1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    1) Ven quốc lộ (1A hoặc 62) bạn Zom thấy được nhưfng vạt đô?i thi? tôi nê? bạn lắm rô?i, kho?i cấn nói rof thêm một luống na?o đó tương tợ luống rau muống Zom nhi? !?
    2) Quanh câ?u Chương Dương có quán thịt chuột ? ơ? ngoa?i đó ngươ?i ta ăn thịt chuột tư? hô?i na?o vậy ? tôi cứ tươ?ng chi? có thịt chó thui rơm thôi. (Cái con ma? Zom gọi la? câ?y í ma? )
  3. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    -Thôi mờ bác L, chắc chỉ có nhà bác có đồi thôi nhỉ, he he !!
    Bác càng nói càng thể hiện rõ mình đi nhiều , biêt nhiều nhưng cái hiểu thì vừa vừa tầm tầm Chỉ cho bác nhé , nhìn theo ngón tay tui nè, từ Ninh bình cho tới Nghệ an chưa cần xa hơn nữa, bác biết có bao nhiêu quả đồi chứ không phải quả núi không. Và bác thấy rõ ràng là người ta trồng dứa và sắn, hương nhu, lạc, đỗ, cà trên đồi chứ không phải núi đúng không nào , chưa kể làm gì có luống nào gọi là luống rau muống ở quê chỉ có ruộng rau muống thôi nên...bác phải xem lại cái sự hiểu biết của mình đi bác L ạ
    -Bác có biết chuyện cỗ cưới ở Đình bảng Bắc ninh từ xưa tới giờ nhà nào mà không có món chuột thì mất đi sự sang trọng không ...ở quanh vùng chiêm trũng cầu Giẽ gần Phủ lý Hà nam, đến vụ gặt lúa thì chuột rất béo người ta thường đánh bắt bán và làm đồ nhậu gồm chuột luộc, nướng ,rán, phơi khô thêm tí là chanh, chai rượu nút lá chuối... nếu không biết thì từ từ tui nói cho nghe . Bác làm sao mà nhầm cả chuột với con cầy thế , cầy ngon chớ sao, mà cớ gì bác lại đụng đến món quốc hồn quốc tuý thế nhỉ , làm tôi nhớ lại thèm. hi hi !!!
    Tôi không chê bác biết ít mà chê bác kém tìm hiểu , bây giờ tui mới chê bác đấy nhé, lúc trước chỉ có bác cười nhạo tôi, hì hì !!
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    1) Tôi đang chi? Long An bạn Zom ạ ! Zom chi? xa tuốt luốt ngoa?i đó, tôi đê? cập đến các xứ ấy hô?i na?o ? Zom nên đi uống chanh đươ?ng gấp lên nghen chưa ! nói rof ne? Long An không có đô?i.
    2) Haha ... chắc Zom chưa biết cái giống rau muống trắng trô?ng bă?ng hạt trên luống, không pha?i rau muống trong cái câ?u ao la?ng ta đâu Zom nhá !
    3) Zom quay lại cái gâ?m câ?u Chương Dương đi, lăng tăng cái con cung quăng quá !
    4) Cái xứ na?y ăn thịt chó tư? năm na?o ma? nha? Zom gán cho danh hiệu quốc hô?n quốc túy ? hay Zom la? dân Ha?n Xe?n ? tôi gọi tắt bạn la? Zom Ha?n Xe?n hen ? đô?ng ý ? Zom Ha?n Xe?n !
    5) Chúc Zom Ha?n Xe?n ngon miệng với món thịt chó quốc hô?n quốc túy
  5. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, thế có chết tôi không chứ, cứ một ông nói Nam lại một ông hò Bắc thế này
    Nhưng Pé huongnhu là dân trong hay ngoài vậy ?
    Âỳ, mới lại bác đừng có giận lây cái chuyện con cò hôm trước sang nhà tui đó , chuyện này là thuộc chuyên môn gia truyền , không đùa như thịt cầy hay chuột được
    Chó bác L không ăn thì có người khác ăn, bác đừng bảo cái xứ bác không có người ăn thịt chó nhé. Nếu đã gọi là con thì thịt con nào chả là thịt, bác cứ phân biệt con này với con kia chẳng có lý do. Bác mà đụng vào mấy thằng thờ lợn , bò hay chuột... nó lại bảo bác "cái xứ này ăn thịt mấy loại đó bao giờ?" mà bác kể
    Rau muống thì chịu, thì ra trong đó có cả luống rau muống à, lạ nhỉ !?
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Mấy bác cứ nhắc đến chuột, chó, chim cò, toàn đồ nhậu hảo hạng làm tôi thèm quá!
    Những bản tình ca Nga, mỗi khi nghe luôn có cái cảm giác buồn man mác, nhẹ nhàng như thể đang được dạo chân giữa một rừng thu đầy lá vàng vậy, êm đềm và hoài niệm...
    Bác DongBai thích mẫu ấy, tôi thích mẫu này ( em hát ấy )!

    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 02/09/2008
  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    1) Zom Ha?n Xe?n ăn nhiê?u thịt chó, nhiê?u đạm nên đâ?u óc suy luận zưf ghê ! ... nhưng trật bét nhe? rô?i !
    2) Thế với hai con na?y Zom Ha?n Xe?n thịt được ca? hai a? ? một la? con chim hai la? con ku.
  8. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    -Luận kiểu con cò nhà bác nó phải thế , từ Tẩy tuỷ kinh mà còn lộn sang Đơn bộ nội công được nữa là
    -Thế chị nhà không biểu diễn làm thịt mấy con đó cho bác xem bao giờ à mà hỏi tui câu đó , cẩn thận không biết để hướng dẫn chị lại đi thịt ở chỗ khác, khổ thân bác lại thiếu mất một món khoái trong đời
  9. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    khặc khặc..hai ông nhà ta lôi từ chuyên thịt Tí sang thịt cầy kéo luôn rau muống cầu cá hay rau luống...mà cũng kỳ thiệt.càng đọc càng thấy khoái.
    có em này ...coi thử...bây giờ chỉ muốn đứng từ xa mà ngắm...mặc dầu lời của trái tim " Hãy cứ yêu nhau đi buồn lo chi đến ngày mai"
    he..he..
    [​IMG]
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đã có câu trả lời bước đầu. Cố gắng lên nào, cuộc đời phải có những thăng trầm, buồn vui chứ! Cố gắng giữ mình, đừng sa sút như vừa qua nữa. Khi đã có nhận thức, phải thật quân bình để duy tri nó cho suốt hành trình.
    Dạo này hình như kĩ thuật Tremolo có tiến bộ thì phải, tiếng rung có vẻ tròn hơn và đều đặn hơn, nhưng không được dài , nói chung còn nan giải; nhưng dù sao cũng vui vì có nhiều khả năng sẽ tập được kĩ thuật này. Thống nhất của những mâu thuẫn để rồi tìm đến những mâu thuẫn mới cao hơn, đó phải chăng là cái vòng luẩn quẩn của đời người?!
    Đã lại có cơ hội cho ta tìm được một cây đàn tốt so với "trình độ" của mình, khoái, năm nay cái " Duyên " sao mà thuận, những thứ cần và muốn làm thì gần như đã làm được cả...
    Chỉ mỗi cái tập luyện bị chững lại là làm mình khó chịu. Cố lên nào, nhưng từ từ thôi!

Chia sẻ trang này