1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Love is everything...
    everything means NOTHING !!
  2. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ố là la
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Khi đó không thèm đấm nhưng nhiều lúc ...éo làm được gì cũng ức, dân võ ít hoa lá cành hơn dân khác, mặc dù biết thừa bọn đó chỉ có cái vỏ, thực chất nhiều lúc thừa biết một số chẳng ra gì...ặc...ức chết được ấy nhưng không đấm, kệ chúng nó thôi!!!
  4. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Chính xác! Thôi thì mặc kệ chúng nó vậy [r23).
  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Nghif ra me?o maf gặp ga? đô?ng, có khi mi?nh co?n cám ơn nó chứ lị ?
  6. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Can thiệp vào chuyện của bạn mà bạn lại kệ á?
    Trừ khi bạn ko thích người con gái kia...ặc..
    Như mình mình đấm chết cụ nó luôn! hĩ hĩ
  7. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Tức lắm chứ bác. Nhưng nghĩ lại cũng do em nó muốn vậy rồi biết sao giờ? nếu thích trèo cao thì cứ cho em nó trèo. Thằng đó học vấn cao, có tài ăn nói, lương ngất ngưỡng.. ngoài ra tui dám chắc nó không hơn gì tui đâu. Nói ra đừng nói tui bi quan chứ thật sự là vậy, giờ tìm em khác thôi .
  8. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Uh! Nếu như bạn thì mình cũng làm như bạn, ko còn iu nhau mà cứ cố thì mệt bỏ miẹ!
    Hĩ hĩ...Thui thì em nó chả xứng đáng với bạn bạn ạ!
    1 ngày nào đóa em ý mếu máo đòi về với bạn thì đừng mủi lòng nhé, hãy goodbye.
    Còn thằng nào cứ xía vô chuyện tình yêu của mình, mà để người yêu mình tức thì chủ động đấm chết cụ nó đi bạn ạ!
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Khứa khứa, cụ nó không cần đấm cũng chết lâu roài.
    Còn nó mà trêu vào người yêu tôi thì tôi móc mắt, cắt tai, đá hạ bộ cho cả nhà nó đau khổ.
    Để tôi kể các bạn nghe mối tình đầu của tôi!
    Ngày ấy tôi là một thanh niên mới từ lớp 2 chuyển lên lớp 3, không hiểu do học giỏi hay do phụ huynh đi xin xỏ mà tôi được vào học lớp 3A, lớp chọn của khối. Từ một thằng ngỗ nghịch nhất khóa vào học trong môi trường mới, thằng nào, đứa nào cũng đều ngoan ngoãn, sáng sủa đến khó hiểu khiến thật bỡ ngỡ. Trong cái đầu óc đơn giản khi ấy thì học đơn giản chỉ là đọc được đúng, viết được đúng và làm toán, chấm hết. Trong sách tập đọc hồi ấy có bài CON CHIM SƠN CA (đúng ra là chú chim nhưng tôi thích đọc thành con hơn vì biết đâu con đó là nữ). Rõ ràng tôi cũng đọc đúng được dòng chữ ghi nhỏ bên dưới đề bài là " Bài học thuộc lòng ", thế mà hôm sau kiểm tra bài cũ cô giáo bắt tôi gấp sách vào đọc. Xin lỗi các bạn nhé, " thế thì đọc thế *** nào được ", tôi thầm nghĩ vậy. Ngày ấy tôi rất hỗn vì ghét cô chủ nhiệm, hay bị quật thước kẻ vào tay, đau chết cha đi được. Thế là ăn mấy quật rồi về chỗ. Cả lớp đang le mắt im phắc thì có một " con bé " dơ tay xung phong, nó gấp sách lại đọc được thật, cô giáo cho nó 9 điểm thì phải. Từ đó tôi mới biết thêm một khái niệm mới, học thuộc là gấp sách lại mà vẫn đọc được, và cũng từ đó lần đầu tiên để ý đến một cô bé _ người đã làm dấy lên một xúc cảm lạ đầu tiên trong đời...
    Cô bé ấy mang tên một món ăn của xứ Đại Hàn( cái này là giờ mới biết chứ xưa thì biết Đại Hàn là thằng nào đâu ), nàng tên là KIM CHI. Tôi không còn nhớ được ngày xưa tôi đã hình dung về nàng thế nào. Cảm giác của ngày xưa còn đọng lại trong tôi cho đến giờ chỉ là nàng rất đẹp, đẹp như nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ tích Bạch Tuyết và Bảy chú lùn ấy. Với con mắt bây giờ nghĩ lại mà mô tả thì có thể hình dung thế này: nàng có nước da trắng mịn màng, vóc dáng nhỏ nhắn, có cái mũi thẳng dọc dừa, cái miệng vừa xinh, hàm răng rất đều và rất trắng. Tóc nàng đen như gỗ mun, không dài như tóc Bạch Tuyết mà cắt ngắn hơi uốn vòng vào cổ, như kiểu tóc của Maika trong phim " cô bé từ trên trời rôi xuống " của Liên Xô ấy. Điểm đáng yêu nhất của nàng là đôi mắt và giọng nói. Biết tả thế nào nhỉ, mắt nàng sáng lấp lánh, khi nàng cười, tôi có cảm giác như có có những ngọn nắng lấp lánh đang nhảy múa trong mắt nàng. Giọng nói của nàng là những thanh âm trong trẻo, tiếng cười của nàng dòn tan, mát rượi như có thể hòa tan nhẹ nhàng vào với gió và không khí vậy.
    Và vậy là tôi đã "yêu" nàng. Mỗi buổi đi học và tan học về, tôi đều cố tình đi theo lối đi khó đi nhất là len qua khu vệ sinh công cộng, lách qua chỗ giáp nhau giữa hai dãy nhà hình chữ L mà đôi khi nước thải từ trên các nhà trên rỏ xuống không ngừng, để làm gì?! Để được đi ngang qua cửa nhà nàng mà ngó ngang một cái, để được cố ý vô tình nói cười to, nô nghịch to lên với mấy thằng bạn cùng đi cho nàng nghe thấy... hí hí, chỉ nhớ lại được bây nhiêu.
    Chuyện tình từ ánh mắt chạy tuột thẳng vào trái tim này lâu đến gần hết năm học lớp 3 của tôi, cho đến một ngày tình cờ tôi đứng xếp hàng vào lớp, đứng cuối hàng 3A thì cạnh ngay đầu hàng 3B, gặp cô lớp trưởng lớp 3B thì lập tực tình yêu dành cho Kim Chi bị rơi đâu mất một nửa, và cái nửa ấy nhen nhóm dần, chuyển sang cho nàng lớp trưởng lớp 3B ( cô này sau này thành bạn rất thân của tôi đến tận giờ ).
  10. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    @vithuymylove:

Chia sẻ trang này