nó đã lờ mờ cảm thấy, giữa nó và D có chuyện gì đó không được thân thiết như xưa nữa. Ngày xưa ơi...
    Có lẽ cả hai đều là những người nhạy cảm quá, tính D lại hơi trẻ con - dù rằng ngoài việc là một công chức nhà nước - D là một Nhà buôn (Nó luôn dùng từ Nhà buôn để trêu D). Thỉnh thoảng nó lại hỏi D: "Mày không biết chuyện đó, hay mày biết mà giả vờ không biết vậy? Buôn bán như vậy mà không biết". D hay trêu nó, nó cũng thích trêu D, chuyện đùa cợt, bóc mẽ giữa nó và D là thường tình vậy mà...Hay lúc đó D say thật, nó cũng đã nhiều lần nghĩ: chẳng nên chấp thằng say làm gì nên đã nhiều lần không để ý đến lời nói của D lắm...Nhưng sau cú này thì chắc stop here thôi.
    Ngay sáng hôm sau của vụ cãi lộn D đã gặp nó nhưng nó chỉ nói đúng một từ: "Thank you" khi D đưa đồ cho nó rồi lại giả vờ giải quyết nốt công việc. Chỉ từ thank you thôi mà sao khó thế, cũng may vẫn thốt ra lời, coi như D chẳng quan trọng gì mà khiến nó phải nghĩ ngợi cả. Tự ái dớ dẩn của con gái!
    Dù sao nó vẫn là người có lỗi - à mà không D mới là người có lỗi...Gần 4 năm quen biết, vui vẻ là thế, vô tư là thế mà bây giờ nó quyết định sẽ không bao giờ nói chuyện như một người bạn với D nữa (chắc chỉ giữ hoà khí nơi công sở thôi để lấy tiếng hoà nhã, đoàn kết với đồng nghiệp thôi.). Và D cũng dạy cho nó một bài học: Đồng nghiệp khác bạn nhiều lắm, không biết đâu mà lần, nay thế này mai thế khác, nói túm lại chỉ nên xã giao sơ sơ thôi. (Nếu có dịp nó sẽ nói với D thêm vài từ nữa: Cám ơn thầy giáo đã dạy tui bài học quý!)
    Mà nó cũng khổ - đang thân nhau là thế biết giải thích thế nào với những người khác đây khi nó Ghét D???
  3. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, nó lại đang ngồi một mình trong phòng. Nó thích sự yên tĩnh nhưng lúc này ngột ngạt quá. Sáng nay nó gặp D. Không ai nói với ai câu nào, dù cả hai nói như chim chích với những người khác. Đã thế từ hôm cãi nhau, nó luôn make up rất kỹ, luôn tạo cho khuôn mặt tươi hồng? Để D đừng tưởng bở là nó mất ngủ vì D. Ôi, cũng may nó luôn coi D là bạn chứ nếu nó có ý gì với D thì không hiểu nó sẽ phải khổ hơn thế nào nữa. Khổ vì bạn bè, có ai như nó không nhỉ? Đêm nay, nó lại khó ngủ rồi đây!
    Mai là hai ngày nghỉ mà hiếm khi thứ 7, CN hai đứa gặp nhau. Nói gì thì nói nó vẫn muốn D và nó sẽ làm lành. Nhưng nó là một đứa khá ngang bướng, lại hơi tự ti. Giá nó dũng cảm như người ta! Ước gì...
    Ai ơi, bày cách cho nó đi, làm thế nào mà nó lại có thể trêu đùa D như trước...D đã có ý xin lỗi rồi nhưng hắn cũng là một thằng tinh tướng không kém, chắc hắn sẽ không nói lời này lần thứ 2 đâu...Thật là nặng nề nếu từ bây giờ gặp mặt nhau mà không nói được - vì nó và D không thể không gặp mặt...Help me!
    Hay cứ quên quách đi. Nó cũng là một đứa khá vô tư, lạc quan mà!!!
  4. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đã gần một tuần nó không nói chuyện với D và cũng chẳng vào topic này...Nó đã định không viết gì nữa. Cả một tuần bao nhiêu là việc nhưng toàn việc giời ơi đất hỡi. Kể với bạn bè về công việc của nó, chúng nó bảo: Chung quy chỉ tại chỗ mày rỗi việc quá.
    Tại sao trên đời này lại có những chuyện như vậy nhỉ? Đêm ngày suy nghĩ rồi nó lại lan man và nghi ngờ không biết có phải D là người đã khởi xướng cho những chuyện đó không??? Chắc không đâu, 4 năm không đủ để trở thành tri kỷ nhưng cũng đủ để nó nhận biết về con người D. Chắc D không xấu đến mức như vậy. Hơn nữa một thằng con trai không bao giờ nghĩ ra những chuyện vụn vặt như vậy (trừ sếp của nó - một ông "bố chồng" chính hiệu!). Thật khổ cho nó, 6 năm nữa lão mới về hưu!
    Hôm nọ L khoe đồ mới và nói: Anh lượn với D cả ngày mới tìm được - thế không nghe D nói gì à? Nó chỉ cười trừ và lảng sang chuyện khác...Chẳng nhẽ lại nói với L em và D cãi nhau. Ôi nếu thế thì chắc sẽ có một bữa nhậu giảng hoà...Mà nó thì ghét nhất ăn uống kiểu đó. Nó lại dùng từ "ghét nhất" rồi. D đã từng bảo nó sao ghét nhiều thứ thế...và thứ nào cũng ghét nhất...không có thứ hai, thứ ba?
    Mà việc quái gì phải buồn nhỉ? Nó vẫn cười được đấy thôi.Chẳng qua đang ngồi thư giãn một mình nên thế. Nó đang định chiều đi sửa tóc - tỉa ngắn đi cho mặt tròn tròn,tươi trẻ. Hi hi. (Nó lại phì cười - đồng nghiệp cùng phòng không hiểu gì - đang thắc mắc hỏi). Nhưng còn trận VN - CPC chiều nay? Rồi lại còn làm đồ trang trí cho Noel. Ôi nhiều việc quá, không biết cần làm gì trước đây?
    Bye topic này vậy, lại toét mắt đọc tiếp cuộc tranh luận trên Diễn đàn Tin học vậy. Bọn trẻ bây giờ khá thật! Nó cũng đăng ký làm thành viên bên đó rồi nhưng quên béng mất cái nick. Biết thế lấy luôn nick này cũng được...Ma_bocap - hay đấy chứ?
  5. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Gần một tuần trôi qua. Nhanh thật, ngày này tuần sau đã là Noel rồi. Và nó lại nhớ tới cảm giác thật lạnh, nhưng cũng thật thú vị của những đêm Noel. Và cũng lâu lắm rồi, nó không gặp lại cảm giác đó...
    Nó đã làm lành với D rồi. Nhờ có việc gặp H mà nó có cớ để chuyện trò với D. Nó cũng đã nhắn tin cảm ơn H điều này và hứa sẽ kể cho H về D khi có dịp. Nó thấy lòng nhẹ nhõm, thoải mái. Mặt mũi tươi roi rói. Đúng là giận dỗi làm người ta mệt thật. Cũng từ hôm qua, nó dịu dàng hơn với D. Nó sẽ cố. Bản chất của nó là dịu dàng mà nhưng chẳng hiểu sao với người thân thì nó lại hay bắt nạt nên đôi khi bị hiểu nhầm là ghê gớm. Mà thôi, kệ ai nói thì nói nó vẫn là nó! (D thường xuyên dạy nó: Dịu đi một chút, nhẹ nhàng một chút sẽ hay hơn nhiều - nhất là nên "đối xử tốt" với D...). Hic hic.
    Không biết có nên đi HD chơi hai ngày nghỉ không. Thực ra cảnh thì cũng chẳng có gì nhưng đã mấy tháng nay nó không đi đâu xa. Hay cho phép mình thư giãn vậy. Đi hay không đây?
  6. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chẳng làm được gì cho đời trong 2 ngày nghỉ cả. Cũng chẳng định đi lượn nhưng do cái HT nằn nì quá nên chiều lòng bạn bè. Và lại mất toi mấy trăm. Nó tiêu tiền cũng khá tốt. Phải phanh thôi. Hay đi làm một sổ tiết kiệm, hay làm một thẻ ATM? Nhưng tiền đâu mà gửi, mỗi tháng chỉ được gần 3T...
    Đang nghe Nhạc đỏ. Thấy vui mà. Mỗi khi nghe nhạc lại nghĩ tới D, tới những bài hát đã hát, hay hát cùng D.
    Hôm qua nghe HT kể chuyện. Hình như HT vẫn chưa quên được anh Th. Mình cũng chẳng biết khuyên nó gì nhưng con gái thiệt thòi thật. Thà HT chẳng nhìn thấy anh ta thì đỡ đằng này...Mà vẫn may cả hai đều bận ngập đầu với công việc...gặp nhau cũng ít chứ chạm mặt nhiều HT sẽ đau...như mình! Hôm nay sinh nhật HT đây, không biết anh Th có mất công đi chọn quà tặng cho HT như HT đã từng mất thời gian như tháng trước không nhỉ. HT cũng là một người cẩn thận. Đúng là ở hiền thì lại gặp..ma.
  7. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc thật nhất ư?
    Thật nhất là khi ngồi bên anh , gần thật là gần , muốn choàng tay ôm anh , muốn hôn vào má anh , ..., nhưng không thể ....
    Thật nhất ư?
    Là hạnh phúc khi được anh quan tâm..
    Thật nhất ư?
    Ghen vu vơ với một buổi tối thứ 7 nào đó ...không của em
  8. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vừa tự tạo xong một tin nhắn hình trong Dalink để gửi tặng cho bạn bè đêm Noel. Tuy nhức mắt nhưng rất vui vì khá đẹp, lại đảm bảo độc vì nó chấm sửa từng nốt một...Nó khá mất thời gian cho những việc linh tinh này. Chẳng biết mọi người có thích khi nhận được hình này không?
    Có nên chúc mừng D trong đêm Noel không đây?! Noel này D sẽ làm gì nhỉ? Noel nào D cũng gửi tin nhắn chúc nó vui vẻ. Sáng hôm sau gặp D nó luôn bảo: "Vẽ chuyện..."! Nhưng nếu chưa thấy tin của D là nó chưa...vui!
    Mấy ngày rồi chưa gặp D. Trước kia, chỉ cần nó ra quán muộn là D đã nhắn tin: Lâu thế. Rồi ngày nào cũng kiếm cớ lên gặp nó hoặc gọi điện, nhắn tin trêu chọc. Thậm chí nhiều khi nó hơi ngượng vì hai đứa gặp nhau nhiều quá. D đã tạo cho nó một thói quen:...Gặp D. Mà thói quen thì khó bỏ quá. (Nó lại là đứa bảo thủ, ít thay đổi). Vậy mà bây giờ thì...xa cách quá rồi. Mà cũng phải thế thôi!
    Tối qua, nó đã mail cho L. Lá thư cuối cùng - nó hứa. Dù sao cũng phải chấm dứt "trò đùa" này thôi...Đúng là đâm lao phải theo lao nhưng thực sự nó muốn viết lá thư này lâu lắm rồi. Sáng nay gặp L nhưng nó phớt. Hình như cả hai cùng phớt vì nó và L đều không cận. Nhưng trưa lại toe toét chào hỏi. Hấp thế không biết!
    Sáng thoáng nghe chuyện của H nó lại buồn cho bạn. Chắc chắn là vì lão kia mà mọi chuyện như vậy. Bạn nó có bao giờ "Say" như nó đâu. Con gái khổ thật! Kiếp sau phải làm con trai thôi!
    Chắc Noel này nó lại ở nhà thôi. Thà đừng biết tới những đêm Noel thì thôi đằng này...Ôi, buồn phát khóc! Lại nhớ - lại đau...Có ai sẽ buồn trong đêm Noel như nó không nhỉ???
  9. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có phải say cafe không mà nó ngất ngây, lơ mơ quá...Có thể do nó không quen uống nâu... Đã nói là bỏ rồi mà nó không thể thực hiện lời hứa với ...nó được. Sáng nó ngồi và làm một bài trắc nghiệm về bản thân.Và nó phát hiện ra ưu điểm của nó: Vô cùng lạc quan. Nó có thật sự lạc quan không nhỉ? Lạc quan là ưu hay khuyết nhỉ? Giá như nó đừng tự tin quá thì nhiều chuyện đã thay đổi rồi.
    Một năm nữa lại bay vèo 365 ngày mà nó chẳng làm được gì...Viết bản bổ sung lý lịch nộp sếp mà cái gì cũng không...không và không...
    Nó đang ngồi nghĩ kế hoạch giết thời gian trong 3 ngày nghỉ tới. Hay về quê chơi? Mấy năm rồi nó không về. Một phần vì cũng chỉ còn họ hàng xa ở đó, một phần vì nó ngại. Sau bao nhiêu năm mà nó chẳng thay đổi gì...Biết kể chuyện gì cho bạn bè ở đó đây...Nó cũng thấy hơi ngượng...Mà biết ngượng là sẽ có tiến bộ - L dạy nó thế. Sáng nhìn thấy L, chẳng thấy gì cả vậy mà nó cũng mất một khoảng thời gian dài day dứt vì Anh. Đã định nhắn một tin trêu L nhưng may quá, nghĩ lại nên...đỡ tốn 500đ rồi lại chờ tin reply...Ôi. Nó cũng là một đứa khá phức tạp, rắc rối.
    Nghe Trịnh Nam Sơn sau thấy nhiều tình yêu đẹp và buồn thế. Những mối tình của nó trước đây phẳng lặng quá! L trong một lần say (Khi say L mới nói nhiều, nói thật với mình - mà hình như giả vờ say) đã dạy nó: "Em mạnh mẽ lên, tạo cơ hội cho mình chứ, đừng chờ đừng đợi mọi thứ tự đến với mình". Biết là L khuyên đúng nhưng hôm đó mình chỉ chăm chăm nhìn anh và cười trêu: "Già quá anh ơi".
    Sắp hết buổi sáng rồi! Tay vẫn lạnh cóng. Mình ghét mùa đông!

Chia sẻ trang này