1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ủa, sao Hnhu nghe...hoài mà hổng được vầy nè!? Anh coi nó có ...bị gì hông ạ?
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1

    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 06:00 ngày 27/09/2008
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Đúng rùi bác ạ, tha nhân chả là cái cóc khô gì đâu, nghĩ thêm cho mệt. Tay bác thế nào rồi? Lên da non hẳn là ngứa ngáy lắm, bác coi chừng đừng cáu quá mà gãi cho mưng lên nhá
    Mấy hôm nay em đang tập đứng tấn cho nó lâu lâu 1 chút, đu xà cho khỏe lại cái cơ tay và chống đẩy cho thêm chút sức lực. Dần dần mới tập lại các chiêu thức, vì lời hứa chiến đấu với bác đấy, có lẽ 3 tháng ko đủ để em oánh bại cao thủ dư bác, dưng cũng cứ thử xem sao, cái khó ló cái khôn ko biết chừng .
    À, bạn e mới gửi cho quả bài 100 động tác /lần chống đẩy, xem chừng hiệu quả lắm, vì mấy bác dzai bên e đang tập cái đó; bác nào thích, pm em gửi cho nhé.
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Khứa khứa, chống đẩy không ăn thua gì đâu, mối quan hệ giữa cương và nhu, lỏng và chặt, thời điểm, để ý nhá. Hứa với bạn, tôi chỉ thủ, bạn công vô tư, khi nào mệt tôi xách gáy treo lên mắc...khặc khặc. Tôi mà công thì mệt vì chưa luyện dến mức kiểm soát đòn. Nhờ bạn, tôi có quyết tâm rèn luyện trở lại, thực sự đã suy nghĩ đến việc bỏ võ lâu rồi. Nhớ xuống Hải Phòng nhá, tôi sẽ tiếp bạn, một lời hứa!
  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chà, bác làm em như cái áo ấy mà treo lên mắc, hức hức . Nói chung, em đang cố gắng tập lại tất cả mọi thứ, chứ ko chỉ mỗi chống đẩy. Thắng bác thì em không hi vọng, nhưng cũng không dám hứa là bác sẽ không te tua . Hĩ hĩ, chờ xem.
    À, em nói rùi mà, em là dân hải phòng chính cống mà, nhà ở phố Lê Lợi, đã từng tập karatedo ở gác 2 của Cung Thiếu Nhi, chỗ có nhiều em gái tập đàn ấy. Nói vậy hẳn bác tin chứ. Nếu bác tập karate thì bác tập đâu nhỉ? thầy nào nhỉ? khéo lại cùng 1 võ sư cũng nên
  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Thế thì đúng rồi, nhà tôi cũng gần nhà bạn thôi. Tôi không học Ka, nhưng mà thầy tôi với chú Long kết nghĩa anh em nên cũng coi như kết nghĩa với dân Ka.
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Ngày thứ hai nỗ lực thành công, khôi phục lại gần đủ các bài tập, ngộ ra một số điều cơ bản. Có một điều lạ là khi rèn luyện đầy đủ xong thì không thể buồn được. Trời vẫn mưa rất to, làm mất của mình hai buổi học đàn. Tuần lễ ưa thích kết thúc, tuần lễ công việc bắt đầu. Cứ luân phiên như vậy, cái tuần được tập trung làm những việc yêu thích bao giờ cũng thấy nó qua rất mau, thòm thèm, tiếc như món ăn ưa thích bị làm ra quá ít. Lại sắp phải ở nhà một mình trong khoảng một năm; năm nay dễ đón tết mỗi mình, bu chuẩn bị vào Nam chăm chị đẻ, thế là lại phải tự giặt lấy quần áo, nấu cơm, quét nhà, đi chợ, rửa bát, đóng tiền các loại hoá đơn, ặc ặc, nghĩ đến lại nhớ cảnh bốn năm về trước cũng trong tình trạng này, ngập lụt vãi hồn...muốn lấy vợ nhưng lại sợ bị vợ nó " phế bỏ võ công và vặn cần đàn từ trước ra sau " khặc khặc...
    Bão số sáu qua, bão số 7 đang hình thành và lầm này dễ đâm thẳng vào Hải Phòng...Thôi, tập đàn rồi ngủ cho lành!
  9. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    He he hôm nào ông anh tiếp chiến nhớ gọi thằng em một câu nhé.
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Ờ, còn từ giờ đến lúc ấy mà. Mà biết em nó có đồng ý không, mà biết chú đi em nó có hãi mà chuồn mất không, chú có tướng nhát trẻ con! Khặc khặc, ờ, mà tuổi chú với em nó cũng kề nhau, có khi chúng ta biết nhau cả cũng nên.
    Nay dậy muộn có lí do, qua thức quá khuya, có khi để chiều tranh thủ tập bù buổi sáng, mới lại giờ đói bụng quá, qua chủ quan ăn có mỗi một bát cơm, bao bận như vậy rồi mà chưa chừa, toàn làm lỡ việc, khỉ. Kỉ luật, nhớ! Giờ xuống tập đàn, ăn sáng rồi đi làm, cầu trời nay không có việc gì để còn tạt té chút!

Chia sẻ trang này