1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

    Xin phép các Mod nhe, mở chủ đề mới: TÌNH YÊU GIỚI VÕ THUẬT. Món này nóng sốt nhe.
    Mọi thể chế xã hội có thể thay đổi; mọi quan điểm, quan niệm về cuộc sống, về các hệ thức giá trị đều có thể thay đổi. NHƯNG, có một thứ vĩnh cửu, không thay đổi, luôn tồn tại song hành cùng đời sống loài người với tính cách người để phân biệt với con, đó là TÌNH YÊU. Ặc..ặc..ặc...
    Tình yêu thì có muôn vàn trạng thái, muôn vạn trạng cấp độ : yêu điên cuồng, yêu da diết, yêu mãnh liệt, yêu kinh khủng khiếp, yêu chết đi sống lại, yêu vừa vừa...
    Tình yêu tồn tại ở mọi giới, mọi tầng lớp xã hội, từ kẻ nghèo hèn nhất đến kẻ sang trọng nhất, từ giới trí thức đến giới lưu manh, từ tư bản đến cộng sản...
    VẬY, giới võ thuật yêu như thế nào, khác giới văn nghệ sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, tổng thể các sĩ khác thế nào? Bản thân bạn với tư cách là một người luyện võ đã có những cuộc tình thế nào, hãy cùng nhau chia sẽ để xây dựng trong mỗi chúng ta một đời sống tâm hồn tốt đẹp hơn.
    Hãy thi vị hóa tình yêu của các bạn rồi hãy chia sẻ nó nhá, đừng có đưa tính dục lên đây nhé! Ặc...ặc...ặc...
    Kết luận khúc dạo đầu: Trong vũ trụ bao la, không cùng tận, chỉ có duy nhất một đại lượng bất biến, không đổi, đó là vận tốc ánh sáng. Trong đời sống xã hội con người, chỉ có duy nhất một thứ tồn tại song hành, cùng tồn vong với lời người, đó là tình yêu.
    Và, luyện võ mà không yêu, đáo lão nhất trường không!
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Dù đang rất rất buồn, nhưng có thứ thất tình nào quật đổ được mình.
    Tớ khoái tình yêu thế này!

    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...
  3. hoanggia1703

    hoanggia1703 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    1.152
    Đã được thích:
    0
    Mong 1 tình yêu
  4. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Oạch...hình như khổ chủ đang có chuyện gì đóa bùn...ví như: Thất tình chẳng hạn...hĩ hĩ
    Ko sao đại ca ạ! Anh còn sống mà gõ Topic này là may roài!
    Cá nhân em thấy các anh em trong giới võ thuật có 1 đặc điểm chung khá dễ nhận biết, đó là:
    TOÀN CHỦ ĐỘNGXÀI NẮM ĐẤM ĐỂ CẠNH TRANH/GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC TRONG TÌNH YÊU.
    Khừa khừa...anh em có thấy thế không?...ặc...
    Chúc các bác 1 ngày vui!
  5. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    ông anh ưa bạo lực thế, mong không gặp ông anh ở tình trường
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Tôi thấy ti?nh yêu cu?a giới vof thuật cufng giống như mọi ngươ?i khác ma? thôi, tuy có va?i điê?m nhi?n thấy rof:
    1) Đối với ti?nh yêu Tô? quốc thi? thê? hiện rof ra?ng.
    2) Đối với ti?nh yêu gia đi?nh thi? có trên dưới thứ tự.
    3) Đối với ti?nh yêu nam nưf thi? thích ngươ?i nưf nhẹ nha?ng thướt tha.
    4) Đối với ti?nh yêu cha con thi? ít lơ?i, không roi vọt, trư?ng phạt.
    5) Đối với ti?nh yêu cuộc sống thi? thích thiên nhiên, thích đa?n đúm, che? chén.
    6) Đối với ti?nh yêu ba?n môn thi? thê? hiện sự vô tư, bất vụ lợi, cực đoan.
    7) Nhưng trên hết tất ca? họ rất yêu ba?n thân mi?nh ?
  7. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    " Luyện võ bất luyện yêu , quyền cước bất ...liêu xiêu"

  8. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Em muốn lấy anh khí tượng thủy văn ?? nhưng người đâu ??toàn tính chuyện mây mưa.
    Em muốn lấy anh đầu bếp ?? nhưng anh ấy ?? hay đòi nếm trước.
    Em muốn lấy anh thuế vụ ?? nhưng anh ấy ?? hay đòi xuống đòi lên.
    Em không chê anh bán vé số nghèo hèn ?? nhưng sợ anh ?? hay cào hay bóc.
    Em muốn làm vợ anh uốn tóc ?? nhưng ngán bị ?? đè cổ đè đầu.
    Em tính chọn kho bạc làm dâu ?? nhưng sợ anh hay ?? săm soi thiệt giả.
    Vậy em lấy anh IT, ảnh chỉ biết sờ, ngắm ?.và cắm USB.
    ( By Yahoo Messenger )

    Khừa.. khừa.. Chúc cả box một ngày vui !... ặc !(?)!... ...
  9. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Trong tình yêu tui ghét nhất thằng nào chen vào tình cảm của người khác . Đã bị rồi nên ghét , mà nghĩ lại cũng nhờ vậy mới thấy được bản chất con người mình .
  10. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Thế bạn có CHỦ ĐỘNG XÀI QUẢ ĐẤM ko?

Chia sẻ trang này