1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    http://ghitacodien.net/index.php?action=play&SongID=56
    Bản bài dân ca và sự chuyển soạn đã diễn đạt rất tuyệt cái âm hưởng, cái hồn vẫn luôn lẩn khuất, vang vọng giữa những vùng quê đồng bằng Bắc Bộ.
    Nhiều khi thèm cái cảm giác yên bình thời nhỏ, giữa trưa hè ra cầu ao ngồi thả chân xuống nước, nước ao trong rõ đáy, ngắm đàn cá kim luồn lách trên mặt , ngắm mấy cây rong gạo, rong đuôi chó uốn éo theo những cái khua chân...Nhớ những buổi cùng bọn bạn trẻ con rủ nhau đi cất vó, đi câu tôm, đến chiều mát thì lội ùm xuống bơi cho thỏa. Nhìn lại mấy bức ảnh thời nhỏ trông đen đúa, lem luốc, bụng õng ra trước, cái mặt thì nghịch như quỷ, thấy quý quý, buồn cười...
    Cái thời học lên đến cấp 2, học bài Quê Hương của Giang Nam mà mỗi lần đọc lên lại thấy trong tâm khảm có sự xúc động thực sự. Ngày bé rất nghịch, đến mức hàng xóm cấm con không cho chơi với mình vì sợ con hư theo, nhưng quả thực trong cái ngỗ nghịch thời ấy cũng đã thấy có những mầm mống của đa tình, đa cảm, để sau này gặp môi trường tốt và được uốn nắn theo...
    Chép bài Quê Hương của Đỗ Trung Quân cho vui:
    QUÊ HƯƠNG
    Quê hương là gì hở mẹ
    Mà cô giáo dạy phải yêu?
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều?
    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp **** vàng bay
    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    Quê hương là con đòof nhỏ
    Êm đềm khua nước ven sông
    Quê hương là cầu tre nhỏ
    Mẹ về nón lá nghiêng che
    Là hương hoa đồng cỏ nội
    Bay trong giấc ngủ đêm hè
    Quê hương là vòng tay ấm
    Con nằm ngủ giữa mưa đêm
    Quê hương là đêm trăng tỏ
    Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
    Quê hương là vàng hoa bí
    Là hồng tím dậu mùng tơi
    Là đỏ đôi bờ dâm bụt
    Màu hoa sen trắng tinh khôi
    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi
    Quê hương có ai không nhớ...
    Sẽ không lớn nổi thành người.
    ___________
    Em xin các bác viết bài đừng Quote lại nhạc nhá, em chạy loạn mấy vòng để tắt nhạc toát hết cả mồ hôi!

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 10/08/2008
  2. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0

    Thử gửi cho bà xẩm nhà mình một ecard bài hát "The truth of Love" bằng tiếng Quảng Đông cho ông MSGvovit chửi chơi.
    Được votma sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 10/08/2008
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Bác này nhớ bạn quá gọi bạn về hay định xua cọp sang nhà hàng xóm xem chơi vậy?

  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Tâm tình một đêm.
    Đã lại qua rồi một đêm.Trời đông dần rạng lên thứ ánh sáng nhạt nhẹ mát mẻ. Mặt trời khuất sau một khối mây mờ nặng, thể hiện mình bằng ánh sáng xuyên qua mây, chiếu sâu vào phòng qua cửa phía Đông. Người cũng qua một đêm trắng làm việc, cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng và hơi nao nao. Dạo này có cái thói quen làm việc về đêm để ngày la cà rong chơi. Ờ, đêm qua quên mua thuốc lá, lúc ngả người thư giãn mới thấy thèm, tay lẩn mẩn sờ lần như ma. Đêm qua cũng chợt bắt được mùi Dạ Lan sâu nồng, hăng hắc, gợi nhớ mùi hoa sữa. Vậy là cái tiết khí Thu đã bắt đầu len lỏi trong không khí. Thời gian... mùa chuyển mình chậm chạp, mùa nối mùa liền lạc không mối nối. Ta sẽ chỉ nhận biết được mùa khi ta gác lại được những bộn bề đời sống, trải nhẹ cảm xúc của mình cho rộng ra để mà đón nhận cái tác động vô hình của hương, sắc, vị thiên nhiên...
    Ngày mới, ta lại đón chào như một sự khởi đầu từ mặt đất...

  5. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em !
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Tiếng Tơ Đồng
    ( Viễn Châu )

    Tương_tư run trên giây tơ đồng.
    Vàng bay tơi_bời theo đông phong.
    Ai người lang_thang trong đêm trường,
    Nghe chăng cung đàn xa quê hương?

    Bồng_bềnh sao trôi trên tràng giang.
    Mơ con trăng nào, sóng mênh_mang.
    Biên_thùy chìm sâu trong sa_mù,
    Cây rừng chơ_vơ, sương âm_u...

    Mây bay về đâu phương xa_xăm.
    Không chờ hoa vương hương tri âm.
    Nao_nao đàn khuya nơi quan_hà:
    Muôn năm đừng chờ ngươi Kinh_Kha!

    Người xưa xa vời, ta mong ai?
    Muôn dòng thơ suông hờn chưa phai.
    Sầu thương bao la trên giây lòng,
    Hơn ba thu rồi, đâu trăng trong?...
    ____________
    VỊ ĐẮNG CAY TRONG CÁNH HỒNG MÀU ĐỎ

    ( Như Ý )

    Sao không gửi cho anh khúc hát những dòng sông
    Hay giai điệu mùa đông của những cánh rừng tuyết phủ
    Em lại gửi cho anh một cánh hồng màu đỏ
    Có một ít đắng cay lẫn chen trong hàng chữ ngọt ngào
    Cuộc đời ai chẳng đi qua những tháng năm lỡ cỡ
    Em chẳng phải đùa anh làm gì như thế
    Cứ gửi cho anh cái buồn bã hào hoa của những cành huệ trắng
    Thoang thoảng hương đưa cho thanh thản cuộc đời
    Hà Nội_ tháng 7
    _________
    Nhiều khi có những cảm xúc khó có thể diễn giải được nó bằng lời, hoặc giả do mình chư đủ trình độ ngôn từ để diễn giải nó. Chỉ biết duy trì và giữ cho nó được dài thêm bằng những nụ cười nhẹ nhàng trong lòng. Nhìn ngắm cây đàn cũng có cảm xúc muốn chơi đến lạ. Cái cảm xúc này, cảm thấy nếu mở miệng nói thì lập tức bay mất bởi cái nặng nề của âm thanh ngôn ngữ.
    Nay tự dưng trong đầu cứ lẩm nhẩm mấy câu thơ : "{ Em chẳng phải đùa anh làm gì như thế; Cứ gửi cho anh cái buồn bã hào hoa của những cành huệ trắng; Thoang thoảng hương đưa cho thanh thản cuộc đời "... Chỉ có mấy câu thơ này là gần với nó.
    Cảm thấy cái gọi là " Duyên " hình như tồn tại thật, một số thứ mong muốn tự dưng lần lượt đến với mình một cách tự nhiên không ngờ, sắp hoàn thành xong nhiều thứ mong mỏi bấy lâu, vui vui đến lạ.
  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Ngày trước tôi có nghe kể về một bản nhạc giao hưởng được thể hiện thế này thế này: Trong nhà hát tắt hết đèn điện, trước mỗi nhạc công thắp một ngọn nến, mỗi nhạc công khi chơi xong phần nhạc của mình thì lặng lẽ thổi tắt ngọn nến và rút ra sau hậu trường. Cứ thế cho đến người cuối cùng với những giai điệu cuối cùng của bản giao hưởng, và sau đó, chỉ huy dàn nhạc cũng thổi tắt ngọn nến trước mặt mình. Nhà hát lặng im trong bóng tối giây lát rồi đèn điện mới được bật lên để các nhạc công ra chào khán giả trong tiếng vỗ tay tán thưởng...Cuộc đời mỗi người trong cả một chuỗi dài của sự sống có lẽ cũng giống như một đoạn giai điệu trong cả một bản nhạc vĩ đại của tự nhiên, hãy cố gắng ngân, hòa điệu cho hay, cho đẹp hết phần giai điệu dành cho mình rồi lặng lẽ rút lui vào hậu trường. Một người chẳng thể là cả một bản nhạc, một vòng tay không thể ôm hết thảy sự sống đang vận hành, cũng như con người ta bé nhỏ chẳng thể muốn quá nhiều. Một quả bầu nậm, một cây gậy, một nón lá và một cây đàn Ramirez có lãe cũng là đủ! Ặc triết lí vãi hồn...
  8. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em VL !
  9. traikecho

    traikecho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    chẳng bít thế nào nhưng khi chơi bất cứ một môn thể thao nào thì mình có thể chút bỏ hết tức giận khi chơi nó và sau khi chơi xong mình cảm thấy rễ chịu hơn.hihi
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Cho qua một thời dớ dẩn cái. Sao giờ lại vui thế này, chết dở. Hoàn thành em bé mộc xoay rồi, đang hoàn thành nốt em trường kiếm, chỉ còn em đàn xịn thì chưa kiếm được, khéo năm nay có cơ hoàn thành hết dụng cụ vui thú đời mình, chết vì không thể buồn mất thôi! Khà khà...

Chia sẻ trang này