1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm quên đi mất một người bạn, Secret Garden. Bản này thấy dịch là Dạ Khúc...
    Thôi, bắt đầu!...

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 04:46 ngày 25/09/2008
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @bác vithuy: tặng em à (hĩ hĩ, tưởng bở tí) . Mờ bác đau cái thương à? Chậc, dưỡng thương đi, ăn ít rau muống mí cả mấy loại như đậu phụ nhé. Vết thương khó liền, lại dễ bị yếu thể chất lắm.
    Chúc bác mau khỏe! Cuối năm về giao lưu võ vẽ với bác cái nhẩy....
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Cô em này có tố chất làm bảo mẫu!
    Cuối năm về đánh nhau nhá, nhận lời, mà có làm sao thì cấm khóc, tôi không có năng khiếu dỗ đâu nhá.
    Xem văn phong có thể thấy cô em không phải girl Hải Phòng. Con gái Hải Phòng hiền thục nhu mì chứ không cứng cỏi được như cô em đâu.
    Chúc sinh nhật hạnh phúc! Khặc khặc, lâu lâu lại được sáo một lần. Quà đấy, tự nhiên nhận nhá!

  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Bài này Hnhu tập khi còn nhỏ lắm. Hồi đó thích nó ghê nơi. Giờ vẫn thích. Ôm người yêu trong tay thì làm sao đàn được.
    Mà...Hnhu không biết vì chưa...bao giờ.
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Haizzzzzzzzzz, em ngại gì mấy khoản đánh đấm đâu, mà cũng chưa bao giờ biết khóc khi bị....oánh te tua là thế nào. Dưng...đau quá thì cũng không kìm được, dưng ko phải là em khóc, mà là nước mắt nó bị ứ nên phải trào ra.
    Chậc, bác không có tài làm thầy bói roài, cơ mà ai nói bác con gái hải phòng hiền thục nhu mì? ẹc ẹc, từ bé tới giờ em chả gặp cô nào hiền cả, không được như sư tử hà đông thì cũng ngang với Cám. Chắc số bác gặp là 1% trong tổng số 100% con gái Hp. Hoặc giả cái nhu mì là để lừa tình mà thôi . Bác tin em đi, mặc dù em có hơi cứng cỏi 1 chút, nhưng khi cần em vưỡn nhu mì như ai thôi, hĩ hĩ.
    Dủ gỉ dù gì cũng cám ơn cái sáo của bác, em cũng coi như là quà vì cái gì ít được đem ra sử dụng, có khi lại là cái độc đáo thì sao.... .
    Tặng lại bác nè !
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hè hè, đang tính từ bỏ sự nghiệp luyện võ, tập trung vào công cuộc lấy vợ thì lại có cô em gạ chiến đấu. Vậy rồi, hai hôm nữa tay sẽ lành hẳn, bắt đầu rèn giũa lại cho tử tế hòng tiếp khách cuối năm cho đặng chu đáo. Khặc khặc, sẽ đóng lên tường một cái móc treo, cô nàng mà rũ ra ta sẽ treo lên móc làm cảnh!
    Dạo này cái thằng yếu văn đuối không biết bị đút nhầm vào túi nào mà thỉnh thoảng muốn tìm cũng không thấy; hay tại mấy ông môi trường đô thị chặt hết cây phòng mùa bão khiến mắt mất điểm nhìn; hay tại cuộc sống quá nhiều thị phi cuốn mình đi như điên đến quên mất cả bồi dưỡng tinh thần, khè khè, cẩn trọng kẻo mất cả cuộc đời để đổi lấy mấy đồng bạc...Thôi, nhiều niềm riêng đến độ ở chỗ không ai biết mình là ai cũng không dám nói. Ước gì có một em thật xinh xắn ngoan hiền từ trên trời bỗng dưng sa xuống dựa vào vòng tay mình, rồi mai bỗng dưng biến mất để mình còn đi chơi! Khặc khặc...

  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Nhưfng em như thế na?y thi? cực ky? nguy hiê?m, không biết mi?nh đaf đu? chín đê? tiếp đón không nưfa ! biết đâu đu? chín nhưng tiếp rô?i sef tha?nh chín rục thúi um su?m su?m, cufng nguy, vi? dân gian nga?y xưa gọi các em la? Tiên Nâu. Thôi chă?ng co?n ý nghif tiếp đón các em na?y du? có bô?ng lai bô?ng lofng đến tột đi?nh hoang vu, thế cho nó chắc ăn ?! đê? ma? co?n ...
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có một niềm vui nhẹ nhàng khó tả, từ nhỏ, mỗi khi cần xin người lớn cái gì, chưa bao giờ cất một tiếng gọi bố ơi, chỉ có mẹ ơi. Mà nhớ là từ lúc nhỏ đến lớn, chưa khi nào bố cho một đồng, bố không nghiêm khắc, nhưng thấy sợ bố ghê lắm, chưa từng bị bố đánh một roi mà từ bé nghịch đủ kiểu nhưng hễ gặp bố là im thít, né ngay. Thế mà đến giờ, tự dưng bố lại chiều mình thế không biết. Từ khi muốn làm một thanh kiếm, chỉ nói chuyện qua loa, bố đi lùng ngay cho thanh thép tốt; khi làm mộc xoay, bố đi kiếm ngay cho mấy vòng bi đẹp; lại có nhu cầu làm một đôi trường kiếm thật đẹp, hôm nay đã lại thấy bố xách về cho hai thanh thép đẹp nữa rồi.
    Tình cảm của đàn ông, không mấy khi bộc lộ ra ngoài, từ nhỏ, bố đi biền biệt, có lần về đêm, có biết bố về, bố hôn trộm mình một cái rồi lại đi, biết, nhưng vờ ngủ vì sợ bố. Giờ thì trong nhà có hai người đàn ông, không ai sợ ai nữa... Cuộc đời biết bao thăng trầm, ngay trong một gia đình nhỏ, nhiều khi thương các cụ lọ mọ vất vả suốt đời mà ái ngại, mình quá ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mong muốn của mình, lẽ ra phải lao vào cuộc sống mà vật lộn kiếm tiền cho các cụ bớt khổ, nhưng sao vậy nhỉ, không thể làm được, biết sao được, con người được đào luyện trong môi trường vậy, giờ muốn khác hơi khó, có khi cái mất mát lại nhiều hơn được...
    Có nhiều bản nhạc tình nhẹ nhàng, đẹp vô cùng, chỉ tiếc khó chia xẻ, khó lắm lắm... Đàn ông mà!

  9. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Cái này hát như zầy:
    "Anh kiếm em từ Cần Thơ, Cà Mau.
    Kiếm ba ngày sau.
    Tới Ban Mê Thuột.
    Kiếm wài hổng thấy"
    Chúc các bác một ngày vui.
    Được votma sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 23/09/2008
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Sáng thứ nhất dậy đúng giờ sau nhiều ngày vắt óc suy nghĩ. Tay đã lên da non, cần cho nó khỏi trong vận động...Sao đời cứ đẩy mình bắt mình phải già đi thế nhỉ, gặp ba bốn kẻ không thật tình thế này, chán. Dưng không ổn, tha nhân là cái cóc khô gì mà khiến mình khác đi được chứ, thật tình thì tiếp, không thật tình thì dẹp nó sang một bên, đó là nguyên tắc sống, nhờ nó, ta đã luôn trụ vững giữa nhiều dòng chảy từ trước đến nay. Thôi nhá, hôm nay dù bão đang về, trời mưa sùi sụt, nhẽ ra ngủ sẽ rất ngon nhưng ta vẫn đã dậy vì lời hứa với bản thân mình, thật vui!......

Chia sẻ trang này