1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Một trang mới với những bản nhạc đẹp. Đừng ai Quoet lại nhạc nhá, cảm ơn!
    Mệt quá, kiếm bản nhạc đang học đưa lên nghe nhưng không có bản nào ưng ý, cho bản này vào cho nhắng.
    Anh Lyhl này, ở ngoài Bắc lá Hương Nhu dùng để gội đầu hoặc để rửa tay khử mùi tanh. Thấy trong sách dược liệu có ví von Hương Nhu là tinh hoa của đất tích tụ. Tên Hương Nhu là chỉ cái hương thơm vương vấn cuốn vào trong, tôi thích mùi thơm của thảo dược khi các cô gái dùng gội đầu, trong đó có lá Hương Nhu. Cái hương thơm e ấp luẩn quẩn trong mái tóc, chợt khoe hương khi các cô cố ý hất tóc mình... Nhưng mà ngày xưa thôi, giờ toàn mỹ phẩm cao cấp, cũng thích nhưng mà thích kiểu khác.

    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 31/08/2008
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Do Hnhu xóa

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 28/08/2008
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1

    -------
    Nếu la? Hương Nhu thi? đây la? tên một loa?i cây tha?o dược dân gian, có mu?i thơm rất đặc biệt, du?ng đê? xông thi? rất phê. Hi?nh trên avatar cu?a em la? loa?i cây ca?nh thơ?i trang - zê?n kiê?ng. Nếu câ?n hi?nh thi? anh email, hi?nh na?y được chụp ơ? trung tâm ba?o tô?n ... đô?ng tháp mươ?i. Nghiêm túc !
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Trời đất, tâm trạng rỗng tuếch, nhạt nhẽo!
    Lâu lắm không muốn viết cái gì cho ra hồn, nhiều khi cảm giác đến cũng mặc cho nó trôi tuột qua, không hứng động bút giữ lại. Sự đời, tình đời khiến mình cảm thấy nhạt vị. Tệ thật, thấy cho lắm để chẳng còn hứng thú nữa. À, mà có một thứ không giả dối được, âm nhạc. Đó là thứ mà con người ta không có cách gì lợi dụng để tô vẽ bản thân được. Ngôn ngữ văn chương hoàn toàn giả tạo tình thức được nhưng âm nhạc thì không thể. Mình có thể nghe một người chơi nhạc và phân biệt được người chơi giỏi và người có tình.
    Ừ, nhưng xét cho cùng mọi thứ cũng tương đối, chính mình cũng tương đối thì đừng cầu toàn ở người khác.
    Ờ, lại còn mấy cao nhân mới thoát khỏi ruộng rau ruộng lúa nữa chứ, ngẫm mà thấy...hay! Những cao nhân này sẽ đưa con người Việt, dân tộc việt thoát khỏi cái tâm lí tiểu nông, vươn lên làm chủ mọi kĩ thuật tiên tiến trên thế giới với lối sống hiện đại và sánh vai với các cường quốc năm châu, cho nên họ nheo mắt soi xét người khác, xếp mình vào vị trí của giới " trên " trong xã hội, họ xem người không có hoặc không mang bản lãnh như họ chỉ là thứ bỏ đi...( Đang có ý tưởng, sợ quên nên chép lại để đây, khi nào hoàn chỉnh tiếp hoặc sẽ xoá nếu thấy mình sai. Giờ đi kiếm cơm đã, khổ thế đây!...)
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Dạ, Hương Nhu có lá màu tím không ạ?
    Nếu có , chú cho Hnhu xin để làm avatar.
    2/9 này Hnhu đi Đôngthap mười nè. Trung tâm bảo tồn mà chú nói nằm ở đâu ạ? Chỉ giùm Hnhu để Hnhu ghé xem.
    Hnhu cảm ơn chú.
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Rõ khỉ, bạn rủ đi nhậu từ sáng tới giờ, lết được về đến nhà, lại thấy rõ khỉ khô. Đã chán càng thêm chán. Mặc, cóc cần quan tâm, bản chất thế thì trước sau sẽ thế. Kiếm cái gì mới mẻ đổi gió...Yêu không chết được trong mình, lại một cái hẹn 2 năm, quá nhiều, biết thừa, cóc cần nhớ, hai năm sau về mà bồng con anh cho rồi! Ặc...Thay bản nhạc mới, Giấc Mộng Dưới Hoa, một bản nhạc đánh dấu đẳng cấp bậc thầy, rất hay!

  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    1) Theo như anh biết thi? thân lá Hương Nhu ma?u xanh, chi? có đi?nh hoa hơi tim tím nhi?n kyf mới thấy vi? hoa nho?.
    2) Trung tâm ba?o tô?n va? phát triê?n dược liệu Đô?ng Tháp Mươ?i thuộc ti?nh Long An. Tư? thị xaf Tân An theo Quốc lộ 62 khoa?n 60km đến bến ta?u va?o la?ng nô?i Tân Lập, xaf Tân Thạnh, thị trấn Mộc Hóa. Khoa?ng 1 tiếng đi trên sông Va?m Co? Tây va? mạng kênh rạch em sef đến vu?ng lofi Đô?ng Tháp Mươ?i, xaf Bi?nh Phong, huyện Mộc Hóa. (ghé nô?i không em ?)
    3) Với khung ca?nh thiên nhiên, khí trơ?i, cây co?, chim muông va?o mu?a nước nô?i na?y dứt khoát con gái như em sef rất thích, nếu được ơ? lại đêm va?o nga?y trăng sáng cho đo? ra hô? trăm mâfu thi? đúng la? tiên ca?nh. Đô? nhậu ne?: thịt chuột, ếch, rắn ...chế biến cu?ng với tha?o được tha?nh thức ăn, rượu trái nha?u, rêf đinh lăng, ong non...
    4) Anh sef trơ? lại đây đê? săn hi?nh chim hạc !
  8. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    He he, đi xa thía làm gì, cứ đi dọc quốc lộ 1 A , hỏi thăm hai bên đường là nơi nào trồng hương nhu người ta chỉ cho đầy . Cứ nơi nào có dứa, sắn thì nơi đó trồng hương nhu xen vụ
    Các món ếch, rắn, chuột ...cứ đi qua cầu Chương dương cách cầu 2 km hất về phía Bắc hằng hà sa số
    Bác Lyhl ròng ròng xa thía là phải cảnh giác đó nghe huongnhu kẻo đi lạc sang Macau hết đường về
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    1) Cây hương nhu nho nho? bên đươ?ng chắc la? giống với một thư?a bạc nga?n hương nhu ? cây bên đươ?ng bạn pha?i kho?m lưng vê?nh mo? chu cái mông mới ngư?i được mu?i cu?a nó, trong khi đó va?o vươ?n hương nhu bạn chi? việc nă?m khê?nh thă?ng tay chân nhắm mắt thi? hương cu?a nó cu?a đu? lang to?a vuốt ve, len lo?i khắp cơ thê? đến tận nhưfng ngóc nghách kín đáo nhất.
    2) Lyhl thấy thương cho New nhiê?u lắm ! cái số New cá chậu chim lô?ng chi? lo?ng vo?ng ơ? mấy cái gâ?m câ?u va? chân cột đe?n điện đê? thươ?ng thức cái sướng cu?a đơ?i ngươ?i ?
  10. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    -Bác cứ thương tui thía làm gì để tui phải thương lại bác.
    Ven quốc lộ có những vạt đồi bạt ngàn hương nhu , trưa nắng hè có thể nằm trong một luống nào đó mà ngủ lại thấy đầu óc nhẹ thênh thênh vì y tính của cây này , sao bác lại có thể nghĩ rằng nó chỉ là một cây nhỏ phải chổng phao câu mới ngửi được hương của nó...vậy là bác nghĩ hẹp ( của mình bao la của người bé tí, của mình là vàng của người là ...vàng khượt)
    -Bác đi được xa thì mừng cho bác . Tui chỉ thấy người ta thường thương cho thân lữ khách dặm trường chứ không thương người ngồi mát , nhàn thân vẫn đủ vị đời ( cái này nhiêu người mong mà chẳng được đó nghe), nhưng có người lại thích lang bạt kì hồ cho đó là lãng mạn, là phong trần , là hiểu biết rộng. ..cũng tốt, lại mừng cho bác sau này có nhiều chuyện để kể và chia sẻ nhiều với mọi người trên này.
    Nếu ở đời có cách gì dễ để đạt được mục đích thì người ta có cần phải đi lòng vòng xa lắc xa lơ để tìm thấy nó và để thể hiện mình biết nhiều hơn người không bác Lyhl ???

Chia sẻ trang này