1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu ngày mới bằng một chọn lựa khó khăn. Định chon bản Chaconne của Bach do Segovia chơi, nghe nói ai chơi được bản này thì được tham gia vào câu lạc bộ Chaconne thế giới, nhưng mà dài quá. Chọn các bản do Segovia chơi thì bật bài nào cũng muốn chọn. Lấy một đoạn trích trong bộ phim " Cây đàn guitar biết hát " vậy.
    Tập luyện nào, một khởi đầu gian khổ sau bao ngày sung sướng phè phỡn! Ặc...
    _______
    Itzhak Perlman đây! Bản Chaconne cho violon.
    Một nghệ sĩ người Tây Ban Nha đã ví von thế này: " Âm thanh của Piano là một cuộc chuyện trò, âm thanh của Cello là một khúc bi thương, và âm thanh của cây đàn Ghi_ta là một bài ca ". Tôi thích cả ba loại này. Nhớ ngày xưa khi chia tay với một cô bạn gái, tôi tặng cô ấy đĩa nhạc Violon hay nhất của tôi mà tôi rất thích và có nói đùa với cô ấy rằng, mỗi cô gái đến và đi trong đời tôi đều cắt mất của tôi một khúc ruột. Cô ta bảo, thế thì ruột anh giờ chắc ngắn lắm nhỉ!

    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 03/09/2008
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Sau nga?y nghi? lêf ZomHanXen tiêu hóa hết mớ thịt chó trong bụng đến đâu rô?i ? tinh chất cu?a nó chạy đến đại nafo chưa ? ta tiếp tục nhá !
    1) Tôi cufng thông ca?m cho Zom nhiê?u lắm vi? mớ tinh chất tư? thịt chó nó đaf chạy khắp châu thân ! Zom lấy gi? chứng minh ma? nói tôi đang thê? hiện sự hiê?u biết cu?a mi?nh, em HuongNhu ho?i thi? biết đến đâu tra? lơ?i đến đó thôi; tôi không biết xứ bác có ăn thịt chuột không nên tôi ho?i, Zom tra? lơ?i, tra? lơ?i xong phán ngươ?i khác kém hiê?u biết , không chịu ti?m hiê?u thế thi? Zom xem Zom có cao ngạo quá không zậy !
    2) Chuyện co? hạc tôi thấy Zom la? ke? đê? lo?ng nên bức rứt, đi tắm hơi đi nhá ! Zom thấy ai nhâ?m lâfn giưfa tâ?y tu?y kinh va? đơn bộ nội công ? dâf?n chứng đi ? dâfn không được thi? tôi nghi tinh chất thịt chó bắt đâ?u chạy đến mắt Zom rô?i đó ! nho? thuốc lẹ lên, lẹ lên ! Hay muốn giao lưu với đơn bộ nội công ? thích không ? mơ?i !
    3) Chị nha? cu?a Zom đaf đi chợ la? mua con cá, con chim, con ku to tro?n múp míp nhất, cám ơn em đaf quan tâm đến nha? cu?a anh chị, cám ơn em đaf ba?y cho anh chị kinh ngiệm đau thương pho?ng sự mất mát món ngon nhất cu?a thă?ng liê?n ông. Hy vọng ZomHanXen ti?m được ngươ?i chế biến thịt hợp với khâ?u vị cu?a mi?nh !
    Cha?o tạm biệt ZomHanXen nhé ! ngươ?i đa?n ông (cufng có thê? ba rọi !?) có kinh nghiệm đau thương vi? mất chim, mất ngươ?i chế biến thịt chim - ku ...
  3. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    -Thôi mờ, đọc thì biết là ai thể hiện tinh tướng,kiêu ngạo mà .
    Tui tôn trọng bác nên mới nhớ được là bác nói gì, hỏi gì,luận gì còn bác chỉ chụp mũ, nhạo báng tôi ...nếu xưa mà hiểu nhau thế người ta gọi là tâm đầu ý hợp hay là người tri kỉ đó.
    Đã nói với bác rồi, thịt chó đâu có tội tình gì, chỉ là bác không ăn , không muốn ăn, không dám ăn nên thấy nó không ngon thôi .
    -Nói chuyện thế này với bác tôi cũng biết là nếu tôi mà giao lưu với bác thì tôi kiểu gì chẳng về nhì, bác mạnh mẽ quá, tàn độc quá , thâm sâu quá... sẽ lấn lưót tôi mất , tôi chịu thua bác
    -Hì hì !! Cái món đó là không thể thiếu trong đời mà bác Lờ
    bác không ăn cũng đừng cấm hay cười người khác ăn... Bác có ham võ, đơn bộ hay đa bộ cũng đừng quên là có món đó ở trên đời . Bác không thiếu cũng đừng để chị nhà phải thiếu mà tìm ăn chỗ khác nghe , bác là bảo thủ lắm cơ , đã nói là có món đó mà
  4. tecongdoton

    tecongdoton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bác Vithuylinh có chọn thì chọn tay Itzhack Perlman chơi thử nghe xem sao. Cái CLB Ciaconne "thế giới" nào đó chắc chỉ có mấy ông bật bông ghi ta mới tôn nhau lên như thế :-) Đừng "khởi đầu gian khổ " làm gì. Bác Một, bạn của bác Pu và bác Minh - nên rất đáng tin đấy, bảo rằng khổ luyện như thế thì thà sướng luyện ... :-)
  5. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Thôi mà 2 bác!
    Cãi nhau thì em ko dám can nhưng chúng ta đang ở 1 căn nhà rất lãng mạn của anh Vithuymylove!
    Nếu 2 anh chém gió nữa thì sang "Quán gió" đi,đừng giẫm đạp lên khu vườn đầy hoa này...hĩ hĩ!
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Tôi sẽ thử nghe Itzhack Perlman xem sao, nhưng mà tôi vẫn rất hâm mộ cái " Thế giới bật bông " đó .
    Khổ luyện hay sướng luyện chỉ là cách nói thôi, nếu có cơ hội thì tôi sẽ học cách " sướng luyện " xem thế nào.
  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
  8. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Coi như lâ?n chạm tay na?y ZomHangXen vê? nhất, tôi thất bại, ti? số 1-1 nghen
  10. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Tui xin về nhì từ lúc bác đòi giao lưu mà, tại sao bác mất lòng tin thế nhỉ ?
    Những bản nhạc của Vithuymylove rất hay , mặc dù tui chẳng hiểu gì về nhạc , bác Lyhl ạ !!

Chia sẻ trang này