1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ lên mạng...em cờ lích
    Gõ vào gu gô`...search tên anh
    Cả chục cả trăm...cả 1 đống
    Cả off (line) cả onl...vẫn đi đều
    Huhu ngồi khóc em giận dỗi
    "Anh mê Võ Thuật hơn cả em..."
    Nhẹ nhàng bốc vật anh giải thích
    "Nào đâu...sao lại so sánh thế hả em?
    "Tập nó anh dang tay che chở
    Bảo vệ cho em và gia đình
    Lốp căng vòng ngực nẩy đôm đốp
    Em ôm vào lòng...phải sướng không?"
    Đỏ mặt nũng nịu em không nói
    Lặng lẽ trườn tay...anh tắt đèn
    Xột xoạt...cả hai cùng cởi áo
    Đeo bao đi giáp...mặc cu ki
    Chuẩn bị xong cả vô lâm trận
    Bất chợt...nhẹ nhàng em phá khoá
    "Tối nay mấy hiệp Võ sĩ ơi...? "
    End : p/s : Sáng tác vào 1 ngày mưa...hế hế
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi quá!
    Cầu cho trời mưa suốt hôm nay, đến giờ đi học đàn hẵng tạnh, chẳng muốn đi đâu làm gì khác. Khỉ thật!
    _______
    Tự dưng thấy hơi buồn.
    Cô nàng đa tình, chạy nhảy khắp nơi gieo hạt yêu để gặt hái nỗi buồn. Nếu thấy mệt mỏi, ghé qua anh nghỉ ngơi ít bữa, khi nào khoẻ cô lại hẵng đi. Anh sẽ ru cô bằng tiếng gió, tiếng lá và tiếng nhịp tim anh. Ít thức khuya thôi, ăn uống điều độ, thể thao đều, kiếm thằng tử tế mà yêu đi, tiên dược đấy! Ặc...Đời mà lúc nào cũng chỉ sợ " mất " thì có khi nào " được "...
    Bản nhạc buồn, nghe nhiều nhưng lần đầu nghe song tấu. Đúng, chỉ chơi cho mình nghe thôi...Song tấu với mình, hay thật.
    ________
    Bản nhạc cũ, tình cũ, nỗi nhớ cũ...cồn cào...
    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 08/09/2008
  3. deple78

    deple78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Mệt mỏi quá!
    Cầu cho trời mưa suốt hôm nay, đến giờ đi học đàn hẵng tạnh, chẳng muốn đi đâu làm gì khác. Khỉ thật!
    [/quote]
    Bài ghitar gần 10 phút.vithuy học đàn ở đâu.Trước tôi tập ở THi Mu` (HN)...
    Lâu kô chơi đàn,đầu ngón tay vẫn còn chai.H lại có hứng chơi lại,tối tối vác đàn làm vài bài cho con gái nghe(nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc)
    Được deple78 sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 06/09/2008
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Tôi học đàn chỗ thầy Dũng ở HP, cũng chỉ mới 1 năm thôi, maix 30 tuổi mới bắt đầu ( trước nghèo quá không học được, ặc...=> tình yêu không có tuổi, nhể ).
    Dưng mà bác làm ơn xoá hộ cái link quote lại nhạc cái, chạy theo tắt nó mất hứng lắm.
    Bản này là bản Vũ Khúc Đi săn, hay còn có tên là Điệu Hò Xứ Argon, thầy tôi chơi cũng khá hay ( không bằng bà này, bà này tôi mê từ bé, hồi có chục tuổi đã nghe ba ta chơi rồi ). Đây là một trong 3 bản nhạc đánh dấu một trong ba giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của ngheej sĩ nổi tiếng Tarrega.

  5. deple78

    deple78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
  7. deple78

    deple78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Vất vả suốt đêm qua đến giờ, về đến nhà cơm nước xong bật nghe Khúc Ru Chiều, lòng dưng thanh thản lạ, như đang ngồi dưới cội cây đa rợp bóng giữa ban trưa mà đón những đợt gió từ sông thổi vào ***g lộng, ngả người xuống đất dưới gốc cây, vắt chân chữ ngũ, gối đầu lên tay mà ngắm trời mây, non nước. Tiếc không tìm được trên mạng mà cho vào đây...Không biết em yêu khoẻ lại chưa, chắc khoẻ rồi, cô nàng này dễ nuôi, nhưng mà khó chiều...
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Khỉ thật, đúng là ở đời không thể muốn quá nhiều. Tự dưng đâm đầu vào ba thứ hão huyền, mệt người, không tập tành gì được. Mai mốt lựa thời cơ xin rút, rõ khỉ.
    Ngoài Bắc trời se se lạnh rồi em, năm trước gửi nắng, đan áo cho anh,anh thấy aoa ướt sũng, chắc em đánh rơi vào nước. Năm nay có gì không em?
    Ai bóp cổ mà cứ kêu nghẹt vậy chứ, thỉnh thoảng anh vẫn nhớ một cô gái cũ, cũ rồi. Em học cách điều chỉnh cảm xúc giữa vui và buồn cho điều hoà, công bằng mà nói, người có tâm thái quá vui hoặc quá buồn thường là người yêu bản thân hơi nhiều. ( Đừng giận, sinh bệnh ra nghe em! ) Điều chỉnh cho tốt, em sẽ thấy mình biết yêu mình và yêu người tốt hơn, đó không hề là vô cảm đâu, có sự giàn xẻ cảm xúc...khó nói, không phải nhà truyền giáo mà.
    Có một ngày em sẽ cũ như người...
    Gửi em chút lạnh đầu mùa...
  10. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    có bác nào chơi piano không nhỉ?

Chia sẻ trang này